Phương Thanh: "Đó giờ tôi đánh lộn với nhiều ca sĩ"

Tùng Ninh |

"Tôi nóng tính, dữ tính, khán giả biết hết" – Phương Thanh chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Chuyện đời chuyện nghề, ca sĩ Phương Thanh đã tâm sự về sự thay đổi của bản thân ở hiện tại.

Tôi cũng mặc đồ của GenZ chứ mặc như hồi xưa thì xấu lắm

Tôi là người đã hoạt động trong showbiz nhiều năm, có thể nói là khá cũ, nên việc hát nhạc trẻ tạo nên sự liên kết, làm tôi mới hơn. Nhưng cover nhạc trẻ ra sao là cách riêng của mỗi người. Như tôi mà hát nhạc trẻ là luôn luôn có Rock vì đó là thế mạnh của tôi. Người nghệ sĩ phải có chất riêng của họ, còn nghe được hay không là việc của khán giả.

Phương Thanh: Đó giờ tôi đánh lộn với nhiều ca sĩ - Ảnh 1.

Phương Thanh

Nghệ sĩ lớn tuổi chúng tôi khi đã cover nhạc trẻ thường không quan tâm mọi người thích hay không vì nếu thích thì họ đã thích bản gốc rồi, cover thì cần có chất khác.

Nếu tôi cứ nghĩ mình gạo cội, vai vế, ngôi sao lớn một thời để ngại thì tự tôi tách mình ra khỏi cuộc chơi. Thời điểm hiện tại bây giờ là của 9x và GenZ, tôi cần cộng tác với họ và khi hát chung thì chính tôi cũng trẻ như họ, coi như đôi bạn trẻ đang hát với nhau. Cứ nghĩ mình là cái này cái kia, phải thế này thế thì không bao giờ làm được gì.

Khi cover nhạc trẻ, tôi thấy các bạn vui thì tôi vui. Tôi ở thế hệ đi trước, đã nhận được nhiều rồi nên không còn tâm lý cạnh tranh với con cháu làm gì. Tôi hòa nhập, chơi chung với các bạn. Nghệ sĩ là không tuổi, cứ hồn nhiên như vậy. Các bạn GenZ cũng bằng tuổi con gái tôi, nên tôi muốn chơi với họ để hiểu hơn, nhận được về nhiều hơn.

Tôi là người sống rất mở, không bao giờ nhìn lại xem hôm qua mình đã được gì mà phải xem ở hiện tại mình đang còn làm được gì để kết hợp với ai cho ra hướng đi mới. Tôi vẫn khỏe mạnh, hồn nhiên, mộc mạc nhưng trong cái mộc đó phải có sự sâu sắc. Bây giờ tôi cũng mặc đồ của GenZ chứ mặc như hồi xưa thì xấu lắm. Tôi làm theo ý con tôi nhiều.

Phương Thanh: Đó giờ tôi đánh lộn với nhiều ca sĩ - Ảnh 3.

Tôi không giấu chuyện trước giờ đánh nhau nhiều

Tôi là người mẹ rất vì con và các bạn của con nên chịu khó thay đổi để theo ý các con. Tôi không bắt các con phải thay đổi theo ý mình vì tôi từng thành công, thất bại, trải qua nhiều thứ rồi, ở tuổi U50 thì phải theo các bạn trẻ vì họ đang làm chủ xã hội.

Tôi là người thay đổi rất tích cực, không đặt nặng cái tôi trong quan điểm sống, chỉ thể hiện cái tôi trong cách hát.

Tôi thay đổi vì thích và cũng phải nhờ con gái hướng dẫn nhiều. Tôi vốn thiên về nhạc thất tình, sầu não. Hôm đó, con gái cho tôi nghe bài Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng. Tôi nghe xong thấy khác quá, không cập nhật được nhưng rồi lại thấm.

Quá khứ của tôi đã rất buồn, chỉ còn hiện tại và tương lai thì phải vui, được cái gì là phải nắm lấy.

Nếu được chọn về thời điểm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi thì là thời điểm Làn Sóng Xanh. Đó là thời điểm đẹp nhất của cái danh ca sĩ. Đó là kỷ niệm đẹp lưu mãi tới giờ trong tôi, không xóa được.

Nhưng theo thời thế thì mọi thứ phải thay đổi và bản thân tôi cũng phải thay đổi. Chúng ta phải thay đổi theo thời gian vì nhạc ngày xưa quá buồn, bây giờ không thể đi vào nỗi buồn như thế, phải nắm tay nhau đi tìm nguồn vui. Quá trình thay đổi đó cũng mất nhiều thứ nhưng tôi không ngại vì mất rồi sẽ được. Nếu không được là do mình quá dở chứ không phải do mọi người.

Khán giả quen với cái tính của tôi rồi. Đó giờ tôi đánh lộn với nhiều ca sĩ, tôi nóng tính, dữ tính, khán giả biết hết, nên cứ để nguyên xi, ai hiểu thì thông cảm, còn đã không thích thì làm gì họ cũng không thích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại