Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ "vạch trần" tật xấu của nhau

Nguyễn Hương |

Kết hôn năm 2010 đến nay, Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ đã có hai cậu con trai nhưng đây là lần đầu tiên họ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hài hước và thú vị của mình...

Trước khi cuộc phỏng vấn nhanh này diễn ra, Hứa Minh Đạt nói: "6 năm vợ chồng là quãng thời gian không dài cũng không ngắn, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió chứ không phải lúc nào cũng hạnh phúc yên ổn.

Chúng tôi chỉ hy vọng sẽ mãi giữ được ngọn lửa yêu thương như bây giờ vì cuộc sống không ai biết ngày mai rồi sẽ thế nào. Để làm được điều đó thì phải hiểu, lắng nghe, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống".

Sự mở lòng của anh khiến cho cuộc nói chuyện của chúng tôi thêm gần gũi và thoải mái hơn.

"Dạ thương anh Đạt ở tính chân thật"

- Sở thích của hai vợ chồng?

Hứa Minh Đạt: Đi làm về tôi khoái được ngồi uống vài lon bia với bạn.

Lâm Vỹ Dạ: Dạ thích tụ năm tụ bảy với bạn bè ăn ốc.

- Tật xấu của hai người?

Hứa Minh Đạt: Làm biếng. Nếu xác định ngày hôm đó được nghỉ, tôi sẽ chỉ nằm nhà không đi đâu hết. Dạ rủ đi chơi cũng không muốn đi.

Lâm Vỹ Dạ: Anh Đạt hay chê Dạ lề mề. Thỉnh thoảng được nghỉ ngơi, Dạ hay rủ anh Đạt đi chơi nhưng anh Đạt thì quần áo xong hết rồi còn Dạ lựa đồ có khi cả tiếng chưa được.

Lựa bộ này soi kiếng không ưng lại thay bộ khác. Bộ mới không ưng lại mặc bộ cũ, rồi lại thay ra. Dạ ra đường thích vợ chồng mặc đồ cặp nên nếu chọn được đồ ưng mà anh Đạt mặc bộ khác thế nào cũng bắt anh thay lại cho giống nhau.

Những lúc như thế anh Đạt hay kêu: "Em rối quá em ơi"! (Cười)

Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ vạch trần tật xấu của nhau - Ảnh 1.

Vợ chồng Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ trước giờ lên sân khấu diễn.

- Tính cách gì ở đối phương khiến hai người hấp dẫn nhau?

Hứa Minh Đạt: Tôi thích tính chu đáo, sắp xếp đâu ra đấy của Dạ.

Lâm Vỹ Dạ: Dạ thương anh Đạt ở tính chân thật và thẳng thắn, có sao nói vậy. Thích nói thích. Không thích nói không thích.

"Mỗi lần Dạ nói "chồng yêu" là tôi cảnh giác liền..."

- Có món ăn nào người này thích nhưng người kia sợ không?

Hứa Minh Đạt: Chắc chỉ có tôi làm Dạ sợ (cười). Tôi đã thích món gì là có thể ăn món đó cả năm, ngày nào ăn cũng được, ăn không biết chán. Có dạo, một cậu em dẫn tôi đi ăn gà ác. Tôi kết món này luôn. Sau đó, tối nào tôi cũng ăn 1 con.

Thịt bò cũng thế. Tôi có thể ăn bò kho cả năm. Thời gian tôi hay ăn bò kho, đi làm về tôi hỏi Dạ ăn không để mua. Dạ bảo: "Ông này bị sao vậy, có một món ăn miết không thấy chán". Tính tôi hay mua dư nên lần đó Dạ không ăn tôi vẫn mua về 2, 3 phần rồi để tủ lạnh... ăn dần!

Lâm Vỹ Dạ: Dạ thích đồ nướng. Anh Đạt trước ít ăn đồ nướng nhưng vì Dạ mê nên sau này anh cũng hay ăn hơn. Dạ giữ eo lắm nhưng gặp đồ nướng thì ăn nhiều khủng khiếp (cười).

Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ vạch trần tật xấu của nhau - Ảnh 2.

Cả hai đều rất lãng mạn. Họ bảo thỉnh thoảng vẫn trốn con rủ nhau đi chơi... riêng

- Khả năng nấu ăn của hai người thế nào?

Hứa Minh Đạt: Dạ biết tôi thích thịt bò nên nghiên cứu nhiều các món ăn chế biến từ thịt bò như bò nhúng dấm, bò nhúng mắm ruốc... Dạ chịu khó tìm tòi, cái gì cũng biết nhưng cũng phải tính làm biếng.

Lâm Vỹ Dạ: Anh Đạt làm món bò xào củ hành ăn với bún rất ngon. Món đó anh Đạt làm cua gái được luôn. Hồi còn đang quen nhau, lần nào tới nhà chơi, anh Đạt cũng làm món này. Anh Đạt thích đồ xào, béo béo vì nó dễ ăn.

- Hai người "sợ nghe" nhất câu gì từ nhau?

Hứa Minh Đạt: Mỗi lần Dạ nói "chồng yêu" là tôi cảnh giác liền. Sau cái tiếng ngọt ngào âu yếm ấy thế nào cũng có vấn đề, chẳng hạn như "em mới cà thẻ mua a, b, c, x, y, z...".

Lâm Vỹ Dạ: Mỗi lần anh Đạt muốn đi nhậu với đám bạn cũng nói y chang "vợ yêu...". Đang bình thường mà nghe câu đó là hiểu rồi đó (cười).

- Hai người có sở thích chung nào không?

Hứa Minh Đạt: Coi phim. Hai vợ chồng tôi có thể coi sáng đêm được. Khoảng 10 giờ tối con ngủ là hai vợ chồng ngồi coi tới 5, 6 giờ sáng hôm sau. Đợi con đi học rồi hai đứa ngủ bù. Tôi và Dạ bị ghiền phim Mỹ, coi hoài không chán.

Vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ vạch trần tật xấu của nhau - Ảnh 3.

Tổ ấm 6 năm chung sống của Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ là hai cậu con trai.

- Một kỷ niệm khó quên của hai vợ chồng trong 6 năm chung sống?

Hứa Minh Đạt: Lần đó sinh nhật Dạ, tôi đang ngủ thì Dạ gọi: "Anh ơi, có quà cho anh nè". Tôi nói: "Bữa nay sinh nhật em mà anh có quà hả?" Dạ cười chìa khoe tôi que thử thai 2 vạch.

Lúc đó Vỹ (cậu con trai đầu của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - pv) mới 1 tuổi, đang bi bô tập nói. Tôi nói: "Woa, sáng sớm em cho anh món quà bất ngờ quá vậy".

Thực ra, khi ấy tôi chưa kịp hoàn hồn. Kinh tế mới ổn ổn thì lại có thêm đứa nữa. Dạ hỏi giờ tính sao? Tôi bảo, mình dân chơi mà, đứa nữa thì đứa nữa. Chửa thì đẻ. Dạ rất thích trẻ con.

- Thói quen xấu khi ngủ của hai vợ chồng?

(Cả hai cười lớn): Thói xấu nhất là đến giờ ngủ mà không chịu ngủ.

Hứa Minh Đạt sinh năm 1982 tại TPHCM. Anh từng là diễn viên tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, kịch Hồng Vân và Nụ Cười Mới.

Trên sân khấu, Hứa Minh Đạt được đánh giá là một nghệ sĩ tài năng, diễn xuất duyên dáng nhưng phải tới khi tham gia MV "Giải cứu tiểu thư" cùng với Hồ Việt Trung, anh mới được biết tới nhiều hơn.

Đặc biệt sau bộ phim "Lật mặt 2" của Lý Hải, cái tên Hứa Minh Đạt trở nên đắt show hơn và khán giả yêu mến, tìm xem những clip hài của anh ngày càng nhiều.

Lâm Vỹ Dạ, vợ anh là diễn viên trẻ ở Nụ Cười Mới. Cô cũng là thành viên trong nhóm hài Trường Giang. Cái tên Lâm Vỹ Dạ chỉ thực sự được khán giả biết đến từ khi cô tham gia Đấu trường tiếu lâm năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại