Chuyện Quách Ngọc Tuyên trả lại cát-xê diễn 3 ngày được 90.000 đồng

Hương Hương |

3 ngày chạy đi chạy lại từ Sài Gòn xuống Thủ Đức, quay từ sáng tới tối nhưng cuối cùng người ta trả cho anh 90.000 đồng. Cầm tiền trong tay, Quách Ngọc Tuyên tức lắm và đem trả lại...

Trả lại cát xê 30.000 đồng, cho không 3 ngày đóng phim

Quách Ngọc Tuyên sinh ra và lớn lên ở huyện Cần Giuộc, Long An trong một gia đình nghèo lại đông con. Học hết lớp 11, anh lên Sài Gòn học lớp 12 cho tiện thi cử. Để có tiền trang trải cuộc sống, Quách Ngọc Tuyên vừa học bổ túc văn hóa vừa đi làm bảo vệ.

Thời gian đi làm thêm nhiều hơn cả thời gian học, ấy vậy mà Quách Ngọc Tuyên vẫn đỗ tới 2 trường: Cao đẳng Công nghiệp 4 và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP. HCM.

Lúc đầu, anh học cả hai nhưng sau này phần vì đuối sức, phần vì kinh tế khó khăn nên anh chọn sân khấu. Dòng họ không có ai theo nghệ thuật nên khi anh chọn nghiệp diễn viên, ba mẹ anh cẩn thận dặn dò: "Nghề này cực lắm đó, không sung sướng gì đâu con"!

Chuyện Quách Ngọc Tuyên trả lại cát-xê diễn 3 ngày được 90.000 đồng - Ảnh 1.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên - ảnh nhân vật cung cấp.

Quả thực, con đường nghệ thuật của Quách Ngọc Tuyên cũng muôn vàn gian nan vì không phải con nhà nòi, không quen biết.

Người ta bảo, sinh viên trường sân khấu sĩ diện lắm. Nghèo thì nghèo, ăn có khi không có nhưng mặc nhất định phải đẹp. 

Ấy vậy mà hồi học năm nhất, có sĩ diện đến mấy với bạn bè thì anh chàng Quách Ngọc Tuyên cũng nhất định không bỏ công việc bảo vệ siêu thị, bảo vệ nhà riêng vốn dĩ làm từ năm lớp 12.

Thỉnh thoảng, anh cũng tham gia đóng vai quần chúng xem các game show truyền hình. Để kiếm tiền có khi anh bỏ học nguyên ngày để xem. 

Tiền công 1 ngày được 40.000 đồng nhưng chưa bao giờ anh được cầm đủ con số ấy vì người giới thiệu cho đám sinh viên tụi anh đã "cắn" mất 15.000 đồng.

Lần đầu tiên, Quách Ngọc Tuyên được đóng phim là một vai quần chúng có thoại. Đoàn quay ở Thủ Đức. Anh và một cậu bạn chạy xe máy xuống đó 3 ngày liên tục, sáng đi tối về. Kết thúc 3 ngày, họ trả cho mỗi người 90.000 đồng.

Cầm tiền trong tay, anh tức ói máu, đem trả lại. Anh bảo: "Thôi, coi như 3 ngày nay tụi em giúp anh đó. Anh khỏi trả đi". Chuyến đi đóng phim đầu tiên ấy chẳng những không được đồng nào, Quách Ngọc Tuyên còn bị âm vào tiền xăng xe đi lại.

Sau hơn 10 năm làm nghệ thuật, trải qua bao nhiêu thăng trầm, thậm chí có lúc Quách Ngọc Tuyên còn tính bỏ nghề vì cảm thấy tương lai mù mịt.

Ấy vậy mà mới đây, anh khoe đã mua được căn hộ chung cư bên quận 7. Diện tích 60 mét vuông, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ với giá gần 900 triệu đồng.

Anh bảo căn hộ đó có thể không là gì so với nhiều người nhưng là niềm tự hào của anh với cha mẹ ở quê và với chính những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.


Quách Ngọc Tuyên xuất hiện trên truyền hình.

Món nợ với cố nghệ sĩ Hữu Lộc, danh hài Hoài Linh

Tôi biết nghệ sĩ thường sĩ diện. Họ không thích phải thừa nhận người khác hơn mình. Nhưng trong lúc trò chuyện với Quách Ngọc Tuyên tôi vẫn đánh bạo hỏi anh có thần tượng ai trong nghề không?

Quách Ngọc Tuyên bảo, thấy nghệ sĩ nào giỏi, sống có tâm thì anh thích chứ ít khi thần tượng thái quá. Không thích một ai đó, anh thường quan tâm và để ý học hỏi. Quách Ngọc Tuyên kể với tôi về Hoài Linh và cố nghệ sĩ Hữu Lộc.

Quách Ngọc Tuyên gặp Hữu Lộc hồi học năm 3 trường Sân khấu Điện ảnh. Một lần tình cờ thấy Hữu Lộc, Hoàng Mèo, Long Đẹp Trai đang đá banh... anh cũng xin vô chơi. 

Lúc đó, Hữu Lộc đang chuẩn bị làm live show cho Hoài Linh: "Bí mật bật mí bị mất". Trong live show này có vai hoàng tử Hàn Quốc.

Thấy Quách Ngọc Tuyên mắt 1 mí, tóc dài lãng tử có nét giống Hàn Quốc nên Hữu Lộc giao vai này cho anh. Vài tháng sau, Quách Ngọc Tuyên về Nụ Cười Mới sinh hoạt theo lời mời của Hữu Lộc, Long Đẹp Trai.

Quách Ngọc Tuyên kể: "Anh Lộc tốt lắm. Tôi còn nhớ năm đó gần tết, tôi không có tiền về quê. Không rõ làm thế nào mà anh Lộc biết. Bình thường anh Lộc hay đi tấu hài với Long Đẹp Trai và Hoàng Mèo nhưng bữa đó anh kêu tôi đi chung.

Sau này tôi mới biết, tiền cát xê anh Lộc đưa là anh ấy đã bỏ thêm tiền túi vào. 

Có lẽ anh Lộc muốn giúp nhưng sợ tụi tôi ngại và có cảm giác mắc nợ nên anh làm vậy. Anh Lộc luôn quan tâm tới em út, để ý tâm lý em út để giúp đỡ kịp thời".

Chuyện Quách Ngọc Tuyên trả lại cát-xê diễn 3 ngày được 90.000 đồng - Ảnh 3.

Hoài Linh là ân nhân của Nụ Cười Mới và rất nhiều đàn em trong nghề.

Khi nghệ sĩ Hữu Lộc gặp tai nạn qua đời, Nụ Cười Mới phải đóng cửa một thời gian. Mọi người lần lượt rời đi kiếm miếng cơm manh áo. Nhiều người đối diện với nguy cơ thất nghiệp. Đúng lúc ấy Hoài Linh xuất hiện như một ân nhân.

Mỗi lần Hoài Linh đi show ở tỉnh và hải ngoại về đều tới sân khấu gặp gỡ anh em và trao cho mỗi người một phong bì. Không chỉ diễn viên, cả nhân viên hậu đài, thiết kế sân khấu cũng được danh hài đối xử như vậy.

Khi Long Đẹp Trai lên nắm quyền điều hành sân khấu Nụ Cười Mới, chính Hoài Linh là người lấy tên mình ra để "bảo chứng" phòng vé và dần vực sân khấu trở lại.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ: "Chuyện gì anh Linh cũng biết nhưng anh không nói ra. Những lúc em út buồn, anh Linh chủ động gọi điện nói chuyện chia sẻ rồi động viên cố gắng. Trong công việc, anh Linh cũng tạo điều kiện cho em út nhiều. Thế nên anh Linh được lòng rất nhiều người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại