Việt Nam thắng to, nhưng có một điều chúng ta đã “thua” từ trứng nước

Tiểu Mã |

Có lẽ chiến thắng 8-1 của U18 Việt Nam trước Brunei sẽ “đẹp” hơn rất nhiều nếu không có sai lầm ngớ ngẩn của chàng thủ môn trẻ vốn “hay nhất ở giải U17 quốc gia”.

U18 Việt Nam 8-1 U18 Brunei

ĐT U18 Việt Nam vừa trải qua một chiến thắng tưng bừng với tỷ số 8-1 trước Brunei ở trận mở màn giải U18 Đông Nam Á.

Nhìn tỷ số đó, có lẽ HLV Hoàng Anh Tuấn và các CĐV sẽ phải mỉm cười đắc chí. Nhưng không! Có lẽ nụ cười đó vẫn còn quá sớm, khi bài học SEA Games 29 vẫn còn vô cùng nóng hổi.

Sau màn thi đấu hứng khởi khi thắng ngược Philippines cách đây hai ngày, U18 Brunei hiện nguyên hình là một đội bóng yếu ớt, đúng với vai trò là "kẻ lót đường" ở giải đấu.

Trong hiệp 1, Brunei phòng ngự co cụm nhưng họ vẫn hoàn toàn bất lực trước những đợt tấn công tương đối đa dạng từ U18 Việt Nam. Hệ quả là mới 25 phút trôi qua, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về đội bóng áo đỏ.

Việt Nam thắng to, nhưng có một điều chúng ta đã “thua” từ trứng nước - Ảnh 2.

Việt Nam dễ dàng trút cơn mưa bàn thắng vào lưới U18 Brunei.

Nhưng khi U18 Việt Nam "thừa thắng xông lên", cũng là lúc thủ môn… hay nhất giải U17 quốc gia 2017, Trương Thái Hiếu có pha xử lý ngớ ngẩn biếu không cho tiền đạo số 7 của U18 Brunei bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Có lẽ đây sẽ là tình huống mà người ta nhớ nhất về trận đấu này, chứ không phải những pha làm bàn "dễ như lấy đồ trong túi" của đoàn quân trẻ áo đỏ.

Kịch bản của màn "tội đồ" này của Thái Hiếu thậm chí còn ngớ ngẩn hơn cả sai lầm của người đàn anh Phí Minh Long đã mắc phải, trực tiếp khiến U22 Việt Nam phải thua thảm Thái Lan để chia tay SEA Games ngay từ vòng bảng.

Nhưng tình huống này cho thấy điều gì? Phải chăng đó là kinh nghiệm và trình độ chuyên môn non kém hay là do yếu tố tâm lý thiếu vững vàng ở những tình huống đối mặt với sóng gió. Có lẽ cả hai!

Ai cũng biết cái giá cho sai lầm của Phí Minh Long ở SEA Games là quá đắt, nó không chỉ tước đi cơ hội đi tiếp của U22 Việt Nam mà còn tước luôn niềm tin của người hâm mộ. Đáng tiếc thay, Thái Hiếu hôm nay còn "diễn sâu" hơn thế!

May mắn thay cho U18 Việt Nam, pha tận dụng thành công cơ hội từ sai lầm của Thái Hiếu cũng là tất cả những gì Brunei có thể làm được. Bởi trong hiệp 2, họ đã hoàn toàn bất lực trước sức tấn công của U18 Việt Nam và để thủng lưới thêm 6 lần nữa, khép lại tỷ số 8-1 cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn.

Việt Nam thắng to, nhưng có một điều chúng ta đã “thua” từ trứng nước - Ảnh 3.

Nhưng chiến thắng đậm của U18 Việt Nam đã "xấu xí" hơn rất nhiều sau sai lầm của thủ thành Thái Hiếu.

Có thể thấy, chiến thắng này "đẹp" về tỷ số nhưng nó không phản ánh quá nhiều điều về trình độ của U18 Việt Nam khi Brunei đã tỏ ra quá yếu đuối và non nớt.

Kết quả này có phần "hao hao" như trận thắng tưng bừng của U22 Việt Nam ở trận khai màn SEA Games cách đây chưa lâu và rõ ràng, trước mắt HLV Hoàng Anh Tuấn và các học cần phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất trước khi đối mặt với những đối thủ nặng ký hơn như Myanmar, Indonesia.

Còn nếu chúng ta vẫn chưa thoát khỏi thói quen diễn màn "tội đồ" như Thái Tuấn, có lẽ thay vì nghĩ tới chức vô địch, U18 Việt Nam đã thực sự "chết từ trong trứng nước".

Tỷ số chung cuộc: U18 Việt Nam 8-1 U18 Brunei

Đội hình ra sân của U18 Việt Nam:

Việt Nam thắng to, nhưng có một điều chúng ta đã “thua” từ trứng nước - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại