Vụ tai nạn ngớ ngẩn khiến tháp súng 200.000 USD suýt đi tong

Ly Vy |

Để kịp đèn xanh, người lái xe đã quên không đọc lời cảnh báo "xe quá khổ phải rẽ" hoặc anh ta đã quên rằng trên nóc cabin xe có 1 tháp súng điều khiển tự động trị giá 200.000 USD.

Nếu có dịp ghé qua thành phố Durham thuộc Tiểu bang Bắc Carolina (Mỹ), hãy dành một chút thời gian ghé qua cầu vượt dành cho tàu hỏa trên đường South Gregson.

Rất có thể bạn sẽ có cơ hội chứng kiến một chiếc xe tải "tội nghiệp" nào đó đâm vào cây cầu thấp nổi tiếng này, thiệt hại phổ biến là thùng hàng của xe tải sẽ bị xé toạc ra và do đó cây cầu còn có biệt danh là "khui đồ hộp".

"Nạn nhân" mới nhất của cây cầu nói trên là một chiếc xe tải MTV (xe tải chiến thuật hạng trung) của Lục quân Mỹ. Người lái xe của chiếc MTV đã bỏ qua cảnh báo chiều cao tối đa của cây cầu và va chạm với khối dầm kim loại.

Vụ tai nạn ngớ ngẩn khiến tháp súng 200.000 USD suýt đi tong - Ảnh 2.

Mẫu xe tải Oshkosh 6x6 cùng loại với chiếc xe gặp nạn.

Theo đó, người lái xe đã tăng tốc nhằm bắt kịp đèn xanh và không đọc lời cảnh báo "xe quá khổ phải rẽ" hoặc anh ta đã quên mất là trên nóc cabin xe có 1 tháp súng điều khiển tự động. Và hậu quả sau đó là phần tháp súng điều khiển tự động trị giá 200.000 USD này đã bị va vào dầm cầu.

Vụ tai nạn ngớ ngẩn khiến tháp súng 200.000 USD suýt đi tong - Ảnh 3.

Hệ thống CROWS lắp trên nóc cabin xe.

Mặc dù không có hình ảnh chi tiết thiệt hại, nhưng rõ ràng với 2 tiếng va chạm rất lớn thì thiệt hại là không hề nhỏ.

Người lái xe sau đó đã phải rẽ sang một bên và kiểm tra tình hình. Tháp súng lắp trên nóc cabin xe MTV được cho là hệ thống CROWS, tháp súng này được điều khiển từ xa và có thể lắp súng máy hoặc súng phóng lựu tự động.

Mẫu MTV gặp nạn là chiếc Oshkosh 6x6, đây là 1 trong 15 phiên bản thuộc gia đình MTV đang được trang bị cho Lục quân Mỹ. Những chiếc xe này đóng vai trò xương sống trong việc vận chuyển, hỗ trợ hậu cần,... của Lục quân Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại