Văn Thanh tuyên bố tự tin đánh bại U23 Uzbekistan, bầu Đức sợ dớp

Lâm Anh |

Bầu không khí trước trận chung kết U23 châu Á 2018 đang nóng lên từng ngày. Bất chấp cái lạnh và tuyết rời dày ở Trung Quốc, các tuyển thủ U23 Việt Nam đang hừng hực lâm trận.

Tại Thường Châu, Trung Quốc lúc này, trời rất lạnh và tuyết rơi dày. Đó là điều kiện thi đấu rất bất lợi cho chúng ta. Điều đó là rất rõ ràng và HLV Park Hang-seo cũng cảm nhận và hiểu được điều đó. Trong buổi tập gần nhất của U23 Việt Nam, HLV này đã hủy tập ngoài trời mà chuyển các học trò vào luyện trong một sân bóng rổ.

Rõ ràng HLV Park Hang-seo đã nhận thấy khó khăn mà ông phải đối mặt và cần nhanh chóng tìm ra giải pháp. Nhưng cái vui mừng của nhà cầm quân người Hàn Quốc là việc các học trò của ông không hề lo lắng mà lại tỏ ra rất tự tin, quyết tâm hướng tới trận chung kết và cũng thích thú với việc có khả năng phải thi đấu trong điều kiện trời có tuyết rơi.

Đối thủ U23 Uzbekistan là rất mạnh, chắc chắn vậy khi họ đã hạ gục các đối thủ siêu mạnh là U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản rất thuyết phục. Tuy nhiên điều đó chẳng khiến các cầu thủ U23 Việt Nam lo lắng. Phát biểu trước báo giới, hậu vệ đa năng Vũ Văn Thanh đã mạnh dàn tuyên bố muốn đánh thắng đối thủ này.

Văn Thanh tuyên bố tự tin đánh bại U23 Uzbekistan, bầu Đức sợ dớp - Ảnh 1.

Văn Thanh cùng đồng đội đầy quyết tâm đánh bại U23 Uzbekistan

Ngôi sao người Hải Dương cho biết: "Uzbekistan là đối thủ đáng gờm. Họ càng đá càng hay. Đối thủ mạnh nhưng không có gì để sợ. Vào đến chung kết rồi thì chỉ còn một đường là chiến đấu hết mình mà thôi"

Văn Thanh được biết đến là một cầu thủ cực kỳ bản lĩnh, tâm lý rất ổn và luôn được xem là nhân tố quyết định của HLV Park Hang-seo. Chính anh là người "mở hàng" ở loạt sút luân lưu với U23 Iraq ở trận tứ kết và là người "chốt sổ" màn luân lưu ở trận bán kết với U23 Qatar với sự chính xác tuyệt đối.

Hình ảnh ăn mừng ngạo nghễ của Văn Thanh sau khi sút tung lưới U23 Qatar giúp U23 Việt Nam vào chung kết đã lột tả hết được sự tự tin của cầu thủ người Hải Dương này. Bởi thế khi anh đã khẳng định sẽ cùng U23 Việt Nam vượt qua U23 Uzbekistan ở trận chung kết là điều có thể tin tưởng được.

Không chỉ có Văn Thanh, các đồng đội khác của hậu vệ này cũng đang thể hiện một tâm lý tự tin đến đáng ngạc nhiên. Quang Hải, Xuân Trường, Duy Mạnh hay Công Phượng đều khẳng định họ sẵn sàng làm tất cả để đạt hiện thực hóa giấc mơ lên ngôi.

Trong khi đó bộ đôi Hồng Duy, Văn Đức cũng tự tin chẳng kém và khẳng định quãng nghỉ dài cùng những sự điều chỉnh của HLV Park Hang-seo sẽ giúp U23 Việt Nam mạnh mẽ hơn và đã sẵn sàng cho trận đánh cuối cùng này.

Trái với sự hào hứng của các thành viên U23 Việt Nam, một người có tầm ảnh hưởng rất lớn lên đội là bầu Đức lại tỏ ra khá thận trọng. Phát biểu trên báo chí, ông Đức vẫn tin U23 Việt Nam sẽ thắng nhưng để làm được điều đó cần quyết tâm và nhiều thứ khác, một trong số đó có lẽ là việc bản thân ông không nên xuất hiện trên sân khi đội thi đấu.

Văn Thanh tuyên bố tự tin đánh bại U23 Uzbekistan, bầu Đức sợ dớp - Ảnh 2.

Bầu Đức luôn lo sự có mặt của ông sẽ khiến các cầu thủ kém tự tin

Nếu U23 Việt Nam vô địch, Đức chắc chắn sẽ tiếc nuối nhưng hẳn rất vui vì có lẽ quyết định không sang Trung Quốc của ông giúp những đứa con tinh thần thêm tự tin là đúng đắn.

Trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan diễn ra lúc 15h (giờ Hà Nội) ngày 27/1, tại Thường Châu, Trung Quốc, chắc hẳn tâm trí của ông lúc này cũng đang hòa cùng NHM Việt Nam hướng về các cầu thủ và mong họ sẽ thành công để mang về vinh quang cho tổ quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại