Phương Mỹ Chi cười tít mắt khi được mẹ đón

Lê Ngọc Dương Cầm |

(Soha.vn) - Cô bé vô tư bước ra về, trong vòng tay của mẹ, sau khi kết thúc một ngày học.

Phóng viên hỏi cô bé: “Con có biết mấy ngày nay, báo chí đăng tin con bị đuổi học không?” 

Phương Mỹ Chi lắc đầu, vô tư nói: “Con không có biết. Tuần sau con đi thi vở sạch chữ đẹp của quận nè chú”.

Ảnh Phương Mỹ Chi cười vô tư sau giờ tan học
 

Phương Mỹ Chi vui vẻ sau khi kết thúc một ngày học.

Ảnh Phương Mỹ Chi cười vô tư sau giờ tan học
 
Ảnh Phương Mỹ Chi cười vô tư sau giờ tan học
 

Mỹ Chi vui vẻ, cười tươi ngồi trò chuyện với các giáo viên trường Tây Úc, trong lúc đợi mẹ đến rước.

Ảnh Phương Mỹ Chi cười vô tư sau giờ tan học
 

Phương Mỹ Chi trong vòng tay yêu thương của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng chuyên môn trường Tây Úc.

Ảnh Phương Mỹ Chi cười vô tư sau giờ tan học

Mẹ Phương Mỹ Chi đến. Trong lúc mẹ của mình lo cất cặp, cô bé vẫn mải mê với những miếng snack.
 	Trông cô bé rất đáng yêu.

Có rất nhiều bạn nhỏ reo tên Phương Mỹ Chi khi phát hiện ra cô bé.

Ảnh Phương Mỹ Chi cười vô tư sau giờ tan học
 
Ảnh Phương Mỹ Chi cười vô tư sau giờ tan học
 
Ảnh Phương Mỹ Chi cười vô tư sau giờ tan học
 

Phương Mỹ Chi nhí nhảnh làm dáng trước khi bước lên xe. Nụ cười thoải mái luôn trên đôi môi của cô bé.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại