Ngập tràn status đau đáu tiếc cho Phương Mỹ Chi

Tùng Ken (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Phương Mỹ Chi tuy không vô địch The Voice Kids nhưng vẫn là quán quân trong lòng rất nhiều người!

The Voice Kids mùa đầu tiên đã kết thúc và quán quân đã thuộc về Quang Anh - cậu bé đến từ Thanh Hóa của đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh. Kết quả này được dân mạng xem là thuyết phục, bởi em là thí sinh luôn xuất hiện trong những phong cách biểu diễn đa dạng, chuyên nghiệp cùng với lượng fan hùng hậu.

Bên cạnh đó thì sự tiếc nuối và những cảm xúc của người xem dành cho Phương Mỹ Chi cũng nhiều không kém. Sau đêm chung kết, mạng xã hội facebook ngập tràn những status đau đáu tiếc cho "Chị Bảy".

Những status đau đáu tiếc cho Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi tuy không vô địch nhưng đã trở thành "quán quân" trong lòng rất nhiều người.

Thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu chia sẻ trên fanpage của mình:

 	Mỹ Chi không chiến thắng nhưng vẫn là quán quân trong lòng rất nhiều người.
 

Bạn Hào Programmer thì chia sẻ một bài thơ dành tặng Phương Mỹ Chi:

Em là cô bé dân ca

Hồn nhiên, trong sáng, mượt mà tình quê

Sáng ra phụ mẹ vỉa hè

Này đây bánh lọt, đây chè khoai môn

Là "em đi trên cỏ non"

Là em gọi lại "nỗi buồn mẹ tôi"

Là "nhớ mẹ lí mồ côi"

Làm ai mặn đắng trên môi, lệ trào

"Quê em mùa nước lũ" cao

Tôi nghe lời hát , mà sao nhói lòng.

Bạn Hoang Quan bình luận: "Các bạn ơi! Đối với chúng ta thì bé Phương Mỹ Chi là quán quân đúng không! Cho dù kết quả thế nào đi nữa! Mỹ Chi vẫn là quán quân trong mắt chúng ta! 1 giọng hát nhí chiếm hàng triệu trái tim! Gian nan quá nhiều rồi! Chúc bé Chi thành công trong tương lai nhé!"

Bạn Luân Dương bình luận: "Thật tiếc cho Phương Mỹ Chi. Dẫu biết điều này có thể xảy ra, khi mà dòng nhạc dân ca ngọt ngào mà em hát không được tất cả mọi người công nhận và ủng hộ hết mình qua việc bình chọn tin nhắn... Mỗi lần mình xem phần công bố kết quả là mỗi lần mình lại sợ... Là một người Việt Nam, mà khi công bố kết quả lại sợ việc một cô bé Việt Nam tự tin và kiên định hát dân ca Việt Nam không thể chiến thẳng trong một chương trình tuyển chọn giọng hát Việt. Và tối nay... điều mình lo lắng nhất cũng đã đến. 

Nhưng Mỹ Chi à, em vẫn là quán quân giọng hát Việt trong lòng anh. Ngày anh về Việt Nam nhất định anh sẽ ghé quán chè Q8 nhà em, để biết đâu, anh được nghe trực tiếp giọng hát ấy 1 lần."

Bạn Đàm Hiền bình luận: "Phải công nhận là Mỹ Chi hát dân ca rất ngọt, rất hay! Cảm ơn em đã mang đến tiếng hát và khơi dậy tình yêu quê hương, yêu dòng nhạc dân ca đằm thắm đến cho mọi người! Chúc em luôn thành công và mãi là chị Bảy - Phương Mỹ Chi mà mọi người yêu quý! "

Mều Boss bình luận: "Có sự buồn không hề nhẹ cho bé Chi. Nhưng đã là thi thì có kẻ thắng người thua. Đi kèm với đó luôn là sự tiếc nuối song điều mà các bé nhận được không đơn thuần là danh hiệu mà còn nhiều điều đáng qúy hơn thế. Đừng vì cái "tôi" của người lớn mà làm mất đi sự vô tư của các em. Thành công lớn nhất của Chi không phải là đạt được giải thưởng 500 triệu. Mà là giọng hát của em đã đi vào lòng người Việt mà họ không thể nào quên."

Bạn Dương Đức Hải Sơn viết: "Tôi nghĩ Mỹ Chi không đạt quán quân chưa chắc đã là điều không may... mình nghĩ có lẽ như vậy lại tốt cho bé..! Bé sẽ không vì thành tích mà kiêu căng... mà sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện tốt hơn... Và đó chính là điều tất cả chúng ta đang mong đợi ở bé."

Phổ Minh viết: "Theo tớ Phương Mỹ Chi không được giải nhất cũng tốt. Không ở trên cao sẽ giúp em tránh được bão táp, búa rìu của dư luận. Vậy sẽ tốt hơn cho con đường nghệ thuật của em. Không được giải nhất lại làm cho em nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả hơn đối với em."

Tiểu Vi bình luận: "Tuy em không được giải Quán Quân nhưng em là Quán Quân trong lòng mọi người. Vì em giữ được bản chất văn hóa cội nguồn vốn có từ lâu của Miền tây Nam bộ. Giọng hát truyền cảm ngọt ngào của em làm tan chảy biết bao nhiêu người mà không phải ai cũng làm được điều đó, cố lên em đừng thất vọng nhé, luôn ủng hộ em hết mình."

Bạn Khanh Trương: "Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà giọng hát chín mùi như vậy? Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà hát hầu như là không phô một bài thi nào (nếu không muốn nói là chuẩn từng nốt) từ đầu chương trình đến giờ? Kiếm đâu ra một đứa bé 10 tuổi mà tiếng hát đủ tình cảm để đi vào lòng người như vậy bằng một loại âm nhạc không hầm hố, không chiêu trò, không khoe khoang giọng hát? Chỉ có ở Phương Mỹ Chi!"

Luci Ng bình luận: "Dù không phải quán quân đi nữa thì tôi vẫn thích Phương Mỹ Chi. Tôi không cần em phải hát pop, ballad, jazz, musical...Em cứ sống hết mình với dân ca là được rồi. Như Quỳnh, Phi Nhung, Hương Lan cũng khẳng định đẳng cấp bằng âm nhạc dân tộc và được công chúng nhớ mãi. Thành công của em không phải được đánh giá bằng thứ hạng mà được đánh giá bằng tình cảm mọi người dành cho em."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại