Công văn kêu gọi bình chọn Quang Anh: "Phe ném đá" lép vế

Tùng Ken |

(Soha.vn) - Công văn kêu gọi bình chọn cho Quang Anh cũng giống như công văn kêu gọi người dân Việt Nam tham gia bình chọn cho vịnh Hạ Long.

Mạng xã hội đang xôn xao về 2 tờ công văn của Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa và của phường Đông Sơn nơi Quang Anh sinh sống về việc nhắn tin và bình chọn cho Quang Anh tham gia chương trình The Voice Kids.

 	Công văn của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa.

Công văn của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa.

Công văn của UBND phường Đông Sơn.

Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, một vài dân mạng cho rằng việc làm này là không công bằng cho các thí sinh nhưng phần lớn dân mạng lại hoàn toàn ủng hộ.  

Bạn Linh Phương bình luận: "Có gì lạ đâu! Giống như Việt Nam khi kêu gọi bình chọn cho Vịnh hạ Long thôi, cũng công văn, quảng cáo báo đài, tổ chức vận động đủ các kiểu để Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thế giới, có gì lạ đâu! Cái chính là em ấy có xứng đáng với vị trí quán quân hay không chứ những hoạt động bên lề là rất bình thường mà. Đáng trách ở đây là người lớn mà cái đầu không lớn, trước khả năng thuyết phục của bé thì chỉ có thể vin vào mấy cái cớ này để hạ người ta xuống rồi bảo là không công bằng! Nếu vậy mấy người lập page kêu gọi vận động mọi người bình chọn cho những bé khác cũng có công bằng không?"

Bạn Nam Shinoda bình luận: "Thật ra đấy là kêu gọi chứ có phải bắt ép người dân phải vote đâu. Mà đâu có phải kêu gọi chỗ nào xa vời, kêu gọi người dân nơi em đó sinh sống, vì đằng nào cũng là tinh thần đồng hương."

Tuấn Mập bình luận: "Đây là việc của địa phương, nơi thí sinh cư trú. Họ tự hào và yêu mến thí sinh, nên đã kêu gọi bình chọn và chúng tôi không có quyền can thiệp, bởi hành động này không vi phạm vào điều luật bình chọn của cuộc thi. Lần trước, Hương Tràm cũng được nhân dân tỉnh Nghệ An kêu gọi để bình chọn và sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả đã giúp cô ấy giành được chiến thắng".

Bạn ʚɞ Hấp ʚɞ bình luận : "Làm thế này chẳng có gì sai. Dân đoàn kết, chính quyền quan tâm. Quang Anh hoàn toàn xứng đáng. Đừng thấy một Mỹ Chi hát dân ca hay mà bỏ quên một Quang Anh đa sắc màu, tự tin và khá toàn diện."

Bạn Hepi Lev bình luận: "Tội cho em Quang Anh, nếu không kêu bầu chọn cho em thì tài năng của em lại không tỏa sáng đúng giá trị thật của nó còn kêu bầu chọn thì kết quả lại không được công tâm. Tôi không xem The Voice Kids nhiều, duy chỉ coi một đêm khi Vũ Song Vũ mới ra khỏi viện. Tôi không nói nhiều về Phương Mỹ Chi vì em hát dân ca quá hay nhưng đêm đó thật sự chỉ có Quang Anh và Hồ Văn Phong là thuyết phục, hơn cả là Quang Anh. Công tâm mà nói em ấy xứng đáng là người chiến thắng với tài năng của mình mà không cần dùng đến văn bản kêu gọi gì hết nếu người nghe công tâm. Rõ ràng mà xét thì đội Thanh Bùi yếu hơn hẳn, còn em Phương Mỹ Chi vào đến vòng này đã là thành công. Thân."

Bạn Kim Ngân bình luận: "Mình thấy chả sao cả, cũng giống như việc cả nước bình chọn cho Vịnh Hạ Long tiếp tục là di sản văn hóa thế giới, thì tương tự ở đây người làng người xóm cùng quê cùng quán người ta ủng hộ cho nhau thôi. Cũng có nghe nói là đã kịch bản cả, nhưng kịch bản thì mới không bị lỗi khi lên truyền hình, chứ phát ra cả nước, có lỗi 1 cái thì lại bảo là làm ăn không chuyên nghiệp, không cẩn thận này nọ, nói chung kịch bản hay không không quan trọng, cái chính là Quang Anh xứng đáng. Tóm lại cả 3 em đều rất xuất sắc rồi, đừng có mang trẻ con ra để mà bàn tán nữa!"

Bạn Đức Hoàng chia sẻ khá dài để phân tích cái đúng và sai của công văn:

"Nói một tý về cái công văn có nguồn gốc từ sở GD&ĐT Thanh Hóa đang được các bạn share trên mạng. Mình nghĩ từ hôm qua đến giờ cũng không phân định được nó đúng hay sai. Có lẽ kết luận cuối cùng là nó vừa đúng vừa sai.

Lãnh đạo của sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa chắc là không xơ múi được gì vì cái danh hiệu của em Quang Anh . Với những người tỉnh Thanh, thì mình càng tin rằng cái văn bản đấy xuất phát từ một nỗ lực tự tôn thuần túy.

Nhưng sai là vì Sở Giáo dục thì chẳng liên quan gì đến việc quảng bá hình ảnh địa phương cả. Việc đào tạo nghệ thuật trong nhà trường bấy lâu nay về cơ bản là không tồn tại, dặt dà dặt dẹo. Thành công của Quang Anh trong nghệ thuật không phải là kết quả của giáo dục nhà trường. Không liên quan đến Sở, Sở làm thế là sai chức năng nhiệm vụ.

Nếu sở Văn-Thể-Du đưa ra một văn bản kêu gọi như thế, thì mọi chuyện lại chẳng sai gì cả.

Không sai, bởi vì cái gọi là thể diện, hình ảnh của địa phương, chưa bao giờ được quan tâm và định hướng xây dựng đầy đủ từ những người có trách nhiệm với nó. Một số người so sánh việc kêu gọi này với việc kêu gọi vote thời New Seven Wonders. Cuộc kêu gọi thời ấy gây tranh cãi. Thật ra là chúng khác nhau: New 7 Wonders, do một công ty tư nhân dựng lên, không thể có sức ảnh hưởng ở quy mô dự kiến bằng The Voice Kid. Nghĩa là trên thế giới người ta không quan tâm đến New 7 Wonders bằng dân VN quan tâm đến Quang Anh, chính xác hơn là chẳng quan tâm mẹ gì. Người ta tranh cãi là vì cái ý này, chứ không phải bản thân việc kêu gọi.

Còn mong muốn quảng bá cho địa phương, một cái mong muốn tự thân không ám mùi tư lợi, là chính đáng.

Phải bật VTV4 lên mà xem cái clip quảng bá du lịch Việt Nam ấy, thì mới biết ao ước rằng có ai đó ký văn bản kêu gọi các công ty sản xuất nội dung hãy đóng góp nhân lực vật lực cho chúng tôi với, để chúng tôi xây dựng hình ảnh đất nước cho đàng hoàng. Chứ chúng tôi cũng không muốn chiếu cái clip chắp vá vớ vẩn đấy đâu.

Phải nghe những nhà hoạt động văn hóa khóc lóc cho những dự án vì cộng đồng của họ mới mong ước rằng có ai đó ký một văn bản kêu gọi sự quan tâm đến bộ mặt của đô thị, của đất nước chúng ta một tý. Chứ nghệ sỹ điêu khắc muốn làm đẹp không công cho thành phố bây giờ thì đầy, chẳng qua tiền mua cục đá granite còn chả có.

Cái sự sỹ diện kiểu ấy, chẳng lấy đâu ra mà nhiều đâu. Còn chả biết là có thi Eurovision phiên bản châu Á để mà xem nữa cơ ấy chứ còn kêu gọi nhân dân vote là chuyện xa vời."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại