Chiến Thắng giải thích lý do không tham gia Táo quân

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Theo lời cây hài Chiến Thắng, không có sự cạnh tranh giữa Táo quân của VTV và VTC.

Tham gia vào ê-kip của Táo quân VTC năm nay, anh nhận xét thế nào về chương trình này?

Tôi khá hài lòng về kịch bản của Táo quân VTC năm nay, từ người viết đến người diễn. Tôi thấy “cốt” của kịch bản khá tốt và rất khả quan.

Năm ngoái, Táo quân của VTC bị chê rất nhiều, anh có sợ bị “ném đá” không?

Bây giờ cũng chưa biết thế nào, làm cái nghề này giống như làm dâu trăm họ, có thể được lòng người này, nhưng lại mất lòng người khác. Nhưng cả ê-kip lần này đều rất tự tin, có khả năng sẽ “ok” đấy!

Người ta hay so sánh Táo của VTC và VTV, có vẻ nhưng Táo của VTC vẫn ở “chiếu dưới”?

Tôi nghĩ làm Táo quân không phải để cạnh tranh. Còn với những người diễn viên thì làm việc để đem lại tiếng cười, đem lại những thông điệp ý nghĩa cho khán giả chứ không phải để thi thố hoặc hơn thua gì cả.

Anh có nhận được lời mời tham gia vào Táo quân của VTV không?

Trước đây tôi cũng tham gia nhiều chứ. Sau này thì cứ dịp VTV làm Táo thì tôi lại bận ra đĩa. Cũng nói vui là “Thôi thì các anh chị ấy làm Táo rồi thì mình làm đĩa, Táo ra rồi thì ở dưới đã có đĩa để đặt”! 

Tôi dành thời gian cho đĩa nhiều nên không có thời gian để làm Táo, có lẽ thấy mình bận nên các anh chị bên ấy cũng không mời nữa.

 	Chiến Thắng trong vai Nam Tào của Táo quân VTC 2014.

Chiến Thắng trong vai Nam Tào của Táo quân VTC 2014.

Táo quân của VTV là 1 chương trình đã có “thương hiệu”, anh không tiếc khi từ chối xuất hiện ở đó sao?

Tôi không thấy tiếc! Làm nghệ sĩ thì điều quan trọng nhất vẫn là mang đến tiếng cười và những thông điệp ý nghĩa cho người dân. Táo quân mình không đóng thì có người khác đóng mà!

Phải chăng vì Chiến Thắng chê cát-xê làm Táo không bằng lợi nhuận khi làm đĩa?

Không! Thật lòng mà nói, tôi cũng từng cộng tác với VTV nhiều rồi, nhưng không bao giờ tôi quan tâm đến vấn đề cát-xê. Tôi cứ làm, rồi người ta đưa bao nhiêu thì đưa chứ không có chuyện tôi đòi hỏi gì về cát-xê cả.

Anh đánh giá như thế nào về Táo quân của VTV?

Như mọi người cũng nói, đây là 1 chương trình đã có “thương hiệu”. Nó đã ăn sâu vào đời sống, tâm trí của người dân vì đây là chương trình “cha đẻ” của các chương trình Táo quân khác.

Anh có thường xuyên xem chương trình này không?

Có chứ! Thông thường, đêm 30 Tết thì vợ tôi đi trực, người giúp việc sẽ về quê, ở nhà chỉ còn mấy bố con. Tôi làm nhiệm vụ chuẩn bị cơm cúng giao thừa, thịt gà, sắp mâm và trông con. Cứ có thời gian rảnh là tôi lại chạy ra ngó TV để xem.

Với chương trình này, anh ấn tượng nhất với vai diễn nào?

Vai Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu. Đây là 3 vai diễn gần như đã đi vào mặc định, các Táo thì có thể thay đổi theo từng năm, nhưng 3 nhân vật này thì sẽ không có sự thay đổi và gây được ấn tượng sâu sắc nhất.

Lối diễn của 3 người này cũng khiến tôi rất ấn tượng. Tôi thích nhất cách diễn của anh Quốc Khánh. Anh ấy đóng Ngọc Hoàng cứ tưng tửng, nhưng “nhả” ra câu nào thì rất duyên.

Thông thường, gia đình anh đón Tết thế nào?

Thì như tôi đã nói đấy, tối giao thừa thì vợ tôi đi trực, chỉ có mấy bố con ở nhà lo làm cỗ cúng giao thừa. Khi bà xã về thì cả gia đình sẽ cùng nhau lên chùa thắp hương và mừng tuổi cho các con.

 	Chiến Thắng thường

Chiến Thắng thường "nộp" hết hầu bao cho vợ trong dịp Tết.

Một điều đặc biệt không thể thiếu trong gia đình tôi vào dịp Tết là cành đào. Vợ tôi rất thích đào nên năm nào cũng phải kiếm 1 cành thật to dựng trong nhà. Bây giờ cấm pháo rồi, nên nhớ tiếng pháo nổ lắm! 

Năm ngoái, tôi còn thu vào USB tiếng pháo nổ, vào đúng lúc giao thừa tôi bật lên để nghe cho có không khí. Thế mà nhà hàng xóm nghe còn tưởng nhà tôi đốt pháo đấy! (Cười)

Thế anh có “thưởng Tết” cho vợ con không?

Thu nhập của mình thì không nhiều, nhưng may mắn là cũng đủ để vợ con ăn Tết vui vẻ. Nếu được “dày dày” thì cũng "nộp" hết cho vợ để lo chi tiêu, sắm sửa, và mừng tuổi cho các con, mừng tuổi họ hàng, người thân.

Nghe nói anh mới tặng vợ 1 chiếc xe hơi? Anh “thưởng Tết” cho vợ hoành tráng thế!

À, mình mới mua tặng vợ chiếc xe Mazda 3 nhân dịp Noel. Một phần vì bà xã mình cũng phải đi lại, họp hành nhiều, mà thời tiết thì lạnh lẽo. Cái này không phải là thưởng Tết đâu nhé, mà chỉ là thương vợ đi làm vất vả thì mua tặng thôi. (Cười)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại