Chiến Thắng bán xe máy lấy 7,5 triệu làm đĩa hài Tết

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Điểm ‘khác người’ của Chiến Thắng là sở thích vẽ tranh, khắc đá, và còn thích ‘lên đồng’ khi diễn xuất.

  Tin-ảnh-clip hay, nhanh và đầy đủ (full) nhất về HÀI TẾT 2014

Anh chia sẻ 1 chút về vai diễn của mình trong phim hài Tết Đại gia chân đất?

Vẫn là vai phụ thôi, và vẫn có hát. Năm nay mình sẽ hát bài Tình yêu trên dòng sông quan họ.

Đất diễn trong Đại gia chân đất của anh khá nhiều, dù là vai phụ. Có phải vì anh được đạo diễn Trần Bình Trọng ưu ái?

Không phải đâu! Anh Trọng khai thác thế mạnh của mình đấy. Ví dụ như cảnh mình làm MC thuyết minh bóng đá, ban đầu kịch bản của mình rất ngắn, nhưng trong lúc diễn mình lại nghĩ ra những câu mới thành ra nó dài. Nói văn hoa là diễn thăng hoa như “lên đồng”. (cười)

“Lên đồng” như thế sẽ khiến kịch bản bị thay đổi, đạo diễn không trách anh sao?

Kịch bản chỉ là cái xương, còn các diễn viên sẽ “đắp thịt” cho “bộ xương” ấy. Nếu cứ chú trọng quá vào kịch bản thì sẽ chẳng có cảm hứng gì cả. Mà diễn viên không có cảm hứng thì diễn không bao giờ hay được.

Nhưng mình và các bạn diễn cũng rất tôn trọng kịch bản và ý kiến của đạo diễn. Dù lên đồng, mình vẫn biết tiết chế chứ!


	Cây hài duyên dáng trong 1 tiểu phẩm tấu nói.

Cây hài duyên dáng trong 1 tiểu phẩm tấu nói.

Làm hài khá lâu rồi, anh có kỷ niệm nào đáng nhớ không?

Năm 2008, mình có viết kịch bản phim hài Đại gia dại gái! Lâu lâu sau, khán giả cứ hỏi mình là sao mãi chẳng có phim hài gì. Lúc đó mình cũng thèm ra đĩa lắm! Hồi đó mình có con xe máy Nouvo, mình gặp anh Trọng (Đạo diễn Trần Bình Trọng) và bảo: “Anh ơi, em muốn làm đĩa lắm. Nhưng bây giờ mình đi xin tài trợ chắc người ta cũng chẳng tin đâu. Hay bây giờ em bán xe rồi anh em mình ra đĩa?” 

Anh Trọng đồng ý, thế là mình đem bán xe được 7,5 triệu. Và nhờ được 1 người bạn của anh trọng là chủ 1 hãng nước mắm tài trợ.

Năm đó là 23 Tết rồi, nhưng mấy anh em vẫn quần đùi áo cộc diễn phim. Anh Trọng lo lắm, bảo: “Bây giờ 23 rồi, thế bao giờ mày định ra đĩa?” Mình vẫn kiên trì nhờ anh về dựng phim và đến 28 Tết thì tung đĩa ra.

Năm đó khổ, nhưng cũng là 1 bước đà để sau đó anh Trọng ấp ủ mỗi năm ra đĩa 1 lần. Năm nào mà 2 anh em không ra đĩa thì lại thấy nó thiếu thiếu 1 cái gì đó.

Nghệ sĩ thường có gì đó “bất thường”. Anh thì sao?

Nhiều lúc vợ cũng bảo mình “khác người”. Ví dụ như đêm, khi mọi người đang ngủ, mình nghĩ ra câu gì đó hay hay có thể đưa vào kịch bản, mình lại lọ mọ xuống bàn vi tính và ngồi gõ lại cho khỏi quên. Hoặc như tranh mình vẽ, dù vẽ xong rồi, nhưng thấy có điểm nào không vừa ý, mình lại xóa đi, vẽ đến bao giờ vừa ý mới thôi. Có nhiều hôm lọ mọ đến tận sáng mới ngủ. (Cười)

Hình như anh rất đa tài, viết kịch bản, diễn hài, khắc đá, vẽ tranh…?

Nó là thú vui trong cuộc sống thôi mà. Vẽ tranh là sở thích của mình. Những lúc rảnh rỗi, mình không thích tụ tập hay đi chơi gì cả, mà chỉ thích vẽ cho vui chân vui tay. Toàn bộ tranh trong nhà, đến cả những viên gạch trang trí trên cầu thang cũng đều là do mình vẽ đấy chứ!

Còn khắc đá thì cũng chẳng phải tài năng gì. Trước đây mình đã từng làm khắc đá, lâu lâu không làm thì nhớ nghề.

Viết kịch bản hay ra đĩa cũng vậy, không làm sẽ nhớ, và mọi người cũng nhắc nữa. Năm nay mình không ra đĩa tấu nói, nhưng sang năm sẽ có. Mình đang viết kịch bản rồi. Sẽ là tấu nói vui vui về tình yêu. Năm sau mình sẽ tạo cho mọi người 1 bất ngờ, mình sẽ hát nguyên 1 bài cải lương. (Cười).


	Chiến Thắng say sưa với bức tranh

Chiến Thắng say sưa với bức tranh "Bát mã" của mình.

Anh rất thích gây bất ngờ cho khán giả. Khi thì vẽ tranh, lúc thì hát cải lương?

Năm ngoái, trong đĩa hài Tết, mình vẽ tranh. Nhưng mọi người lại bảo “chắc tranh của ai vẽ hộ, chứ tay này làm sao vẽ vời gì được!” (Cười). Còn năm tới mình sẽ hát cải lương. Mình thích cải lương từ bé mà.

Mình thích khám phá chính bản thân mình. Và cũng muốn lâu lâu tạo ra 1 cái gì đó mới mẻ, bất ngờ cho khán giả đỡ nhàm. Chứ cứ hết hát rồi nói, hết nói rồi hát mãi cũng chán.

Thông thường, những show diễn như thế nào thì sẽ mời được Chiến Thắng?

Mình cũng có cân nhắc xem đó là chương trình như thế nào trước khi nhận lời. Nhưng không phải là những nơi sang trọng thì mình đến còn chỗ bình thường thì mình bỏ. Đều là người dân cả mà. Nếu mình cứ chọn những chỗ sang trọng thì những người dân nghèo sẽ chẳng có cơ hội xem mình diễn.

Mình có thể hát ở những cuộc hội nghị, ở đám mừng thọ. Nhưng nếu là những cuộc nhậu nhẹt, bù khú để phô trương thì nhất định mình không đồng ý. Nói chung là tùy vào tính chất của buổi diễn mà họ mời .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại