Van Gaal vô tình chỉ ra lí do HAGL liên tục thất bại

Ngô Trà |

Cuối tuần qua, Man United có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua tranh top 4, còn HAGL thua "lấm lưng trắng bụng" trước B.Bình Dương. Điểm chung giữa hai kết quả đấy là gì?

Đỏ chưa chắc đã chín

Phút 31 của trận đấu B.Bình Dương - HAGL, từ pha phất bóng dài từ giữa sân của cầu thủ B.Bình Dương, Đức Lương đè mặt thành công đối thủ, trả bóng về cho thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

Nhưng quả bóng chỉ đi sượt mũi giày, rơi vào đúng tầm chân của Quang Vinh nhanh như cắt tung cú kết liễu thành công.

Ở tình huống này, Quang Vinh đã cực kỳ "quái" khi dùng tay khẽ kéo nhẹ áo của Đức Lương ngay trước khi cầu thủ này ra chân trả bóng, đủ để mũi giày chỉ kịp chạm khẽ vào bóng.

B.Bình Dương 5-0 HAGL

Đây là pha tiểu xảo sở trường của tiền đạo người Anh Alan Shearer. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, cựu cầu thủ Newcastle đã ghi rất nhiều bàn nhờ chiêu này.

Anh kéo khẽ, rồi buông ngay luôn khiến hậu vệ đội bạn mất đà, đủ để Shearer vượt qua mặt đoạt bóng.

Tình huống này là hình ảnh rõ nhất phản ánh trận đấu giữa nhà ĐKVĐ V-League và "những đứa trẻ nhà bầu Đức".

Ngoài chuyên môn, sự già dặn và một chút độ quái đúng lúc, được đúc rút từ kinh nghiệm chinh chiến là thứ những cầu thủ trẻ không phải ngày một, ngày hai có thể học được.

Đêm trước đấy, Louis van Gaal lại một lần nữa gây ngạc nhiên cho giới chuyên môn khi không để ngôi sao trẻ Rashford ra sân trong trận gặp Norwich - trận đấu then chốt đầu tiên quyết định chiếc vé Champions League mùa sau tối quan trọng với Man United lúc này.

Thay vào đó, dù không thích, nhưng Rooney vẫn bị kéo lên đá trung phong cắm. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ chân Mata, và quan trọng nhất là từ đường chuyền của chính Rooney, sau pha độc diễn trước hàng thủ đối phương.

Tưởng hợp lý, hóa ra là nghịch lý

Giải thích cho việc để Rashford ngồi ngoài, dù Martial cũng không thể ra sân, Louis van Gaal thanh minh rằng Man United có trận đấu quan trọng nhất mùa trên sân nhà West Ham chỉ 2 ngày sau trận gặp Norwich, và ông giữ Rashford để có đủ thể lực đá trận này.

Ngoài yếu tố chuyên môn, sự già dặn và kinh nghiệm, ít người nhớ rằng thể lực cũng là một yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa cầu thủ trẻ và những "chiến binh" dạn dày chinh chiến.

Và ở những đấu trường khốc liệt như giải VĐQG, một sự quá tải nhẹ hoàn toàn có thể trả giá bằng một chấn thương nặng.

Ngoài thế hệ 1992 huyền thoại, chưa bao giờ Man United "thay máu" ồ ạt bằng cầu thủ trẻ như năm nay.

Nhưng dù phải đối mặt với vấn nạn chấn thương tràn lan của các cầu thủ trụ cột, HLV Louis van Gaal vẫn không quên giữ cho các cầu thủ trẻ một cường độ thi đấu vừa mức.

Dựa nhiều vào các cầu thủ trẻ ở mùa giải này, nhưng HLV Louis van Gaal vẫn rất cẩn thận với việc bảo vệ họ trước cường độ thi đấu chuyên nghiệp.

Dựa nhiều vào các cầu thủ trẻ ở mùa giải này, nhưng HLV Louis van Gaal vẫn rất cẩn thận với việc bảo vệ họ trước cường độ thi đấu chuyên nghiệp.

Man United mùa này vừa vô địch Premier League lứa U21 với hàng loạt cầu thủ trẻ tài năng, cùng với việc cho "ra lò" lứa trẻ đã "thử lửa" thành công trên đấu trường Premier League như Martial, Rashford, Timothy Fosu-Mensah, Valera, Borthwick-Jackson...

Nhưng họa có hoang tưởng, mới khiến Louis van Gaal nhấc cả đội hình trẻ lên thay thế các cựu binh, như cái cách mà HAGL đã làm ở mùa giải trước.

Mùa giải ấy, HAGL điên đầu với cơn bão chấn thương hành hạ các cầu thủ trẻ.

Người ta từng nghĩ rằng đấy là hậu quả của lối đá rắn của các đội bóng V-League dùng để "điều trị" quân bầu Đức. Nhưng càng về cuối giải mới thấy, đấy là hậu quả phải nhận của chính sách "gặt lúa non".

Cái sự "chuyên nghiệp tầm thế giới" từng khiến người ta choáng ngợp đi cùng với cái tên lò đào tạo Arsenal JMG, hóa ra lại bỏ bẵng mất một trong những phần quan trọng nhất của công tác đào tạo trẻ: bảo vệ các "mầm non" trước cường độ thi đấu chuyên nghiệp.

Lợi ai hưởng, hại ai chịu?

Đầu mùa giải V-League 2016, người ta ngỡ ngàng khi biết tin Hoàng Thiên - một trong những cựu binh hiếm hoi rời HAGL để về với SHB Đà Nẵng, với mức đãi ngộ chỉ tương đương với những gì đội bóng phố Núi đề xuất.

Hóa ra, cái môi trường chuyên nghiệp, với những ưu ái để phát triển chuyên môn và cả con người của HAGL không lung linh như người ta vẫn được nghe.

Từng bấp bênh trên bờ vực trụ hạng, HAGL vụt sáng, trụ hạng thành công với ít nhất vài trận đấu được đánh giá là "có mùi", cũng là lúc người ta ngỡ ngàng với thứ "bóng đá đá sạch" mà bầu Đức đã từng rao giảng.

Mới vòng đấu trước, Văn Toàn - sản phẩm xịn của lò đào tạo HAGL "vừa giỏi chuyên môn, vừa sáng ngời đạo đức" bị VFF ra công văn cảnh cáo vì hành vi xô đẩy trọng tài.

Từng lên án kịch liệt chuyện đá rắn, triệt hạ đối phương, nhưng cũng chính bầu Đức là người bỏ ra 400 triệu đồng "tặng" Quế Ngọc Hải - cầu thủ đã khiến Anh Khoa phải từ giã nghiệp cầu thủ bằng cú vào bóng "ám ảnh cả đời".

Có vẻ nghịch lý, nhưng có gì là lạ, khi nhớ HAGL của bầu Đức từng một thời được mệnh danh là "Lương Sơn Bạc" với việc dang tay chào đón hàng loạt cầu thủ lắm tài, nhưng tật nhiều chẳng kém.

Cũng ngày ấy, phong trào thưởng nóng vượt khung cho đội bóng sau mỗi trận đấu thành công theo kiểu "đại gia" cũng từ bầu Đức mà ra.

Trên cả một ông bầu, ông Đoàn Nguyên Đức là một người làm kinh doanh. Đã làm kinh doanh, lợi nhuận ắt hẳn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Ba bản hợp đồng đưa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại cũng đếu có yếu tố thương mai xen lẫn chuyên môn.

Văn Toàn nhận mức kỷ luật cảnh cáo vì hành vi xô trọng tài.

Văn Toàn nhận mức kỷ luật cảnh cáo vì hành vi xô trọng tài.

Ba cầu thủ của HAGL hoàn toàn chưa đủ khả năng chuyên môn để thi đấu sòng phẳng ở giải đấu chuyên nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, kể cả là những CLB hạng 2.

Trên thế giới, người ta rèn cầu thủ trẻ bằng cách gửi sang các CLB thấp hơn để được ra sân cọ xát, chứ chẳng ai làm điều ngược lại cả.

Chỉ thương cho người hâm mộ cứ phải mong ngóng đặt niềm tin vào những cầu thủ không cả được ra sân trong trận đấu của đội hình dự bị, hoặc giả có ra sân cũng chỉ được vài phút hiếm hoi.

Thương cho ĐTQG chẳng những phải "để dành" suất, mà còn phải xây dựng lối chơi xoay quanh những cầu thủ vẫn miệt mài ở xứ người trên sân tập, thậm chí chỉ quanh quẩn trong phòng tập gym.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại