Ứng viên Hoa hậu Hoàn Vũ VN: Mẹ nói bán nhà cho tôi tiền đi thi, nhưng đó là nơi thờ anh hai tôi!

Tùng Ninh |

"Trước đây, tôi từng làm nhiều việc để có thêm thu nhập. Có thời điểm, tôi phải đi vẽ tranh tường, mỗi ngày chỉ được 150 ngàn đồng" – Lê Hoàng Phương chia sẻ.

Vừa qua, trước thềm đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, top 4 Gương mặt đẹp nhất, được dự đoán giành vương miện, thí sinh Lê Hoàng Phương đã bật khóc chia sẻ về khó khăn của mình trên kênh iHay TV.

Mẹ nói bán nhà, vay tiền cho tôi đi thi

Thời điểm tôi đăng ký thi là thời điểm tôi không có gì cả. Ba mẹ tôi là người ủng hộ tôi đi thi.  Ba mẹ nói nếu năm nay tôi không thi thì hai năm nữa sẽ không còn được thi tiếp.

Tôi nói với ba mẹ rằng tôi lo sợ lắm vì nếu phát sinh các chi phí khác sẽ làm gia đình khó khăn thêm. Tôi bảo định vay tiền đi thi.

Ứng viên Hoa hậu Hoàn Vũ VN: Mẹ nói bán nhà cho tôi tiền đi thi, nhưng đó là nơi thờ anh hai tôi! - Ảnh 1.

Mẹ tôi nghe xong mới bảo tôi cứ đi thi, mẹ sẽ bán nhà và vay tiền cho tôi đi thi. Mẹ nói bán nhà khi tôi định vay tiền đi thi. Nhưng đó là ngôi nhà kỷ niệm của gia đình tôi. Ngôi nhà đó đang thờ anh hai tôi và tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Nhưng qua đó, tôi hiểu được rằng ba mẹ đang rất ủng hộ ước mơ của tôi.

Trước đây, tôi từng làm nhiều việc để có thêm thu nhập. Có thời điểm, tôi phải đi vẽ tranh tường, mỗi ngày chỉ được 150 ngàn đồng.

Khi chiếc vương miện hoa hậu xuất hiện, tôi rất xúc động và khao khát được chạm tới nó. Nó như trong mơ, một giấc mơ mà tôi cảm thấy được là sắp tới rồi.

Hoa hậu là ước mơ từ nhỏ của tôi, nhưng tôi không bao giờ dám nghĩ là mình sẽ làm được, chỉ dám thích và ước ao thôi.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi rất tự tin và tự hào rằng mình đã đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của gia đình mình.

Ứng viên Hoa hậu Hoàn Vũ VN: Mẹ nói bán nhà cho tôi tiền đi thi, nhưng đó là nơi thờ anh hai tôi! - Ảnh 3.

Tôi không bao giờ phải giả vờ khóc để ôn nghèo kể khổ

Tôi là một cô gái nhìn vẻ ngoài khá bản lĩnh, mạnh mẽ, hiện đại nhưng lại sống theo cảm xúc, và cảm xúc thể hiện qua ánh mắt của tôi. Tôi tự hào khi được thừa hưởng một nền giáo dục tốt và được nuôi dưỡng tâm hồn từ ba mẹ tôi.

Ba mẹ luôn cho tôi cảm thấy sự sống trong cuộc sống này một cách rất nhẹ nhàng, từ những điều xung quanh mình. Bởi vậy, tôi sống thật với cảm xúc của mình.

Tôi không bao giờ phải cố gắng để khóc, giả vờ khóc để ôn nghèo kể khổ. Tôi thường bị xúc động khi kể về gia đình mình.

Lúc tôi vào nhà chung tại Hoa hậu Hoàn vũ, trong vali của tôi chỉ có 4 bộ đầm. Ngày đầu tiên ra mắt ống kính, tôi đã mặc hết 2 bộ đầm rồi. Tôi không nghĩ đến việc sẽ phải mặc nhiều đầm đến như vậy.

Tôi rất may mắn khi được các anh nhà thiết kế yêu thương, giúp đỡ tôi. Tôi rất trân trọng, biết ơn sự yêu thương, quan tâm đó.

Ứng viên Hoa hậu Hoàn Vũ VN: Mẹ nói bán nhà cho tôi tiền đi thi, nhưng đó là nơi thờ anh hai tôi! - Ảnh 4.

Nhờ hình ảnh cuộc thi tạo ra cho tôi và nhờ cuộc thi này mà mọi người biết đến tôi nhiều. Qua cuộc thi này, tôi coi đây là nhân duyên dắt tôi đến với công chúng và những người yêu thương tôi.

Tôi không phải vay tiền đi thi

Tới thời điểm hiện tại, tôi không phải vay tiền đi thi mà anh chị tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều, về vật chất lẫn tinh thần.

Như tôi đã chia sẻ, những người yêu thương tôi đã giúp đỡ tôi nhiều về trang phục, hình ảnh. Mọi người thấy tôi chụp ảnh sẽ nghĩ tôi có ekip hùng hậu, có đầu tư, chứng tỏ tôi giàu có, nhiều tiền. Nhưng thực sự, mọi người thực hiện bộ ảnh cho tôi đều là giúp đỡ.

Ứng viên Hoa hậu Hoàn Vũ VN: Mẹ nói bán nhà cho tôi tiền đi thi, nhưng đó là nơi thờ anh hai tôi! - Ảnh 5.

Đến thời điểm này, tôi không trực thuộc sự quản lý của ai hết. Tôi không biết nguồn tin này từ đâu ra. Ekip làm việc với nhau phải có chi phí qua lại nhưng tôi không có gì hết ngoài ước mơ đi thi của mình, mọi người đều đang giúp đỡ tôi.

Mọi người giúp đỡ tôi đều hiểu rằng, họ cần phải giúp đỡ cô bé này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại