U21 HAGL vs U21 Việt Nam: Mong điều tồi tệ nhất đừng xảy ra...

Đoàn Dự |

U21 Việt Nam liệu có vào trận với lối đá thô bạo, tiêu cực trước U21 HAGL? Liệu có tài năng phố Núi nào phải nằm sân vì các đồng nghiệp trong nước? Hy vọng là không.

15h00 ngày 27/12, SVĐ Thống nhất, tranh giải 3 Cúp U21 QT báo TN: U21 HAGL vs U21 Việt Nam

Trong 2 mùa 2014, 2015, U21 HAGL và U21 Việt Nam đều đụng độ nhau tại Bán kết U21 QT báo TN. Lần lượt HLV Phan Công Thìn và ông Phạm Minh Đức đều chọn lối chơi phòng ngự có phần tiêu cực để đá với HAGL.

Ở mùa giải năm nay, U21 Việt Nam đã có 2 trận chơi bằng lối đá rát đến thô bạo, tiêu cực trước U21 Yokohama và U21 Thái Lan. Ở 2 trận đấu đó, U21 Việt Nam đều thua và bị chính NHM nhà chỉ trích.

Nhưng HLV Phạm Minh Đức có một "đức tính", đó là mặc ai nói gì, ông thích thì sẽ làm theo ý đồ của mình. Tức là nếu ông muốn chơi thêm 1 trận tiêu cực nữa trước HAGL thì sẽ chẳng vì điều gì mà thay đổi.

Lo ngại vấn đề này, HLV Nguyễn Thành Vinh đã nói đến viễn cảnh tệ nhất, U21 Việt Nam đá rắn, thậm chí làm cầu thủ HAGL chấn thương:

"Nếu U21 Việt Nam tôn trọng lối chơi chuyên môn thì HAGL sẽ thắng. Nhưng nếu chơi để chặt chém thì các cầu thủ HAGL cần phải giữ chân. Chẳng việc gì vì giải này mà phải chấn thương, nên không biết trận đấu sẽ như thế nào".

U21 HAGL vs U21 Việt Nam: Mong điều tồi tệ nhất đừng xảy ra... - Ảnh 1.

HLV Phạm Minh Đức sẽ là người quyết định trận đấu giữa U21 Việt Nam vs U21 HAGL diễn ra cống hiến hay xấu xí.

Có một tín hiệu sáng sủa hơn đôi chút đó là hôm qua, ông Phạm Minh Đức đã chia sẻ sẽ để những cầu thủ ít được thi đấu từ đầu giải tới giờ ra sân chơi trước U21 HAGL.

Hy vọng với tâm thế thoải mái ấy, ông sẽ cho các học trò chơi 1 trận cống hiến trước Văn Toàn và những người bạn, hơn là máu me hơn thua cái… giải 3 cúp giao hữu.

Trong trường hợp U21 Việt Nam đá thoáng về chiến thuật và tâm lý, khả năng U21 HAGL sẽ có thêm 1 trận thăng hoa, sau thất bại nhiều tiếc nuối trước U21 Yokohama.

Khó ai ngờ trước một Yokohama chủ động chơi phòng ngự tích cực, U21 HAGL lại đá hay đến thế. Có đất trình diễn, lại có tự tin, các cầu thủ của HLV Graechen thể hiện bộ mặt khác hẳn lúc thua 0-1 ở trận với U21 Thái Lan.

U21 HAGL vs U21 Việt Nam: Mong điều tồi tệ nhất đừng xảy ra... - Ảnh 2.

U21 HAGL đã có trận đấu tốt và đầy nỗ lực trước U21 Yokohama (Ảnh: Duy Anh).

Rõ ràng, sự gắn kết của các cầu thủ HAGL vẫn luôn ở đó và chỉ đợi 1 thời điểm thích hợp để phát huy tác dụng trở lại.

Tin buồn là Công Phượng thì vẫn chơi "tối" khi đồng đội đá hay trước Yokohama, trong khi Xuân Trường có vẻ đã chấn thương nặng. Vì thế, U21 HAGL có lẽ sẽ phải trông chờ vào Văn Toàn gồng gánh chiều nay.

Ở trận Chung kết giữa U21 Thái Lan và U21 Yokohama, cơ hội là 50 – 50 khi mỗi đội đều có những thế mạnh riêng. Sau 4 trận thua ở Chung kết giải này và chưa 1 lần đăng quang, U21 Thái Lan đang rất khao khát.

Họ còn khao khát bởi đấy sẽ là một minh chứng cho sự tiến bộ của U21 Thái Lan trên con đường chuẩn bị cho SEA Games 2017. Cuộc chiến sẽ rất đáng xem và có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Dự đoán: U21 HAGL 2-1 U21 Việt Nam

ĐH dự kiến

U21 HAGL: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Đăng Tuấn, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Thanh Hậu, A Hoàng, Văn Toàn, Công Phượng.

U21 Việt Nam: Văn Hưng, Bùi Tiến Dũng, Văn Đại, Văn Toàn, Xuân Mạnh, Minh Dĩ, Đàm Tiến Dũng, Đức Huy, Duy Thường, Việt Triều, Đức Chinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại