U16 Việt Nam vỡ mộng World Cup: Bầu Đức, ông ở đâu?

Khánh Sơn |

Nhìn bữa cơm “nuốt mãi không trôi” của U16 Việt Nam, hẳn nhiều người nhớ đến bầu Đức, người đã đầu tư không tiếc tiền cả chuyện tập huấn lẫn ăn uống cho U19 Việt Nam trước đây.

Hỏi có "GATO" với Nhật Bản không?

Đồ ăn của Ấn Độ có những mùi vị rất khác biệt. Vì thế, nếu không quen sẽ rất khó nuốt, thậm chí sẽ bị các chứng bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa. Như đã đề cập, trước trận đấu tứ kết với Iran tại VCK U16 châu Á 2016, có đến gần chục cầu thủ của Việt Nam bị rối loạn tiêu hóa.

Trong số ấy, có những cầu thủ đã phải ngồi ngoài làm khán giả. Bây giờ nói thì đã muộn, nhưng rõ ràng các cơ quan hữu trách cần phải xem lại quy trình chuẩn bị cho U16 Việt Nam, liệu đã tốt chưa?. Trong đó có việc hậu cần: ăn, uống , đi lại… vốn tác động không nhỏ đến thành tích thi đấu.

Có một chi tiết đáng chú ý, tại giải U16 châu Á đang diễn ra, các đội bóng Hồi giáo đang thể hiện khá tốt. Nguyên do được giải thích là họ quen chuyện ăn uống và cả thời tiết tại Ấn Độ.

U16 Iran đã giành vé dự World Cup và rất có thể kế tiếp là Iraq khi đội bóng này đối đầu với Uzbekistan được xếp dưới cơ. Hai đội bóng đã giành quyền vào bán kết của giải đấu là Nhật Bản và Triều Tiên đã rất chật vật mới lách được qua khe cửa hẹp ở các trận tứ kết.

U16 Việt Nam vỡ mộng World Cup: Bầu Đức, ông ở đâu? - Ảnh 1.

Các cầu thủ Nhật Bản được chăm sóc cực kỳ chu đáo tại giải U16 châu Á lần này.

Nhân đây, chúng tôi cũng nói đến Nhật Bản, đối thủ đã đánh bại U16 Việt Nam ở lượt trận đầu tiên với tỷ số 7-0. Để chuẩn bị cho giải đấu này, trước đó hàng tháng trời, LĐBĐ Nhật đã cử các chuyên gia sang thành phố Goa, nơi diễn ra giải của Ấn Độ để tìm hiểu chuyện ăn, ở, đi lại…

Trong suốt thời gian diễn ra, các cầu thủ xứ mặt trời mọc đã được điều chỉnh khẩu vị ăn để có thể nạp đủ năng lượng cũng như làm sao ăn ngon miệng. Đây cũng là một trong những nguyên do, giúp cho "00 Japan", biệt danh U16 Nhật Bản (ý chỉ những cầu thủ sinh năm 2000 đổ lại) gặt hái được thành công.

Dĩ nhiên, Việt Nam không thể so bì với Nhật Bản. Nhưng có lẽ những điều cơ bản như có thêm hương vị mắm, muối quê nhà, điều chỉnh khẩu phần ăn cho dễ nuốt, dễ tiêu hóa hẳn là không đến nỗi phải bó tay.

Nhìn U16 Việt Nam lại nhớ bầu Đức

Nói những bữa ăn của các cầu thủ U16 Việt Nam, hẳn nhiều người sẽ nhớ đến bầu Đức, người đã không tiếc tiền của đầu tư cho U19 Việt Nam tập huấn đến chuyện ăn, ở, đi lại…

Năm 2013, sau hai giải đấu Đông Nam Á và vòng loại châu Á đầy ấn tượng, U19 Việt Nam trở thành những "thần tượng" của bóng đá Việt Nam. Thậm chí, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… còn ăn đứt những đàn anh Văn Quyến, Minh Đức, Như Thuật... của năm 2000, từng làm mưa làm gió.

Dưới sự đầu tư của bầu Đức, U19 Việt Nam có chuyến tập huấn châu Âu tại các nước Anh và Bỉ trong 51 ngày, với số tiền hơn 400.000 USD (hơn 8 tỷ đồng). Thật không quá khi nói rằng, đây chính chuyến tập huấn tốn kém nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

10 tỷ đồng của bầu Hiển

Với chức vô địch V-League 2016, Hà Nội T&T đã được ông bầu Đỗ Quang Hiển thưởng 10 tỷ đồng, đó là chưa kể đến khoản khác. Nhiều người nói rằng, giá như ông bầu này cùng sát cánh với các ĐTQG Việt Nam, trong đó có bóng đá trẻ. Thật ra nói cho vui miệng, chứ bầu Hiển chưa bao giờ biết tài trợ cho ĐTQG là gì, dù quân ông ở 4 đội bóng lên tuyển rất đều và rất nhiều.

Chưa dừng lại, sau chuyến đi từ châu Âu trở về, U19 Việt Nam còn sang Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á và đặc biệt là vòng chung kết U19 châu Á 2014.

Cũng thật hiếm có đội bóng nào như U19 Việt Nam. Ngoài chuyện chi bạo cho việc tập huấn, họ còn được chăm sóc "tận răng" trong chuyện ăn uống, đi lại. Cụ thể, sau U22 Đông Nam Á tại Brunei, đến VCK giải U19 châu Á tại Myanmar, HLV Guillaume Graechen đều có những đầu bếp danh tiếng phục vụ cho riêng họ.

U16 Việt Nam vỡ mộng World Cup: Bầu Đức, ông ở đâu? - Ảnh 3.

Bữa ăn của các cầu thủ U19 năm xưa được bầu Đức chăm sóc hết sức chu đáo.

Đáng tiếc, U19 Việt Nam đã bị loại từ vòng đấu bảng và giấc mộng tham dự vòng chung kết U20 thế giới năm 2015 cũng tan như bong bóng xà phòng.

U16 Việt Nam không thể và không phải là U19 Việt Nam. Nhưng nói về mặt thành tích thì những gì các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã làm được tại VCK U16 châu Á là rất đáng tự hào.

U16 Việt Nam bây giờ, hay mai này các đội tuyển khác rõ là cần sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa thay vì làm kiểu "nửa vời"như hiện nay.

Có lẽ vì thế, người ta mơ ước, bóng đá Việt Nam bây giờ có những người như bầu Đức "chịu chơi và chịu chi" như thuở còn U19 Việt Nam.

Thôi thì cứ mơ vậy, vì có ai đánh thuế giấc bao giờ!

Có thưởng không, VFF?

Ở cấp độ đội tuyển trẻ, việc treo thưởng hay thưởng nóng là không hay. Thế nhưng, đôi khi cũng có những sự khích lệ đặc biệt và đúng lúc. Với thành tích lọt vào tứ kết giải châu Á vừa qua, rõ ràng HLV Đinh Thế Nam và các học trò xứng đáng được thưởng bằng vật chất, thay vì lá thư chúc mừng của ông chủ tịch VFF. Chờ xem, tứ kết giải châu lục có bằng một góc tiền thưởng của ĐT Việt Nam tại một giải giao hữu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại