Tỷ lệ “đen đủi” 1/893 triệu tỷ: Vẫn sống dù 3 lần bị cá mập, gấu và rắn chuông tấn công

Nguyễn Hằng |

Liên tục bị cá mập tấn công, gấu vồ, rắn đuôi chuông cắn nhưng anh chàng ở Colorado (Mỹ) lại may mắn sống sót và vẫn đam mê với trải nghiệm thiên nhiên hoang dã.

Đây có lẽ là anh chàng đen đủi nhất quả đất với tỷ lệ "bế tắc" 1/893,35 triệu tỷ. Dù chỉ chiếm khả năng rất nhỏ để xảy ra đối với một người, nhưng đây lại là chuyện có thật mà Dylan McWilliams, chàng thanh niên mới 20 tuổi ở Colorado (Mỹ) đã trải qua.

Không chỉ một mà tới ba lần chạm cửa tử khi đụng độ ba sinh vật đáng sợ và có khả năng giết người đáng sợ như cá mập, gấu và rắn đuôi chuông. Tất cả các cuộc tấn công chỉ diễn ra trong vòng 3 năm.

Tỷ lệ “đen đủi” 1/893 triệu tỷ: Vẫn sống dù 3 lần bị cá mập, gấu và rắn chuông tấn công - Ảnh 1.

Dylan McWilliams, chàng trai 20 tuổi có nụ cười tỏa nắng không ngờ là người "đen đủi", từng 3 lần suýt chết. Ảnh: DM

Nhờ những kỹ năng sinh tồn được ông nội truyền dạy khi mới 3,4 tuổi, McWilliams đã vận dụng vào những tình huống tử thần mà anh gặp phải trong các chuyến đi dã ngoại, trải nghiệm thiên nhiên.

Lần gần đây nhất mà anh chàng McWilliams gặp vận đen suýt chết là vừa bị một con cá mập hổ ở biền Kauai thuộc quần đảo Hawaii tấn công khi đang lướt sóng.

Tỷ lệ “đen đủi” 1/893 triệu tỷ: Vẫn sống dù 3 lần bị cá mập, gấu và rắn chuông tấn công - Ảnh 2.

Cá mập hổ là loài cá mập nổi tiếng hung tợn ở đại dương. Ảnh: NatGeo

Theo BBC, Dylan McWilliams chia sẻ: "Thật điên rồ. Bình thường thì tôi không gặp may, nhưng trong các tình huống bất hạnh, tôi lại hay gặp may".

Khi đang lướt trên những con sóng ở Thái Bình Dương vào ngày 19/4, thì anh bỗng nhận thấy có cái gì đó đập vào chân. McWilliams kể lại: "Tôi nhìn thấy con cá mập ngay phia dưới và bắt đầu đá mạnh vào nó. Tôi đá trúng nó ít nhất một lần và bơi thật nhanh vào bờ".

Con cá mập tấn công McWilliams là loài cá mập hổ hung tợn, dài khoảng 2m. Nó khiến anh chàng phải khâu tới 7 mũi ở chân vì vết răng cắn rất sâu.

Trước đó, vào tháng 7/2017, khi đang đi cắm trại ở ngoài trời cùng với bạn bè ở Colorado, McWilliams cũng đã suýt chết vì bị một con gấu đen tấn công.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ sáng, McWilliams bỗng giật mình tỉnh giấc trong một tình huống vô cùng nguy hiểm khi bị một con gấu đen nặng khoảng 136kg tấn công và phải khâu tới 9 mũi ở đầu.

Tỷ lệ “đen đủi” 1/893 triệu tỷ: Vẫn sống dù 3 lần bị cá mập, gấu và rắn chuông tấn công - Ảnh 3.

Dylan McWilliams từng bị gấu vồ vào tháng 7/2017 (trái), và mới bị cá mập hổ tấn công khi đang lướt sóng vào tuần trước (phải), nhưng may mắn đều thoát chết. Ảnh: DM

Sau khi bị con gấu đen đánh thức bằng một cú tát điếng người vào phía sau đầu và cố kéo đi một đoạn dài, McWilliams đã dùng hết sức mình để đấm một phát thật mạnh vào mắt nó và may mắn chạy thoát.

Tỷ lệ “đen đủi” 1/893 triệu tỷ: Vẫn sống dù 3 lần bị cá mập, gấu và rắn chuông tấn công - Ảnh 4.

Gấu đen thường được biết tới là không hung hăng, nhưng đôi khi chúng vẫn tấn công con người. Ảnh: NatGeo

Ngoài ra, vào năm 2015, McWilliams cũng từng bị một con rắn đuôi chuông tấn công trong một lần đi bộ leo núi ở Utah. May thay là vết cắn nông, nên McWilliams quyết định không tới bệnh viện, nhưng vẫn khiến anh bị ốm trong mấy ngày.

Tỷ lệ “đen đủi” 1/893 triệu tỷ: Vẫn sống dù 3 lần bị cá mập, gấu và rắn chuông tấn công - Ảnh 5.

Rắn đuôi chuông là loài rắn có nọc độc rất mạnh. Ảnh minh họa

Những con số tỷ lệ "đáng sợ"

George Burgess, giám đốc của Chương trình nghiên cứu cá mập tại ĐH Florida, cho biết thỉnh thoảng xảy ra các vụ cá mập tấn công người ở Hawaii.

Tỷ lệ “đen đủi” 1/893 triệu tỷ: Vẫn sống dù 3 lần bị cá mập, gấu và rắn chuông tấn công - Ảnh 6.

Dù gặp nhiều tai nạn suýt chết, nhưng chàng trai này vẫn không từ bỏ niềm đam mê trải nghiệm thiên nhiên hoang dã và các hoạt động ngoài trời của mình. Ảnh: Gentside

Tuy nhiên, tỷ lệ số người bị cá mập ở vùng biển của Mỹ tấn công là 1/11,5 triệu, còn nguy cơ rủi ro bị sét đánh trúng trong suốt cuộc đời của người Mỹ là 1/5.000.

Trong khi đó, tỷ lệ số người bị thương do bị gấu tấn công là 1/2.100.000. Ngoài ra, khả năng bị rắn cắn ở Mỹ ước tính là 1/37.500.

Burgess cho biết, McWilliams có lẽ là một trong những người không may mắn nhất trên hành tinh. Bởi vì tỷ lệ đặt cược mạng sống và sự nguy hiểm ở ba lần "chết hụt" kia lên tới 1/893,35 triệu tỷ.

Tuy nhiên, cho dù có đen đủi tới đâu, nhưng chàng trai McWilliams cho biết anh vẫn giữ nguyên niềm đam mê tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

McWilliams chia sẻ: "Tôi không ghét hay sợ cá mập, gấu và rắn. Tôi vẫn sẽ đi bộ đường dài, ra biển đi bơi...".

Tham khảo nguồn: NatGeo, BBC


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại