Tướng Nga hy sinh ở Syria: Quyết trả nợ máu, Nga điều thêm tàu - Chờ đòn thù khốc liệt?

Tuấn Sơn |

Ngay sau khi Tướng Asapov hy sinh ở Syria dưới đòn thù của IS, dư luận Nga dường như sục sôi đón chờ đòn tập kích, quyết trả nợ máu. Có thêm vũ khí lên đường tới chiến trường.

Một trong số các vũ khí hiện đại cấp tốc được điều đến Syria sau khi tướng Nga hy sinh là tàu khinh hạm Đô đốc Grigorovich được vũ trang tận răng với tên lửa hành trình Kalibr cùng nhiều "hàng nóng" khác.

Con tàu này đã rời quân cảng Sevastopol - căn cứ chính của mình vào hôm qua, cấp tốc hướng tới Biển Địa Trung Hải và sẽ có chặng dừng ngắn ở Đảo Ionian của Hy Lạp để tham dự Tuần lễ Nga ở đây, sau đó nó sẽ bắt đầu gia nhập liên đội tác chiến của Hải quân Nga làm nhiệm vụ tấn công hủy diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

Tướng Nga hy sinh ở Syria: Quyết trả nợ máu, Nga điều thêm tàu - Chờ đòn thù khốc liệt? - Ảnh 1.

Tàu Đô đốc Grigorovich vượt qua eo Bosphorus trong một nhiệm vụ trước đó.

Dư luận Nga và quốc tế cho rằng tàu khinh hạm Đô đốc Grigorovich sẽ tham gia giáng đòn tập kích hỏa lực khủng khiếp vào các vị trí của IS ở Syria sau cái chết của Trung tướng Valery Asapov - Cố vấn quân sự cấp cao của Quân đội Nga khi đang hỗ trợ cấp chỉ huy thuộc Quân đội chính phủ Syria (SAA) trong chiến dịch giải phóng Deir Ezzor.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại