Từng khiến Công Phượng thua cúi mặt, "sát thủ" Samurai Xanh tung đòn kết liễu Cavani

Ngô Trà |

Từng khiến lứa U19 Việt Nam hơn 4 năm trước phải cúi đầu đớn đau với trận thua 0-7, Takumi Minamino khiến đội bóng Nam Mỹ phải khiếp hãi với "màn tra tấn" nặng tay.

Giao hữu: Nhật Bản 4-3 Uruguay

Trưởng thành cùng lứa U19 HAGL ngày nào, với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh..., ở giải đấu tứ hùng năm 2014, Takumi Minamino chỉ cần có 5 phút đầu trận để ghi 2 bàn, khiến U19 Việt Nam vỡ trận, lần đầu tiên nhận bài học đớn đau đến 7 bàn không gỡ giữa lúc đang được xưng tụng ngút trời.

Trong khi Công Phượng, Tuấn Anh lẫn Xuân Trường đều thất bại ở Hàn Quốc và Nhật Bản, để rồi phải trở lại HAGL, thì Takumi Minamino đang bay cao với hơn 100 trận chơi cho RB Salzburg, cùng hàng chục bàn thắng và nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn châu Âu.

Cầu thủ mang áo số 9 của ĐTQG Nhật hôm nay là người mở bàn thắng ngay từ phút thứ 10 cho Samurai Xanh, cũng là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2, khiến Cavani và các đồng đội ở đội tuyển Uruguay phải ngán ngẩm lắc đầu.

Từng khiến Công Phượng thua cúi mặt, sát thủ Samurai Xanh tung đòn kết liễu Cavani - Ảnh 2.

Hiệp 2 trận đấu là một hiệp đấu cực kỳ khó khăn với các cầu thủ Nhật Bản, dù họ dẫn trước 2-1. Các cầu thủ Nam Mỹ dồn cao, chơi dồn ép cực kỳ dữ dội và có được bàn thắng san bằng tỷ số khá sớm, nhưng chỉ mất có 2 phút, Nhật Bản đã kịp ghi bàn để có thêm lần dẫn trước thứ 3, và sau đó đến lượt Minamino nhân đôi cách biệt.

Nếu như 2/3 bàn thắng của Uruguay đến từ những pha đánh đầu từ lợi thế về mặt thể hình, thì tất cả những bàn thắng của Nhật Bản đều đến từ những pha "đánh vỗ mặt", ban chuyền đưa bóng thẳng vào vòng cấm địa cho các chân sút dứt điểm cực kỳ hiểm hóc.

Không tấn công quá ào ạt, nhưng những đợt phản công của Nhật Bản cực kỳ hiệu quả, và lối chơi bóng nhỏ, tận dụng kỹ thuật cá nhân cùng các pha đập nhả, chọc khe cự ly ngắn và trung bình của họ đã rất nhiều lần xé toang được hàng phòng ngự của đội bóng xếp trên mình đến hơn 50 bậc ở bảng xếp hạng FIFA.

Từng khiến Công Phượng thua cúi mặt, sát thủ Samurai Xanh tung đòn kết liễu Cavani - Ảnh 3.

Bản lĩnh là điều có thể thấy rõ rệt nhất ở đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu trên sân Saitama đầy ắp khán giả hôm nay. Và màn thể hiện rực rỡ này cho thấy trình độ vượt trội của các Samurai Xanh so với các đội bóng châu Á khác. Nhật Bản, với những chân sút xuất sắc như Takumi Minamino hay Shoya Nakajima và Ritsu Doan xứng đáng là đại diện xuất sắc của châu Á trên trường quốc tế.

Tỷ số: Nhật Bản 4-3 Uruguay

Ghi bàn

Nhật Bản: Takumi Minamino (10', 66'), Yuya Osako (36'), Ritsu Doan (59')

Uruguay: Gastón Pereiro (28'), Edinson Cavani (57'), Jonathan Rodriguez (75')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại