Từng chơi “rực lửa” trước U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam lúc này vẫn khiến HLV Hoàng Anh Tuấn “đau đầu” suy ngẫm

Đoàn Dự (Ảnh: Đình Đình) |

U23 Việt Nam từng chơi 1 trận cực hay trước U23 Saudi Arabia. Nhưng cái kết sau cùng chắc chắn đang khiến HLV Hoàng Anh Tuấn phải suy đi, tính lại!

TRẬN ĐẤU “RỰC LỬA” CỦA U23 VIỆT NAM TRƯỚC U23 SAUDI ARABIA

KHÔNG VÀO! Pha băng vào đánh đầu cận thành nhưng hơi chậm của Lê Minh Bình. Chỉ một chút nữa thôi, Minh Bình đã có thể giúp U23 Việt Nam mở tỷ số trước U23 Saudi Arabia khi trận đấu mới vừa bước vào phút thứ hai.

VẪN KHÔNG ĐƯỢC! Trận đấu mới bước vào phút thứ 11, nhưng khung thành U23 Saudi Arabia liên tục bị “báo động đỏ” vì các đợt lên bóng của U23 Việt Nam. Lần này là pha đột phá đầy mạnh mẽ của Nhâm Mạnh Dũng vào vùng cấm địa đối phương, sau đó dứt điểm tại góc hẹp bên phải nhưng bóng đã đi ra cạnh khung thành U23 Saudi Arabia.

ĐÁNG TIẾC QUÁ! Lần này là Vũ Tiến Long với một cú sút xa ở phút 25. Bóng đi chìm ra góc xa khung thành U23 Saudi Arabia. Tình huống bay người của thủ môn đối phương đã biến thành một pha làm nền, nhưng đáng tiếc bóng lại sạt cột dọc ra ngoài. Vẫn chưa thể có bàn thắng cho U23 Việt Nam…

Từng chơi “rực lửa” trước U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam lúc này vẫn khiến HLV Hoàng Anh Tuấn “đau đầu” suy ngẫm - Ảnh 1.

Năm 2022, U23 Việt Nam từng chơi bóng theo kiểu kiểm soát - tấn công khiến U23 Saudi Arabia phải "toát mồ hôi".

Ngày 12/6/2022, màn đọ sức giữa U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia ở Tứ kết U23 châu Á đã khởi đi như thế, với thế trận tốt hơn hẳn cho thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

Thực tế, ở VCK U23 châu Á 2022, ngay từ vòng bảng khi phải đối đầu những đội bóng như U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc, U23 Malaysia, thầy trò HLV Gong Oh-kyun vẫn luôn chơi “rực lửa” như vậy.

Thật đáng ngạc nhiên. Mới một tháng trước, khi U23 Việt Nam thi đấu dưới tay HLV Park Hang-seo, đội vẫn đá với phong cách thiên về sự chắc chắn, đặc biệt lúc phải đối đầu các địch thủ mạnh. Nhưng ngay lập tức dưới tay tân HLV Gong Oh-kyun, tập thể ấy như “lột xác”. Họ chuyển sang chơi kiểm soát bóng – tấn công đầy hấp dẫn nhưng cũng không kém phần chắc chắn.

Nhờ thế, gặp U23 Thái Lan, U23 Việt Nam hòa 2-2, gặp U23 Hàn Quốc, đội cũng hòa 1-1 trong thế không hề kém cạnh. Đấu U23 Malaysia, đội còn thắng cách biệt 2-0.

Và như đã nói ở trên, gặp U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã chơi “rực lửa”, khiến đội bóng mạnh hàng đầu châu Á phải “toát mồ hôi” trong hiệp một.

Có thể nói, dù U23 Việt Nam năm 2022 dưới tay HLV Gong Oh-kyun không nhiều sao, lại dưới quyền một tân HLV, nhưng màn trình diễn của họ xứng đáng là màn trình diễn hay bậc nhất lịch sử các lứa U23 Việt Nam.

Từng chơi “rực lửa” trước U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam lúc này vẫn khiến HLV Hoàng Anh Tuấn “đau đầu” suy ngẫm - Ảnh 3.

Chơi hay nhưng cuối cùng, U23 Việt Nam lại thua U23 Saudi Arabia 0-2.

Nhưng. Vâng, vẫn là một chữ nhưng! Bởi vì U23 Việt Nam năm đó hay là vậy song chúng ta cuối cùng vẫn nhận thất bại 0-2 trước U23 Saudi Arabia. Có thể thất bại ấy một phần vì chúng ta đã kém may, khi không ghi nổi bàn thắng dù có nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng thất bại là thất bại và rõ ràng về chuyên môn, U23 Việt Nam vẫn còn một khoảng cách đẳng cấp với U23 Saudi Arabia.

HLV HOÀNG ANH TUẤN ĐANG PHẢI “ĐAU ĐẦU” SUY NGẪM

Với NHM Việt Nam, trận thua kể trên của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia có thể đơn giản chỉ là một kỉ niệm đáng nhớ nhưng hơi buồn. Song với những người làm chuyên môn như ông Hoàng Anh Tuấn, lại đặt trong bối cảnh sắp tái ngộ U23 Saudi Arabia, thì cần phải suy ngẫm rất nhiều.

Trước khi đấu U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam của ông Tuấn “con” đã gặp một đội mạnh khác, U23 Iran tại bảng B, Asiad 2022. Trước trận đấu này, ông Tuấn không che giấu tham vọng cho các học trò chơi tự tin, tích cực để giành 1 điểm, thậm chí là 3 trước địch thủ. Trong quá khứ, U23 Việt Nam của HLV Miura từng đả bại U23 Iran tới 4-1, tại bảng H, Asiad 2014 và đấy là động lực của U23 Việt Nam hiện tại.

Nhưng kết quả thì lại khác rất nhiều kỳ vọng của HLV Hoàng Anh Tuấn. U23 Việt Nam chơi hoàn toàn lép vế, thua tới 0-4 trước U23 Iran.

Vấn đề nằm ở chỗ, trước U23 Iran, theo cựu HLV U21 tuyển chọn Việt Nam, người hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc đào tạo trẻ CLB Quảng Nam, Chủ tịch hội HLV Quảng Nam, ông Phan Công Thìn nhận định, U23 Việt Nam chơi không tệ.

Nhưng với độ tuổi chủ yếu từ 18 – 20, các cầu thủ trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn kém các cầu thủ U23 Iran toàn bộ, từ kinh nghiệm, kĩ – chiến thuật, thể hình, thể lực, sức mạnh… Không “có thực”, U23 Việt Nam không thể “vực được đạo”.

Từng chơi “rực lửa” trước U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam lúc này vẫn khiến HLV Hoàng Anh Tuấn “đau đầu” suy ngẫm - Ảnh 4.

U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đang hối hả tập luyện dù trời đổ mưa, để chuẩn bị cho trận đấu U23 Saudi Arabia lúc 18h30 ngày 24/9.

Trở lại trận U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia 0-2 hồi năm 2022 kể trên, ngay cả khi chúng ta đang có một lứa cầu thủ đủ tuổi và khá ổn, lại chơi bằng phong độ rất cao, cũng đã phải thất bại.

Vậy thì lứa U23 Việt Nam non trẻ hiện tại, lấy gì để đá trước U23 Saudi Arabia? Chúng ta nên chơi với phong cách nào? Phong cách HLV Hoàng Anh Tuấn và ông Troussier đang muốn hướng tới – kiểm soát bóng và tấn công, hay phong cách phòng ngự và phản công?

Chúng ta nên đặt mục tiêu nào nhiều hơn, kiếm một điểm hay hạn chế bàn thua?

Có rất nhiều câu hỏi mà HLV Hoàng Anh Tuấn cần toan tính để tìm ra phương án phù hợp nhất. Bởi lẽ trận gặp U23 Saudi Arabia bây giờ có ý nghĩa sống còn với U23 Việt Nam tại Asiad.

Từng chơi “rực lửa” trước U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam lúc này vẫn khiến HLV Hoàng Anh Tuấn “đau đầu” suy ngẫm - Ảnh 5.

Trận thua đậm 0-4 trước U23 Iran đẩy U23 Việt Nam vào tình thế khó khăn. Trên BXH các đội hạng ba, chúng ta chỉ hơn U23 Myanmar ở điểm kỷ luật (-4 vs -5) (Ảnh: Đình Đình).

Trên BXH các đội hạng ba xuất sắc nhất, U23 Việt Nam đứng thứ 4/5. Chúng ta rất khó vươn lên cao hơn mà còn đối diện nguy cơ bị đội thứ năm, Myanmar lấy mất vị trí, đồng nghĩa mất vé dự vòng 1/8.

Ở trận cuối, U23 Myanmar sẽ gặp U23 Ấn Độ, một đối thủ không mạnh hơn đại diện Đông Nam Á quá nhiều. Khả năng U23 Myanmar thua sâu là không cao. Thế nên, nếu không thể có điểm trước U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam sẽ cần hạn chế tối đa bàn thua tại trận cuối, thậm chí hạn chế cả các thẻ phạt, để so kè chỉ số phụ cùng Myanmar.

Tình thế này rõ là ngàn cân treo sợi tóc với thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại