Báo Trung Quốc mỉa mai đội nhà: “Mới thắng U23 Myanmar đã ăn mừng thì thật vô dụng!”

Đoàn Dự |

Chiến thắng 4-0 của Trung Quốc trước Myanmar đã giúp chủ nhà tạm thoát khỏi lời “tiên tri” gây ám ảnh một thời từ Phan Chí Nghị. Nhưng thế là chưa đủ!

Năm 2013, HLV Kiatisuk đưa U23+3 Thái Lan sang Trung Quốc, thi đấu với đội U23 chủ nhà. Trong thành phần đội U23+3 của Thái Lan có nhiều cầu thủ rất trẻ, chỉ 18-20. Chính vì coi thường đối phương, U23 Trung Quốc đã phải nhận thất bại kỷ lục 1-5 vào tối 15/6. Trước đó, chưa khi nào các cấp tuyển Trung Quốc phải hứng chịu thất bại sâu tới vậy vì một đại diện từ Đông Nam Á.

Quá phẫn nộ với màn trình diễn của đội U23 nước nhà, huyền thoại bóng đá Trung Quốc, Phan Chí Nghị, đã đưa ra một lời “tiên tri”:

“Nếu cứ tiếp tục thế này, rồi sẽ đến lúc chúng ta thua cả bóng đá Việt Nam. Sau Thái Lan, rồi chúng ta sẽ thua Việt Nam và thua cả Myanmar nữa…”

Thực tế dần chứng minh, những gì huyền thoại Phan Chí Nghị nói là đúng. Tháng Ba năm 2019, khi đấu Thái Lan trên sân nhà ở cúp Tứ hùng, ĐTQG Trung Quốc đã thất bại 0-1. Rồi đến vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Trung Quốc thua 1-3 trên sân của tuyển Việt Nam chúng ta.

Những thất bại trước ĐTQG Thái Lan, Việt Nam khiến bóng đá Trung Quốc thật sự lo lắng, khi U23 của họ đấu U23 Myanmar tối qua, tại vòng bảng Asiad 2022 mà Trung Quốc làm chủ nhà.

May là, rốt cuộc U23 Trung Quốc đã thắng U23 Myanmar, thậm chí tới 4-0, để giới mộ điệu, truyền thông nước này được dịp bùng nổ.

Báo Trung Quốc mỉa mai đội nhà: “Mới thắng U23 Myanmar đã ăn mừng thì thật vô dụng!” - Ảnh 1.

U23 Trung Quốc thắng U23 Myanmar tới 4-0 tối qua.

Giữa lúc ấy, tờ Sohu lại có bài viết nhắc lại lời “tiên tri” của Phan Chí Nghị và bình luận khá thận trọng, thậm chí mỉa mai:

“Lần đối đầu U23 Myanmar này khiến NHM Trung Quốc thật sự lo sợ. Nếu chúng ta thua, Phan Chí Nghị sẽ thành thánh dự. Nhưng chúng ta đâu muốn Phan Chí Nghị đúng hết mà chỉ mong những lời ông ấy từng nói là vì nhỡ miệng khi tức giận mà thôi.

Màn trình diễn của U23 Trung Quốc trước U23 Myanmar tại Asiad, trước hết về mặt tỷ số, là rất đáng tự hào…

Xét về mặt tỷ số, thắng lợi 4-0 trước U23 Myanmar giúp bóng đá Trung Quốc tạm thời phủ nhận lời “tiên tri” của Phan Chí Nghị. Nhưng điều đó không có nghĩa U23 Trung Quốc mạnh mà đội còn cần nỗ lực gấp đôi. Vì ai cũng thấy rõ dù nhìn bằng mắt thường, U23 Trung Quốc của chúng ta đang tụt lùi. Nếu chúng ta mới thắng Myanmar mà đã ăn mừng thì thật vô dụng!”.

Theo lịch thì lúc 18h30 ngày 24/9, U23 Trung Quốc sẽ đấu trận cuối vòng bảng với U23 Bangladesh. Đây chỉ là trận đấu có tính thủ tục với đội chủ nhà, do họ đã sớm giành vé vào vòng 1/8.

Mục tiêu của U23 Trung Quốc tại Asiad trên sân nhà là giành ngôi vô địch. Mục tiêu này bị đánh giá rất khó, khi lực lượng U23 Trung Quốc không mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại