Tuấn Ngọc "đứng hình" trước câu hỏi của Ngọc Châm: Anh chiêm ngưỡng em đi. Anh có hài lòng về em không?

Gia Linh |

Câu hỏi bất ngờ của Ngọc Châm khiến nam danh ca "đứng hình" và hướng câu chuyện sang chủ đề khác.

Tối (13/4), đêm nhạc Vũ Thành An "Tình ca không tên - Giai nhân" đã được diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đêm nhạc chỉ có 3 ca sĩ hát chính là danh ca Thái Hiền, Tuấn Ngọc và Ngọc Châm nhưng đã mang đến cho khán giả những cảm xúc và rung động khó quên.

Mở đầu chương trình là ca sĩ Ngọc Trâm. Cô xuất hiện với phong cách thời trang quý phái của thập niên 50, 60. Ngọc Châm không phải là gương mặt mới của làng nhạc Việt nhưng cô gần như không xuất hiện với vai trò ca sĩ gần 10 năm nay.

Thế nhưng sau khi có dịp hội ngộ với nhạc sĩ Vũ Thành An vài năm trở lại đây, niềm đam mê được hát, được cống hiến của cô lại trỗi dậy. Cô được Vũ Thành An nhận là "hậu duệ" cuối cùng trong sự nghiệp của mình và đã ra mắt album "Giai nhân" - hát nhạc Vũ Thành An.

Tuấn Ngọc đứng hình trước câu hỏi của Ngọc Châm: Anh chiêm ngưỡng em đi. Anh có hài lòng về em không? - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Châm.

Có lẽ nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng nên dù đứng sân khấu cùng những danh ca tên tuổi, Ngọc Châm vẫn tạo nên được dấu ấn riêng của mình. Cô liên tục thể hiện loạt ca khúc như:  Giai nhân - Không tên 91, Bài không tên số 50, Bài không tên số 6 và bài Không tên số 7. 

Cách hát ngọt ngào, da diết của Ngọc Châm nhanh chóng chạm đến trái tim khán giả. Rất nhiều những tràng pháo tay không ngớt được dành tặng cho cô trong ngày tái xuất.

Trong giây phút xúc động vì được yêu thương, Ngọc Châm chia sẻ về cuộc đời mình rằng: "Hôn nhân không trọn vẹn, tôi đã ôm hai con gái, đứa nhỏ khi đó mới 2 tuổi rưỡi ra đi không tiền, không tình yêu cùng với trái tim đau khổ. 

Lúc đó, tôi không biết phải làm gì để nuôi con và lo cho con. Đến một hôm, tôi đang ngồi trên taxi thì nghe được lời hát này: "Đứng dậy em ơi! sống cõi đời/Đời dầu khổ nhục đến mười mươi/ Em về điểm phấn tô son lại/ Ngạo với nhân gian một nụ cười". 

Khi đó, tôi đã "tỉnh" thật sự và quyết định trở lại sân khấu, trở lại là cô ca sĩ đã từng được đào tạo thanh nhạc 7 năm, đã từng đi hát khắp nơi,  trở lại không uỷ mị để lo cho các con".

Và sau 1 thời gian đi hát lại, Ngọc Châm lại quyết định lui về hậu trường để làm nhà sản xuất âm nhạc cho đến ngày hôm nay. Ngoài phần solo, Ngọc Châm còn hát song ca 2 ca khúc với danh ca Tuấn Ngọc. Xuất hiện trong bồ đầm ren gợi cảm, Ngọc Châm nhận được sự cổ vũ, trầm trồ về nhan sắc của khán giả.

Tuấn Ngọc đứng hình trước câu hỏi của Ngọc Châm: Anh chiêm ngưỡng em đi. Anh có hài lòng về em không? - Ảnh 3.

Ca sĩ Ngọc Châm và Tuấn Ngọc.

Trong lúc bối rối, Ngọc Châm cho biết cô mặc trang phục như vậy để cho phù hợp với phong cách của danh ca Tuần Ngọc.

Sau đó nữ ca sĩ quay sang nói với Tuấn Ngọc rằng: "Anh chiêm ngưỡng em đi. Anh có hài lòng về em không?". Câu hỏi bất ngờ của Ngọc Châm khiến nam danh ca "đứng hình" và hướng câu chuyện sang chủ đề khác "sau bài này phải ngồi ghế hát nhé".

Và đúng như "ước hẹn" trước đó, sau khi hát xong cùng Ngọc Châm ca khúc Bài không tên số 3, Tuấn Ngọc nói với khán giả: "Xin ngồi ghế để không có sự cách biệt về thể xác". 

Cách nói dí dỏm của Tuấn Ngọc khiến cả khán phòng cười vui vẻ. Và hàm nghĩa câu nói này của Tuấn Ngọc là chỉ sự khác biệt về chiều cao giữa anh và nữ ca sĩ Ngọc Châm. Dù đã đi giày đế cao nhưng Tuấn Ngọc vẫn thấp hơn "hậu duệ" mới của Vũ Thành An khá nhiều.

Tuấn Ngọc đứng hình trước câu hỏi của Ngọc Châm: Anh chiêm ngưỡng em đi. Anh có hài lòng về em không? - Ảnh 4.

Danh ca Thái Hiền.

Tuấn Ngọc đứng hình trước câu hỏi của Ngọc Châm: Anh chiêm ngưỡng em đi. Anh có hài lòng về em không? - Ảnh 5.

Thái Hiền song ca cùng Tuấn Ngọc.

Sự xuất hiện của con gái cố nhạc sĩ Phạm Duy và là chị vợ của danh ca Tuấn Ngọc - Thái Hiền cũng là một màu sắc khiến cho đêm nhạc thêm trọn vẹn.

Hơn 10 năm giã từ sự nghiệp nhưng ngày quay trở lại của Thái Hiền vẫn khiến khán giả bị mê hoặc. Ở tuổi 61, Thái Hiền vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, khỏe khoắn, mái tóc ngắn bạc trắng nhưng làn da căng bóng cùng thần thái rạng ngời... Khi Thái Hiền cất giọng, cả khán phòng đã vỗ tay không ngớt. 

Sau khi Thái Hiền thể hiện xong 2 ca khúc solo là Bài không tên số 4 và Bài không tên số 2 thì Tuấn Ngọc trở lại trên sân khấu. Anh khen chị vợ dù lâu không hát nhưng hát vẫn hay.

Đáp lại lời khen, Thái Hiền nói: "Tại vì ở nhà vẫn nghêu ngao hát". Tuấn Ngọc lại tếu táo nói vui: "Chắc Thái Hiền tập hát trong nhà tắm đúng không?", khiến Thái Hiền cũng như khán giả phải bật cười. Sau đó, 2 danh ca đã cùng hát Lời tình buồn.

Tuấn Ngọc đứng hình trước câu hỏi của Ngọc Châm: Anh chiêm ngưỡng em đi. Anh có hài lòng về em không? - Ảnh 6.

Nhạc sĩ Vũ Thành An.

Và ở phần cuối chương trình là sự xuất hiện của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ở tuổi 76 nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh và có cách trò chuyện hài hước, hấp dẫn.

Vị nhạc sĩ của loạt ca khúc Bài không tên đã thể hiện 2 ca khúc: Làm sao cho tôi gặp lại em và Rồi mai đời mình cũng già.

Trong phần giao lưu, khi bị MC Lê Anh hỏi "ông có tất cả bao nhiêu bóng hồng?". Vị nhạc sĩ trả lời: 

"Vũ Thành An có 101 Bài không tên, không có nghĩa là có 101 bóng hồng, cũng không có nghĩa chỉ có 1. Hiện tại, Vũ Thành An đang tiếp tục sáng tác trở lại để ca ngợi vẻ đẹp của cuộc đời. 

Mà cái đẹp nhất của cuộc đời chính là người đẹp, đẹp không chỉ là ngoại hình, mà cả tâm hồn đẹp. Bởi vậy, Vũ Thành An mong sẽ được gặp nhiều giai nhân nữa để có thêm nhiều Bài không tên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại