"Giai nhân" mới của nhạc sĩ Vũ Thành An: Nhờ ý trời sắp đặt, tôi mới có cơ hội gặp gỡ ông

Mộng Mơ - Design: Mine Linh |

"Tôi luôn luôn tin vào số phận và sự may mắn. Nhờ ý trời sắp đặt, tôi đã có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với thần tượng của mình". ca sĩ Ngọc Châm chia sẻ.

Sau 20 năm "ở ẩn", nhạc sĩ Vũ Thành An - cha đẻ của hàng loạt ca khúc đi sâu vào lòng người yêu nhạc với seri các bản tình ca không tên đã có dịp trở về quê hương và xuất hiện trên sân khấu của 3 tỉnh thành lớn để giao lưu với khán giả vào hồi tháng 8 vừa qua.

Tại lần trở về này, ông đã có dịp gặp gỡ nhiều người trẻ có niềm đam mê âm nhạc thực sự. Trong đó có ca sĩ Ngọc Châm.

Với những cống hiến dành cho sự phát triển của thị trường âm nhạc Việt của cô, nhạc sĩ Vũ Thành An đã dành nhiều lời khen ngợi và nhận cô là một trong 3 giai nhân thời đại mới nối nghiệp ông.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với ca sĩ Ngọc Châm, cô đã chia sẻ nhiều điều về vị nhạc sĩ mà cô rất thần tượng và kính trọng này.

Giai nhân mới của nhạc sĩ Vũ Thành An: Nhờ ý trời sắp đặt, tôi mới có cơ hội gặp gỡ ông - Ảnh 1.

"Tôi ưng ý tất cả những món quà mà mình nhận được"

- Mới đây nhạc sĩ Vũ Thành An tiết lộ, Ngọc Châm đã khiến ông có nguồn cảm hứng để sáng tác một ca khúc mới tặng chị. Cảm xúc của chị khi nhận được món quà này như thế nào?

Đối với tôi nhạc sĩ Vũ Thành An không chỉ là một tượng đài về âm nhạc mà ông còn là một nhà tu hành có tâm thiện nguyện và lòng bác ái. Việc được ông quý mến và viết tặng ca khúc khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Có lẽ ông nhìn thấy những việc tôi đang làm là rất khó.

Tôi theo đuổi chuỗi chương trình tôn vinh tác giả tác phẩm "Vàng son một thuở" vì muốn giữ gìn nét văn hoá của những tài nhân đã có nhiều cống hiến khiến ông động lòng và viết tặng tôi ca khúc như một món quà để tôi tự tin vững bước trong công việc. Tôi rất hiểu và biết ơn ông về điều đó.

- Nhưng việc chị được coi là "giai nhân thời đại" mới của nhạc sĩ Vũ Thành An khiến nhiều người cho rằng, giữa chị và vị nhạc sĩ này có tình cảm hơn mức ái mộ và thần tượng bình thường?

Thật ra, nhạc sĩ Vũ Thành An nhận 3 người làm "giai nhân thời đại" mới của ông. Họ đều là những người đẹp có tài và đặc biệt có tấm lòng thiện nguyện.

Chính vì vậy nhạc sĩ Vũ Thành An đã kết nối chúng tôi thành một nhóm để những tâm hồn cùng chí hướng được sát cánh bên nhau để chia sẻ tấm lòng của mình cho những người nghèo khó.

Đó là ý tưởng cao đep nên chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành. Trong số 3 người đó chỉ có tôi là ca sĩ nên được ông ưu ái, động viên bằng việc tặng tôi sáng tác của ông. Điều đó khiến tôi rất vui.

Giai nhân mới của nhạc sĩ Vũ Thành An: Nhờ ý trời sắp đặt, tôi mới có cơ hội gặp gỡ ông - Ảnh 2.

- Khi nhận được món quà mà nhạc sĩ tặng, chị có ưng ý và có nghĩ nó sẽ trở thành hit giống như: Bài không tên số 4, Bài không tên cuối cùng... các sáng tác khi còn trẻ của nhạc sĩ Vũ Thành An không?

Tôi ưng ý tất cả những món quà mà mình nhận được. Tôi cũng không dám nghĩ là những bài hát đó sẽ trở thành hit như những ca khúc nhạc sĩ viết khi trẻ.

Nhưng tôi biết những ca khúc đó nếu thu thanh xong khi nghe lại tôi sẽ là người được hưởng cảm xúc nhiều nhất vì ca khúc đó là dành cho tôi, là món quà đặc biệt tôi được nhận.

Tôi đã hát bằng cảm xúc và thăng hoa trong thế giới của mình. Như vậy với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi.

- Nhưng có chắc là chị sẽ không buồn nếu nó thật sự không thể trở thành hit chứ?

Chắc chắn là vậy bởi mỗi bản nhạc, mỗi ca từ mà người nhạc sĩ viết ra đều có số phận riêng, không ai đoán biết trước điều gì cho nên tôi không bao giờ buồn về điều gì mình không biết rõ ràng.

"Tôi luôn luôn tin vào số phận và sự may mắn"

- Tôi vẫn tò mò cơ duyên nào để một ca sĩ trẻ như chị có thể kết nối được với vị nhạc sĩ tài hoa nhưng "ở ẩn" gần 20 năm qua, đồng ý trở về nước để đứng trên sân khấu ở 3 tỉnh thành lớn, giao lưu với khán giả?

Đó là nhân duyên trời định. Vào thời điểm, nhạc sĩ Vũ Thành An thấy mình có tuổi và muốn một lần về thăm lại gia đình, gặp lại thân hữu thì nhận được lời mời của tôi tham gia chương trình "Vàng son một thuở".

Cho nên, tôi luôn luôn tin vào số phận và sự may mắn. Nhờ ý trời sắp đặt, tôi đã có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với thần tượng của mình.


Giai nhân mới của nhạc sĩ Vũ Thành An: Nhờ ý trời sắp đặt, tôi mới có cơ hội gặp gỡ ông - Ảnh 3.

- Như vậy lần gặp gỡ vừa qua cũng là lần đầu Ngọc Châm đối diện với thần tượng của mình? Suy nghĩ của chị về ông như thế nào?

Điều tôi suy nghĩ nhiều nhất đó là một nhạc sĩ tài hoa nhưng chọn nghiệp tu hành để cống hiến. Tôi thấy ông an nhiên tự tại, bao dung bác ái chia sẻ khó khăn cô đơn với người gia... Bởi vậy, tôi luôn thấy ông đẹp như ông tiên vậy.

Và tôi nghĩ nếu như ai cũng có lòng hướng thiện thì dung mạo cũng sẽ trở nên đẹp đẽ và toả sáng đúng như câu nói "tâm toát ra tướng" tôi luôn mong mình được như vậy.

- Trong khi các ca sĩ trẻ có giọng, có sắc như chị tập trung vào việc pr bản thân thì chị lại bỏ công sức và tiền bạc để tôn vinh các nhạc sĩ, chị có thấy mình đang đi ngược đường?

Tôi không đi ngược đường vì tôi chọn cho mình một lối đi riêng. Tôi tư duy độc lập và đang thực hiện những gì mình mơ ước nên tôi thấy mình đang đúng và bằng chứng là tôi đã có nhiều người động viên.

Bởi vậy không thể nói là tôi đi ngược đường được vì đã có nhiều người đồng ý đi theo tôi.

- Vậy chị kỳ vọng gì vào con đường mình đang đi?

Tôi luôn hi vọng con đường tôi đi sẽ có nhiều người đồng thuận và tiếp bước theo. Tôi mong con đường của mình sẽ rộng lớn hơn bởi những người có tư duy va tầm nhìn nối bước.

Đó là những người cũng biết sống hoài niệm về điều cũ và muốn gìn giữ nét đẹp văn hoá để làm nền móng phát triển cho tương lai. Tôi luôn hi vọng chứ ko dám kỳ vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại