Tự ru ngủ chính mình, Brazil gây thất vọng não nề ngày ra mắt

Kim Thiền |

Họ đã có mọi thứ để bỏ gọn 3 điểm vào túi trong ngày xuất trận, nhưng rồi Brazil chẳng thể cười nổi, như Argentina, như Đức...

Vòng bảng World Cup 2018: Brazil 1-1 Thụy Sỹ

Bàn thắng mở tỷ số của Coutinho từ cú sút xa không thể cản phá là minh chứng cho một Brazil rất khác, một Brazil dưới thời HLV Tite luôn biết cách biến ảo khôn lường. Bàn thắng của Brazil đến từ cú sút xa, nhưng họ có rất nhiều phương án để khiến đối phương phải quay cuồng.

Cú quăng chân cận thành suýt thành bàn thắng của Paulinho là minh chứng rõ nhất cho lối đánh xuống biên, đưa bóng cắt ngang khung thành đối phương để các chân sút băng vào kết thúc. Cú đánh đầu căng như búa bổ suýt thành bàn thắng của Thiago Silva là minh chứng cho lối đánh tận dụng những cầu thủ từ tuyến hai băng lên, gây bất ngờ cho hàng thủ Thụy Sỹ.

Tất nhiên, không thể quên được những pha đi bóng lắt léo đầy chất kỹ thuật để chực chờ kết thúc của Neymar, của Gabriel Jesus. Nói chung, Brazil có đủ bài để khiến đối phương phải hoa mắt, chóng mặt, chẳng biết đường nào mà lần.

Tự ru ngủ chính mình, Brazil gây thất vọng não nề ngày ra mắt - Ảnh 2.

Dẫu vậy, nhưng bàn gỡ hòa của Thụy Sỹ ở đầu hiệp thi đấu thứ hai lại minh chứng cho một điều khác - sự hời hợt đến mức mơ ngủ của đội bóng khoác trên mình bộ quần áo Vàng - Xanh truyền thống. Quả phạt góc ấy treo bóng tìm đúng cái đầu của Steven Zuber, khi xung quanh chân sút này có đến 5 chiếc áo vàng, nhưng chỉ "đứng cho đẹp", trơ mắt nhìn cú đánh đầu cận thành hạ gục Alisson Becker.

Có vẻ như Brazil muốn giấu bài, và hài lòng với một tỷ số chưa đủ để "ăn tươi nuốt sống" đối phương, cũng có thể Brazil muốn giữ chân cho ngôi sao sáng nhất - Neymar, nhưng dù cho có vì lý do gì đi nữa, thì HLV Tite cũng đã sai lầm khi để các học trò giảm nhiệt độ trận đấu bằng lối chơi vật vờ thiếu lửa.

Tự ru ngủ chính mình, Brazil gây thất vọng não nề ngày ra mắt - Ảnh 3.

Zuber bật cao ghi bàn trong ánh mắt ngơ ngác của 6 chiếc áo vàng.

"Liều thuốc ngủ" mà Brazil tự chuốc mình đã phát huy công hiệu của nó cho đến tận khi trận đấu kết thúc. Khi các cầu thủ áo Vàng - Xanh cứ chậm rãi lên bóng, nhồi những đường chuyền tìm đến một Neymar khập khiễng nhưng luôn cắm mặt tìm đường rê dắt qua hết những cầu thủ áo đỏ vây quanh, thì sự xuất hiện của Firmino cũng chẳng thể giúp Brazil làm nên điều gì đó đột biến.

Có lẽ trong "giấc ngủ" ấy, Neymar từng mơ rằng mình có thể kiếm đủ 3 điểm cho trận khai màn bằng một pha độc diễn mà không biết bao nhiêu lần anh diễn thành công ở PSG mùa bóng này, nhưng đó chỉ là giấc mơ đẹp. Còn hiện tại thì trần trụi hơn nhiều, nối gót Argentina, Đức, những chàng trai của HLV Tite chẳng thể kiếm nổi trận thắng, dù chỉ là tối thiểu trong ngày xuất trận.

Tỷ số: Brazil 1-1 Thụy Sỹ

Đội hình thi đấu

Brazil: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar

Thụy Sỹ: Sommer, Lichsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic

Ghi bàn

Brazil: Coutinho (20')

Thụy Sỹ: Steven Zuber (50')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại