Tử địa Jobar chính thức sụp đổ: Quân đội Syria đã làm được điều thần kỳ

DK |

Huyền thoại về tử địa Jobar của phiến quân đã kết thúc, và cơ hội cho cuộc cách mạng nhuốm đầy máu ở Syria cũng đã đóng sập lại.

Kỳ 1: Cuộc chiến địa đạo sát Damascus: Khúc xương khó nuốt của QĐ Syria - Stalingrad hay Grozny

-----------

Kỳ cuối: Tử địa Jobar chính thức sụp đổ - Quân đội Syria đã làm được điều thần kỳ

Tử địa huyền thoại...

Cho đến trước ngày hôm qua, Jobar vẫn là luôn căn cứ chính và cuối cùng của các chiến binh đối lập ở phía Đông thành phố Damascus kể từ khi Quân đội Syria khôi phục lại toàn bộ quyền kiểm soát các quận Qaboun và Barzeh vào tháng 5/2017.

Từ ngày 14 đến ngày 18/6/2017, Quân đội Syria đã phát động hàng chục cuộc không kích và pháo binh vào Jobar và thị trấn Ayn Teima lân cận để chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Vào ngày 20/6, các lực lượng chính phủ Syria bắt đầu một chiến dịch quân sự lớn ở ngoại ô Jobar, nhằm tái kiểm soát được thành trì này. Trước khi tấn công trên mặt đất, Không lực Nga cùng với Không lực Ả Rập Syria đã nhắm đến các vị trí lực lượng đối lập ở Jobar, Ayn Teima và Zamalka với các đợt bắn phá mang tính chất huỷ diệt ngay từ bình minh.

Ngày 21 tháng 6, quân đội Syria thông báo về các tiến bộ trong cả hai khu vực Jobar và khu vực Ayn Teima. Mạng lưới Nhân quyền Syria cho biết các tuyên bố của các nhà hoạt động địa phương về một cuộc tấn công hóa học ở phía bắc Jobar vào ngày 22/6.

Vào ngày 24/6, quân đội Syria đã chiếm được thung lũng phía nam Ayn Tarma từ lực lượng đối lập Faylaq al-Rahman. Một cuộc phản kích của lực lượng đối lập đã bị đẩy lùi vào ngày 26/6.

Vào ngày 28/6, quân đội Syria tiến vào Ayn ​​Teima, chiếm hoàn toàn khu vực trạm xăng Sunbul và khu đỗ xe tại Ayn Teima trong khi ở Jobar, họ chiếm được một số điểm trong quận Taybah gần nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thị trấn này.

Ngày 29/6, quân đội Syria đã kiểm soát gần như tất cả các tòa nhà gần trạm xăng Sunbul và cũng đã chiếm được khu chế xuất Ayn Teima, cản trở đường tiếp vận chính của lực lượng đối lập tới Jobar.

Đến thời điểm này Jobar đã bị cô lập hoàn toàn trong vòng vây, việc tiếp vận chỉ còn qua hệ thống hầm ngầm.

Tử địa Jobar chính thức sụp đổ: Quân đội Syria đã làm được điều thần kỳ - Ảnh 1.

Hướng tấn công trong chiến dịch Jobar - Ayn Teima năm 2017.

Vào ngày 2/7, Lữ đoàn 105 của Vệ binh Cộng hoà Syria đã chiếm khoảng 15 khối nhà

phía đông đường cao tốc M5, và sau đó chiếm hầu hết các khu phía nam của thị trấn Ayn Teima.

Lực lượng đối lập Faylaq al-Rahman và Mạng lưới Nhân quyền Syria đã báo cáo rằng Ayn Teima đã bị tấn công bằng khí chlorine, Quân đội Syria tuyên bố rằng đây chỉ là lời bào chữa cho nhóm

đối lập để biện minh cho những tổn thất gần đây của họ.

Vào ngày 5/7, các cuộc hành quân của quân đội Syria tiếp tục tiến về Jobar và Ayn Teima với việc chiếm một số điểm trong khu vực Taybah của cựu và phần lớn Tam giác Ayn Teima đã bị chiếm.

Bốn ngày sau, quân đội tiến đến trung tâm Tam giác Ayn Teima và bắt đầu đẩy nhanh tấn công về hướng Bắc.

Các cuộc không kích của chính phủ kéo dài đến giữa tháng 7 tại Ayn Teima, Hazzah và Zamalka như là một phần của cuộc tấn công vào Jobar, với nhiều thương vong.

Ngày 22/7, một cuộc ngưng bắn đã được thống nhất ở Đông Ghouta do Ai Cập, Nga, các lực lượng đối lập thông qua. Tuy nhiên, Jobar và Ayn Teima là ngoại lệ.

Ngày hôm sau, Ayn Teima, cũng như Harasta, Arbeen và Douma, đã bị trúng đòn không kích lớn nhất kể từ đầu chiến dịch. Nhiều cuộc đụng độ giữa Faylaq al-Rahman và quân đội Syria đã bùng nổ liên tục cả ngày lẫn đêm từ 25 và 26 tháng 7.

Cho tới ngày 8/8, cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở Jobar, Ayn Teima và các quận khác ở miền đông Damascus. Lực lượng đối lập gần như ngày nào cũng bắn hạ xe tăng quân đội Syria.

Đến ngày 9/8, hàng chục cuộc pháo kích và không kích đã nhằm vào các vị trí lực lượng nổi dậy.

Được biết vào ngày 12/8, Quân đội Syria đã có tiến bộ tại ranh giới al-Manasher và Khu Vực Ả Rập của Jobar.

Ngay hôm sau, một vụ nổ bom đường hầm gây ra cái chết từ 16 đến 20 binh sĩ quân đội tại quận Jobar. Tuy nhiên, quân đội Syria đã có những tiến bộ vào ngày 14 tháng 8, khi họ tiến về phía nam từ đường rãnh al-Manasher, chiếm một vài khu vực phía đông của nhà thể thao Jobar.

Một bộc phá đường hầm nổ tại Jobar.Tử địa Jobar chính thức sụp đổ: Quân đội Syria đã làm được điều thần kỳ - Ảnh 2.

Các lực lượng chính phủ Syria tiếp tục ném bom các thị trấn và làng mạc ở Đông Ghouta trong khu vực Rif Dimashq vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, cùng với các hoạt động trên mặt đất xung quanh Jobar và Ayn Tarma, bắn tên lửa vào các vị trí của Faylaq al-Rahman và các nhóm đối lập khác.

Vào ngày 25/9, quân đội Syria, dẫn đầu bởi Vệ binh Cộng hòa và Sư đoàn Bộ binh số 4, đã phá vỡ các đường biên dọc theo trục Jobar-Ayn Tarma, kết quả là chiếm được 30 khối nhà gần như đã bị phá huỷ hoàn toàn bởi những người nổi dậy để ngăn chặn quân đội.

Và bây giờ là lúc phòng thủ hay là chết ở Jobar.

Gần như toàn bộ các block nhà khu vực giao tranh đều đã bị giật bộc phá sập ở Jobar vào ngày 26/9.

Ngày hôm sau, một bộc phá ngầm đã được lực lượng đối lập khai hoả, gây ra sự tàn phá nặng nề trên toàn bộ phần phía tây của Ayn Tarma và cái chết của 45 binh lính quân đội Syria và hàng chục người bị thương.

Quân đội Syria choáng váng trước hàng loạt cuộc đánh bộc phá ngầm huỷ diệt hoàn toàn khu vực họ có thể tiến chiếm, cơ giới Syria không thể tiếp tục hành tiến ở địa hình này nữa.

Những ngày sau đó với thương vong nặng nề của lực lượng chính phủ, cuộc chiến tiếp diễn cho tới tháng 10 và gần như các lực lượng chính phủ phải rút hoàn toàn khỏi khu vực Jobar và Ayn Teima.

Tử địa Jobar chính thức sụp đổ: Quân đội Syria đã làm được điều thần kỳ - Ảnh 3.

Jobar: Grozny của Syria, câu hỏi đã được giải đáp

... đã chính thức sụp đổ

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch Thép Damacus ở Đông Ghouta, trong hơn một tháng các lực lượng chính phủ đã tiến chiếm hàng loạt các đô thị giáp ranh vùng nông nằm trong tay lực lượng đối lập.

Nhưng Jobar hoàn toàn được "để yên".

Gần như không có một cuộc tấn công bằng phi pháo nào nhằm mục đích yểm trợ bộ binh ở đây mà chỉ là các hoạt động phản pháo của quân đội mỗi khi lực lượng đối lập pháo kích vào nội đô Damascus.

Hiện trạng Đông Ghouta sau khi Quân đội Syria tiếp cận Ayn Teima từ phía Đông.Tử địa Jobar chính thức sụp đổ: Quân đội Syria đã làm được điều thần kỳ - Ảnh 4.

Cho tới giữa tháng 3 năm 2018, toàn bộ các trang trại tại Đông Ghouta đã lọt vào tay lực lượng chính phủ.

Nguồn cung cấp lương thực thực phẩm chính cho hai thị trấn tiền phương Jobar và Ayn Teima cho tới đầu năm 2018 chỉ trông vào khu vực nông nghiệp phía Đông Nam của túi Đông Ghouta.

Đánh giá về các động thái tấn công này, hoàn toàn bộc lộ ý đồ tác chiến của quân đội Syria là tránh sa lầy vào cuộc tấn công không có hồi kết và không hiệu quả ở Jobar như những gì đã diễn ra năm 2017.

Một kế hoạch tác chiến "thần sầu" khi người Nga và người Syria đang đánh vào dạ dày của lực lượng đối lập. Có lẽ chỉ còn một thời gian ngắn nữa khi không còn lương thực thực phẩm thì dân - quân Jobar cũng sẽ phải đồng ý với các điều kiện chính phủ đưa ra để di dời khỏi Jobar, tới những vùng xa xôi hẻo lánh hơn như tỉnh Idlib.

Rõ ràng tiến hành tấn công bằng lực lượng quân sự không bao giờ và không khi nào có thể khuất phục được Jobar và chỉ có giải pháp đàm phán mới có thể giải quyết được tình trạng hiện tại.

Cho tới lúc đó, người dân Jobar vẫn sẽ chiến đấu trong tuyệt vọng.

Và nếu lực lượng đối lập đủ sức mạnh và tiềm lực, họ vẫn có thể giữ vững những pháo đài như Jobar, Ayn Teima cho đến khi một giải pháp liên bang được thống nhất tại Syria.

Nhưng tất cả đã kết thúc, đêm ngày 22/3 Không quân Nga và Syria đã thực hiện một cuộc không kích dữ dội vào trung tâm đầu não của lực lượng đối lập Faylaq al-Rahman tại thành phố Irbeen, phía đông bắc Jobar.

Lần này lực lượng chính phủ đã sử dụng vũ khí có tính uy hiếp nhất - bom phốt pho.

Theo những thông tin hiện tại được chia sẻ trên mạng xã hội, toàn bộ đầu não của lực lượng đối lập đã bị huỷ diệt.

Và lực lượng chính phòng thủ Jobar - Ayn Teima - Irbeen và Zamalka đã phải có lựa chọn chấp nhận để di dời về tỉnh Idlib. Ước tính 7.000 người trong đó có 2.000 chiến binh sẽ được di chuyển trong vài ngày tới.

Huyền thoại Jobar đã kết thúc, và cơ hội cho cuộc cách mạng ở Syria cũng đã đóng sập lại.

Các lực lượng đối lập hiện tại không còn sự lựa chọn đấu tranh vũ trang mà giải pháp duy nhất là đàm phán hoà bình để tồn tại trong một đất nước liên bang tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại