TT Belarus tặng Moskva "bằng chứng giải oan" vụ hạ độc Navalny: Thủ tướng Nga biểu cảm lạ lùng

Hải Võ |

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 3/9 tuyên bố Đức đã "thêu dệt" báo cáo về việc thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc.

"Chúng tôi đã chặn được một cuộc trao đổi giữa Warsaw và Berlin trước thông cáo của [Thủ tướng Đức Angela] Merkel... trong đó nêu rõ chuyện này là một sự thêu dệt," ông Lukashenko nói với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin - người có chuyến công du tới Belarus ngày 3/9.

"Navalny chưa bao giờ bị đầu độc."

Trước đó một ngày, chính phủ Đức ra thông cáo nói rằng ông Navalny, 44 tuổi, đã bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh giống Novichok và hiện vẫn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy. Thủ tướng Angela Merkel yêu cầu Nga đưa ra câu trả lời cho vụ việc, đồng thời nêu ra khả năng áp đặt các biện pháp cấm vận mới từ châu Âu nhằm vào Moskva.

Ông Lukashenko khẳng định bà Merkel đưa ra thông cáo về vụ đầu độc Navalny "nhằm cảnh cáo [Tổng thống Nga Vladimir] Putin không 'nhúng mũi' vào các sự vụ tại Belarus".

Tổng thống Belarus chưa đưa ra các chứng cứ cụ thể cho khẳng định của mình, song nhấn mạnh với ông Mishustin rằng "Tôi sẽ để ông đọc nó (cuộc gọi Đức-Ba Lan), chúng tôi sẽ chuẩn bị và gửi nó cho Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB)."

"Theo như tôi hiểu, một nhóm các chuyên viên đã chuẩn bị cho bà Merkel và chính quyền của bà những thông tin, và có thể là cả thông cáo mà bà đã đọc," ông Lukashenko nói với Thủ tướng Nga. "Chúng tôi biết rằng đó là cuộc trao đổi giữa Warsaw và Berlin."

Báo The Moscow Times mô tả, gương mặt của ông Mishustin không thể hiện biểu cảm gì trong đoạn video ghi lại cuộc gặp với ông Lukashenko.

Cáo buộc của Tổng thống Lukashenko nhằm vào Đức được đưa ra giữa bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng tại Belarus từ sau cuộc bầu cử hôm 9/8, mà ông giành thắng lợi áp đảo với hơn 80% phiếu bầu để đắc cử nhiệm kỳ thứ 6 liên tiếp. Đến nay Lukashenko là nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại châu Âu.

Điện Kremlin cho hay họ chưa nắm được những tài liệu mà ông Lukashenko kết luận là bằng chứng Đức làm giả cáo buộc Navalny bị hạ độc.

Sergei Naryshkin, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga, đánh giá có "khả năng" vụ đầu độc Navalny là một "sự khiêu khích" từ các cơ quan tình báo phương Tây.

"Nếu Tổng thống Belarus nêu điều đó thì ông ấy hẳn đã có lý do," RIA-Novosti dẫn lời ông Naryshkin.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại