Trương Phương: Tôi mệt mỏi vì ồn ào xung quanh chuyện mặc áo yếm không nội y

Thảo Nguyên |

Vừa trở lại màn ảnh nhỏ, Trương Phương lập tức trở thành trung tâm chú ý với vai “bà cán bộ” Tí Hin trong Thương nhớ ở ai.

Vào vai "bà cán bộ" Tí Hin của phim Thương nhớ ở ai, Trương Phương nhanh chóng gây chú ý với gương mặt lúc nào cũng đầy ghen tị, mưu mô và nanh nọc. Có thể nói, đây là 1 trong số những vai diễn tạo nên dấu ấn của Trương Phương trên màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Thế nhưng, Trương Phương cho hay việc khán giả quá tập trung đến phục trang áo yếm không nội y của nhân vật Tí Hin khiến chị không thực sự thoải mái.

"Nói thực, tôi đã quá mệt mỏi với chủ đề áo yếm không nội y rồi"

Với các diễn viên khác, khi được hỏi về vai diễn của mình, họ đều rất hào hứng và thích thú. Riêng với vai Tí Hin của chị, có vẻ chị không thoải mái lắm khi được hỏi?

Thú thực, nếu khán giả và truyền thông chú ý tới diễn xuất của tôi, tới tâm lý nhân vật hoặc tới bộ phim mà tôi tham gia thì chẳng có lý gì mà tôi lại không hào hứng.

Trương Phương: Tôi mệt mỏi vì chuyện áo yếm không nội y! - Ảnh 1.

Trương Phương trong tạo hình nhân vật Tí Hin phim Thương nhớ ở ai.

Nhưng điều đáng tiếc là mọi người lại xoáy quá nhiều vào trang phục của nhân vật trong phim rồi quy kết cho chúng tôi bằng nhiều từ ngữ khá là khó nghe.

Nhẹ thì người ta nói chúng tôi "hớ hênh", "khoe khoang", nặng thì họ bảo chúng tôi "câu khách", "dung tục". Nói thực, tôi đã quá mệt mỏi với chủ đề áo yếm không nội y rồi!

Nhưng quả thực, những hình ảnh này khá là táo bạo và hiếm khi xuất hiện trên truyền hình nên công chúng mới có phản ứng trái chiều như vậy?

Tôi hiểu và bản thân tôi khi diễn những cảnh đó cũng không thực sự thoải mái với trang phục áo yếm không nội y. Nhưng xin hỏi, với vai trò 1 diễn viên, theo yêu cầu của kịch bản và đạo diễn, chúng tôi có thể làm thế nào tốt hơn?

Nếu chúng tôi mặc nội y, chắc gì lại chẳng có ý kiến cho rằng: Thời bấy giờ làm gì có nội y mà mặc, làm như thế là không tôn trọng lịch sử?!

Trương Phương: Tôi mệt mỏi vì chuyện áo yếm không nội y! - Ảnh 2.

"Tôi đã quá mệt mỏi với chủ đề áo yếm không nội y rồi!"

Trương Phương trong 1 trích đoạn của phim Thương nhớ ở ai

Trương Phương vốn được đánh giá là khéo léo trong cách ứng xử với khán giả và truyền thông. Chị phản ứng mạnh như vậy không sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình sao?

Cũng xin nói thực, vì chúng tôi làm cái nghề "làm dâu trăm họ" nên cũng học được cách chọn lọc những dư luận xung quanh sản phẩm nghệ thuật của mình. Với những ý kiến đóng góp thực sự chân thành và mang tính xây dựng, tôi và các anh chị em trong ê-kip làm phim vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe và rút kinh nghiệm.

Nhưng có những ý kiến kiểu: "Chị có cảm thấy xấu hổ khi xem những hình ảnh mình mặc áo yếm không nội y trên truyền hình không?" thì tôi xin phép không trả lời! Vì tôi cảm thấy những ý kiến này có phần xúc phạm tới nghề nghiệp và danh dự của chúng tôi.

Trương Phương: Tôi mệt mỏi vì chuyện áo yếm không nội y! - Ảnh 4.

"Mọi người có quyền khen chê để chúng tôi hoàn thiện hơn trong diễn xuất, trong kịch bản và cả phục trang, nhưng nên tránh những lời bới móc đời tư của người diễn viên".

Xin lưu ý mọi người, rằng dù thế nào đó cũng là những nhân vật trên phim chứ không phải con người thực của chúng tôi ngoài đời. Mọi người có quyền khen chê để chúng tôi hoàn thiện hơn trong diễn xuất, trong kịch bản và cả phục trang, nhưng nên tránh những lời bới móc đời tư của người diễn viên.

"Bạn trai ủng hộ trang phục áo yếm không nội y vì anh ấy hiểu công việc của tôi"

Dù bị nhiều người phản đối nhưng có vẻ bạn trai chị lại rất ủng hộ?

Đúng là tôi rất may mắn khi vẫn có nhiều khán giả và đặc biệt là người thân yêu ủng hộ mình. Tôi vốn muốn giữ bạn trai mình trong "vùng an toàn", tránh xa khỏi những chuyện ồn ào liên quan đến làng giải trí.

Nhưng vì quan tâm tới tôi nên anh ấy luôn tự mày mò tìm cách hiểu những thứ đang diễn ra xung quanh tôi để chia sẻ với tôi. Trước những lời phán xét thiếu chừng mực của một số người, anh ấy rất bức xúc và có lên tiếng trên mạng xã hội.

Trương Phương: Tôi mệt mỏi vì chuyện áo yếm không nội y! - Ảnh 5.

"Phản ứng của người yêu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và như được tiếp thêm động lực vậy."

Anh ấy là người nước ngoài, nhưng cũng hiểu rằng chiếc áo yếm là trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt ở 1 giai đoạn lịch sử. Anh ấy tôn trọng phục trang của chúng tôi trên phim không phải vì bênh vực tôi mà là anh ấy hiểu thực chất công việc của tôi.

Thú thực, phản ứng của anh ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và như được tiếp thêm động lực vậy.

Được bạn trai ủng hộ hết lòng, nhưng từ khi yêu Nick Mansor, dường như chị ít tham gia vào các hoạt động của làng giải trí hơn hẳn?

Thời gian vừa rồi tôi cũng khá bận rộn với một số kế hoạch kinh doanh. Hơn nữa, tôi cũng muốn lựa chọn những kịch bản, dự án thực sự tốt rồi mới đầu tư thời gian, công sức vào đó thay vì ồ ạt "tấn công" làng giải trí.

Tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu thôi. Ai rồi cũng đến lúc có những định hướng riêng cho sự nghiệp của mình mà!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại