Trưởng Ban trọng tài "phản pháo" bầu Đức: Xây khó, chứ đạp đổ dễ như trở bàn tay

Khánh Sơn |

“Tôi không muốn bình luận liên quan những gì mà Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nói về tôi trên báo chí nữa. Việc tôi, tôi làm thôi, mọi việc đã có Thường trực VFF xem xét”.

PV: Dư luận đang nổi sóng với những phát biểu của Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF - ông Đoàn Nguyên Đức về công tác trọng tài với báo chí. Hẳn là ông có đọc?

Ông Nguyễn Văn Mùi: Tôi có biết. Có lẽ tôi không nên bình luận về chuyện này bởi những lời phát biểu của anh Đức trước đó đã hướng rất nhiều về Ban trọng tài. Tôi chỉ nói được thế này, chúng tôi đã làm tốt nhất những gì tốt nhất có thể cho nền bóng đá hiện tại.

- Nhưng nghe những lời của ông Đoàn Nguyên Đức, người ta cảm nhận rằng, Ban trọng tài đã rất tệ. Tôi có thể đọc lại cho ông nghe một đoạn trên báo CAND, ông Đức nói thế này: "…Thế thì rõ ràng phải thay ông Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi đi chứ. Tôi nghĩ còn ông Mùi thì còn chuyện bao che, dung dưỡng cho các trọng tài.

Vậy nên năm ngoái, họp Thường trực VFF, một mình tôi đứng lên, đề nghị nhất định phải thay ông Mùi. Tôi nói mạnh và thẳng lắm, chẳng ngại động chạm gì cả. Thì đấy, đưa vấn đề ra Ban Chấp hành, đa số các thành viên Ban Chấp hành lại ủng hộ ông Mùi, nên ý kiến của tôi dù có mạnh mẽ cũng chẳng thay đổi được gì…"

- Anh Đức nói gì là quyền phát ngôn cá nhân của anh ấy. Ai cũng có quyền đó cả. Trên cương vị của anh, tôi nghĩ cần có những phát biểu chuẩn xác để khỏi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của VFF.

Còn cá nhân tôi, tôi được tin tưởng giao nhiệm vụ thì tôi làm. Đúng sai thì do Thường trực, BCH VFF quyết định. Bản thân tôi không có quyền quyết định bất cứ điều gì kể cả việc đi và ở.

Trưởng Ban trọng tài phản pháo bầu Đức: Xây khó, chứ đạp đổ dễ như trở bàn tay - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Mùi và Phó chủ tịch VFF Xuân Gụ.

- Phía dưới ông còn rất nhiều người, đó là hệ thống trọng tài… Ông là người đứng đầu nhưng lại bị chỉ trích như thế, người ta dị nghị lắm…

- Tôi không làm việc khuất tất thì há gì phải sợ.

- Có lần cũng chính ông Đoàn Nguyên Đức đòi xóa sổ Ban Trọng tài rồi làm lại thì phải?

- Tôi không biết. Đó là quyền phát ngôn của anh ấy. Thật ra, xây mới khó chứ xóa sổ thì giống như một cái trở bàn tay. Sau nhiều biến cố, chúng tôi đang cố gắng nâng cao trình độ, hoàn thiện hệ thống, quy trình để công tác trọng tài ngày càng được nâng cao. Rõ ràng, không thể ngày một ngày hai có thể làm được, thay vào đó cần có thêm thời gian.

"Tôi được tin tưởng giao nhiệm vụ thì tôi làm. Đúng sai thì do Thường trực, BCH VFF quyết định. Bản thân tôi không có quyền quyết định bất cứ điều gì kể cả việc đi và ở"

Ông Nguyễn Văn Mùi.

-Nếu Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vẫn bảo lưu quan điểm và đòi thay ông thì ông sẽ ứng xử như thế nào?

- Tôi nói lại, không phải ngẫu nhiên tôi được chọn để ngồi vào vị trí Trưởng Ban trọng tài. Và tôi cũng không phải là người quyết định tất cả. Tôi làm việc phải thông qua tổ chức. Tôi đi hay ở là do quyết định của Thường trực.

- Có khi nào áp lực khiến ông mất ngủ chưa?

- Nghề nào cũng áp lực cả. Đặc biệt là trọng tài. Thế nên, người ta mới nói là nghề nguy hiểm. Tôi làm nghề rồi chuyển qua công tác quản lý cũng quen sống chung với áp lực rồi.

- Gia đình ông hẳn nhức đầu lắm vì những chuyện như thế này?

- Bình thường vì tôi biết gia đình ủng hộ tôi và biết việc tôi làm, vậy thôi.

Xin cám ơn ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại