Trời lạnh căm căm, con trai bắt mẹ già 86 tuổi ra chuồng lợn ngủ

Nguyễn Nhung |

Sự việc đang khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trang tin Apple của Đài Loan đưa tin cho hay, vì khó chịu với mẹ già năm nay đã 86 tuổi nên một người đàn ông họ Vương, sống tại huyện Bảo Ứng, tỉnh Giang Tô đã bắt mẹ ra chuồng lợn ngủ.

Giải thích cho hành động này, người con bao biện rằng, vì bà cụ già cả nên trở nên lẫn, nói nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của con cháu nên mới để mẹ ra chuồng lợn ngủ. Anh ta còn nói, mặc dù là chuồng lợn nhưng điều kiện rất tốt, rất sạch sẽ.

Trời lạnh căm căm, con trai bắt mẹ già 86 tuổi ra chuồng lợn ngủ - Ảnh 1.

Người con trai bất hiếu đang bao biện cho hành động không thể chấp nhận được của mình.

Hàng xóm cho hay, bà cụ bị con đối xử tệ bạc họ Mạc. Cụ có hai người con trai. Sau khi mẹ già cả, hai người con luân phiên chăm sóc mẹ. Gần đây, bà cụ từ nhà con trai thứ trở về nhà con trưởng ở thì bị đối xử như vậy.

Trước hành động này của người con trai, hàng xóm xung quanh tỏ ra không tán thành và cho biết, cái chuồng lợn vốn dĩ bỏ không nửa năm nay, một nửa anh ta ngăn ra làm nhà vệ sinh, nửa còn lại (khoảng 3m2) chẳng sửa sang gì, chủ ý để cho mẹ ở.

Trời lạnh căm căm, con trai bắt mẹ già 86 tuổi ra chuồng lợn ngủ - Ảnh 2.

Sau 3 ngày phải ngủ ngoài chuồng lợn cũ, cụ Mạc càng trở nên lặng lẽ, tạm thời không có khả năng nói chuyện với mọi người.

Được biết những ngày cụ Mạc bị con bắt ngủ ngoài chuồng lợn, trời rất lạnh. Sau 3 ngày phải ngủ bên ngoài,, trạng thái tinh thần của bà cụ rất kém, dường như không có khả năng nói chuyện với mọi người.

Sau khi việc này bị vỡ lở, bị người dân xung quanh chỉ trích và bị truyền thông đưa tin, người con trai trưởng mới dừng hành động bất hiếu của mình lại và hứa sẽ không bắt mẹ ra chuồng lợn ở nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại