Vợ nhẫn tâm bỏ thuốc độc vào sữa giết 2 con trai và chồng, anh may mắn thoát chết kể lý do gây phẫn nộ

LT |

Người chồng lẽ ra cũng là nạn nhân trong kế hoạch của vợ nhưng may mắn là anh về muộn nên thoát nạn, nhờ đó cảnh sát mới biết được chân tướng sự việc.

Sau những cuộc cãi vã của các cặp vợ chồng, tổn thương là khó có thể tránh khỏi nhưng nhiều người lớn cứ vô tư buông lời nhiếc móc, mắng chửi nhau mà không hề nghĩ đến cảm xúc của những đứa con thơ, chúng sẽ phải lớn lên với một tâm hồn không còn lành lặn.

Không chỉ tổn thương về mặt tinh thần, nhiều đứa trẻ còn phải mất mạng oan uổng chỉ vì những thù hằn, toan tính ích kỷ từ chính bố mẹ của chúng. Hai cậu bé trong vụ án này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi trở thành "cái gai trong mắt mẹ" và bị chính mẹ đẻ hại chết bằng ly sữa thơm ngon có chứa thuốc độc.

Vụ việc xảy ra vào hồi tháng 9/2018 mới đây, gia đình nhỏ của 2 cậu bé bỗng chốc tan thành mây khói vì sự ích kỷ và tình yêu mù quáng của người mẹ.

Vợ nhẫn tâm bỏ thuốc độc vào sữa giết 2 con trai và chồng, anh may mắn thoát chết kể lý do gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Người mẹ tàn nhẫn đã đầu độc và giết chết con của mình.

Ngày hôm đó, Vijay (30 tuổi), làm nhân viên của một ngân hàng tư nhân, trở về nhà sau một đêm dài làm việc cật lực.

Khi trở về, anh thấy cửa nhà bị khóa, gọi mãi cũng không thấy vợ con trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên anh phá cửa vào và bàng hoàng khi phát hiện 2 cậu con trai, Ajay và Karunika, đang nằm bất động, sùi bọt mép trên giường.

Nghe tiếng khóc lóc kêu cứu của anh Vijay, hàng xóm chạy sang và lập tức gọi xe cấp cứu nhưng không thể giữ được tính mạng của 2 đứa trẻ.

Sau quá trình khám nghiệm tử thi, bác sĩ cho biết 2 đứa trẻ tử vong do bị ngộ độc sau khi uống sữa. Nghi phạm trong vụ án mạng đau lòng này không ai khác lại chính là người mẹ Abirami (25 tuổi). Ả đàn bà này còn nhẫn tâm đến mức, cho con uống sữa có độc rồi còn bịt mũi và miệng để bọn trẻ nhanh chóng tắt thở.

Vợ nhẫn tâm bỏ thuốc độc vào sữa giết 2 con trai và chồng, anh may mắn thoát chết kể lý do gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Abhirami và nhân tình của ả.

Thực chất, người phụ nữ này đã chuẩn bị sẵn 3 cốc sữa chứa độc để cho cả chồng và con uống nhưng may mắn là hôm đó, anh Vijay làm việc qua đêm ở ngân hàng nên không chết.

Sống sót sau vụ việc, anh Vijay khai báo với cảnh sát rằng trong quá trình chung sống với chồng con, Abirami vẫn cặp kè với một người bạn trai khác, người mà cô ta đã gặp tại một nhà hàng.

Hai vợ chồng Vijay và Abirami cũng thường xuyên xảy ra cãi vã xoay quanh việc anh Vijay nghi ngờ vợ ngoại tình.

Cảnh sát thành lập hai đội điều tra để bắt các nghi phạm, bao gồm Abirami và người tình của cô ta, tên Sunder (25 tuổi).

Sau khi bị bắt, tên Sunder thú nhận rằng anh ta và Abhirami cùng nhau lên kế hoạch giết bọn trẻ bằng cách trộn chất độc vào sữa của chúng. Hắn khai rằng cả 2 cũng đã chuẩn bị một ly sữa cho Vijay nhưng anh không về nhà.

Qua quá trình điều cho, cảnh sát cho biết, ả Abirami coi chồng và 2 con trai nhỏ là những trở ngại khiến đám cưới của ả với nhân tình không được thuận lợi.

Vậy nên ả muốn giết chồng con càng sớm càng tốt, ngay sau khi ra tay sát hại con, người mẹ nhẫn tâm này bỏ mặc 2 thi thể trong nhà, không gọi cấp cứu mà cùng nhân tình lên kế hoạch bỏ trốn.

Gã nhân tình đã bị cảnh sát bắt giữ trước khi kế hoạch của 2 người được thực hiện. Abirami vẫn liên lạc với anh ta qua di động nhưng không hề biết người đàn ông này đã ở đồn cảnh sát. Người đàn bà độc ác này bị bắt không lâu sau đó.

(Nguồn: sakshi)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại