Trèo cổng vào nhà, giết nam thanh niên nằm cạnh vợ mình

Tân Châu |

Trèo qua cổng hàng rào đột nhập vào nhà, thấy vợ nằm cạnh một nam thanh niên dưới sàn nhà, ông Đào xuống bếp lấy 1 cây gỗ, bật màn hình điện thoại cho sáng rồi đập nhiều nhát vào đầu "tình địch" khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sáng nay (9/11), sau gần 4 ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ ông Nguyễn Đào (SN 1957, ngụ Q.Tân Bình) được cho sát hại "tình địch" vì ghen. Trước đó, ông này bị đề nghị 12-14 năm tù về tội "Giết người".

Tại phiên tòa, ông Đào thừa nhận hành vi phạm tội nhưng bảo lưu lời khai tại cơ quan điều tra: giết người do ghen tuông. “Chứng kiến vợ ngoại tình nên bị cáo không làm chủ được bản thân, gây ra án mạng” – Ông Đào bật khóc.

Trong khi đó vợ nghi phạm là bà H. phủ nhận chuyện ngoại tình. Bà này khai có nằm gần với người đàn ông khác do... làm việc quá mệt.

Đại diện VKS thừa nhận, vợ ông Đào có nằm ngủ cạnh nam thanh niên (cùng hướng dưới nền gạch) -nạn nhân vụ việc nhưng như vậy cũng không đủ cơ sở xem xét hành vi "quan hệ bất chính" của bà H.

Theo cáo trạng, ông Đào và vợ là H. (SN 1970) chung sống có với nhau 4 người con gái, tại quận Tân Bình. Cuối năm 2016 bà H. dọn ra thuê nhà ở riêng ở quận 12 và đưa 4 con về đây sinh sống.

Bà H. thuê C. lái xe chở hàng cho mình và cho C. ở chung nhà nhưng từ chối cho chồng về sống cùng. Việc này khiến ông Đào và vợ phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 1h ngày 22/2/2017, ông Đào dùng miếng vải màu đen, buộc giữ khung gỗ sát cánh cửa sắt, để làm điểm tựa trèo qua cổng hàng rào, đột nhập vào nhà bà H. thuê.

Khi lên tới lầu 1, ông Đào thấy vợ nằm cạnh C. dưới sàn nhà nên xuống bếp lấy 1 cây gỗ, bật màn hình điện thoại cho sáng rồi đập nhiều nhát vào đầu nam thanh niên này.

Các con ông Đào nghe tiếng kêu cứu liền từ phòng ngủ chạy ra can ngăn cha và báo công an. Ông C. được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Ông Đào bị bắt liền sau đó và khai nhận hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại