Tổng thống Philippines vắng bóng nhiều ngày liên tiếp

Phạm Nghĩa |

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Ernesto Abella, hôm 15-6 xác nhận ông chủ Điện Malacanang tạm thời ngừng mọi công việc để nghỉ ngơi do “mệt mỏi”.

Ông Abella khẳng định Tổng thống Duterte, 72 tuổi, không bị bệnh nặng mà chỉ cần chút ít thời gian để nghỉ ngơi. "Bạn thử nghĩ xem, ông ấy rong ruổi trên đường suốt 23 ngày/tháng. Ông ấy chỉ là mệt mỏi mà thôi" – phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Philippines nói tại một cuộc họp báo ở Điện Malacanang.

Ông Abella cho biết thêm không rõ Tổng thống Duterte có đến bác sĩ hay không nhưng lưu ý có một "chuyên gia y tế" lúc nào cũng sẵn sàng kiểm tra tình trạng sức khỏe của tổng thống.

Lần xuất hiện công khai mới nhất của ông Duterte là tại căn cứ không quân Villamor ở TP Pasay - nơi ông vinh danh 8 trong số 13 binh sĩ thủy quân lục chiến hy sinh trong cuộc giao tranh ở TP Marawi - cách đây 4 ngày.

Tổng cộng 58 binh sĩ và cảnh sát đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở TP Marawi. Ngoài ra, ít nhất 26 dân thường cũng bị giết chết.

Sau đó, hôm 12-6, ông Duterte không tham dự lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở Manila và "biến mất" cho tới giờ.

Ông Abella cho biết nhà lãnh đạo Philippines vẫn còn ở thủ đô Manila và có thể đến TP Davao – quê hương của ông - trong tuần này. Một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Duterte "quá tải" có thể là do các chuyến thăm thường xuyên đến một số căn cứ quân sự và bệnh viện để ủng hộ tinh thần binh sĩ, theo ông Abella.

Nhà lãnh đạo Philippines nhiều lần phủ nhận ông bị ung thư trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, tháng 12-2016, ông phải sử dụng fentanyl (chất tổng hợp có tính gây nghiện cao) để giảm bớt đau đớn do chấn thương cột sống vì tai nạn xe gắn máy nhiều năm trước gây ra. Bác sĩ riêng của Tổng thống Duterte sau đó yêu cầu ông ngừng dùng thuốc vì ông thường xuyên sử dụng quá liều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại