Tổng thống Philippines: Tôi đang rất cô đơn, buồn chán

Quân Quân |

Làm việc đến 3h sáng, nhận mức lương "ba cọc ba đồng", sống cuộc sống buồn chán. Đó là những gì Tổng thống Philippines Duterte đang trải qua.

Tôi sẽ chết vì buồn chán, nếu cứ bị nhốt trong Dinh Tổng thống

Gần 1 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte bắt đầu thấm thía nỗi cô đơn khi ở trên đỉnh cao quyền lực.

Vị cựu thị trưởng 71 tuổi giờ đang sống ở thủ đô Manila mà theo ông là buồn chán, mơ tưởng về quán rượu yêu thích và món bánh chuối chiên khoái khẩu ở quê nhà, thành phố miền nam Davao, cách đó 980km.

Ông cũng buộc phải từ bỏ những chiếc áo thun ưa thích để chuyển sang mặc những chiếc áo barong (lễ phục của nam giới Philippines) gò bó.

Trong một cuộc gặp mặt các thị trưởng hôm thứ Năm tuần trước, ông Duterte than vãn rằng ông cảm thấy "vô cùng cô đơn", và chắc có lẽ sẽ "chết vì buồn chán" chỉ trong 1 năm nữa, nếu cứ bị nhốt trong Dinh tổng thống.

Ông Duterte cũng cảm thấy đặc biệt khó thích nghi với các nghi thức.

Ông nhớ tiếc những ngày còn là thị trưởng, khi ông có thể thức dậy sau khi thiên hạ đã ăn trưa, và đêm xuống thì vi hành sục sạo khắp các con phố ở Davao, có thể trong vai một tài xế taxi để săn lùng lũ trộm cướp, hoặc ngẫu hứng rẽ vào một quán karaoke, làm vài bài.

Tổng thống Philippines: Tôi đang rất cô đơn, buồn chán - Ảnh 1.

Phòng ngủ của ông Duterte trong căn nhà ở Davao. Ông vẫn giữ thói quen ngủ màn khi chuyển đến nhà công vụ cho Tổng thống ở Manila

Còn giờ đây, sáng sáng, đám vệ sĩ đến gõ cửa gọi ông dậy sớm. Ngày làm việc của tân Tổng thống chỉ kết thúc vào lúc 3h sáng, khi ông trở về căn nhà giản dị nằm ở bên kia sông, đối diện Dinh tổng thống.

Tôi không hạnh phúc

"Tôi không quen với cuộc sống thế này", Duterte thổ lộ. Và cái giá cho sự hy sinh có vẻ không tương xứng. Lương của Tổng thống Philippines chỉ là 130.000 peso (khoảng 2.770 USD)/tháng.

"Tôi không cảm thấy bị bóc lột công sức. Nhiệt huyết với công việc của tôi vẫn nguyên vẹn. Nhưng nếu các vị hỏi tôi có hạnh phúc không, thì câu trả lời là Không", ông nói.

Tổng thống Philippines: Tôi đang rất cô đơn, buồn chán - Ảnh 2.

Tổng thống Duterte trong lễ cầu an tại nhà công vụ ở Manila

Vị chính khách nổi tiếng với bàn tay sắt còn thổ lộ, đôi khi ông rơi nước mắt khi nghĩ về người cha đã quá cố và những trách nhiệm mà ông đang phải gánh vác.

Ông Duterte nói đùa rằng, ông đã từng nghĩ đến việc sẽ tìm người đẩy ông vào cuộc chạy đua Tổng thống, đấm mấy cú cho bõ tức. Người mà ông nói đến, có lẽ là cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos.

Nổi tiếng là người thích phá vỡ các quy tắc, từ khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng Năm, ông Duterte đã tìm cách chống lại và uốn nắn một số lề thói trong chính phủ cho phù hợp với phong cách của mình.

Trong lễ đọc Thông điệp nhà nước đầu tiên ở cương vị Tổng thống, ông đã đề nghị tất cả khách mời cởi bỏ những chiếc áo comple hào nhoáng.

Ông yêu cầu người khác khi nói chuyện với mình không dùng danh xưng "Thưa Ngài", vì cách đó, theo ông, có vẻ kệch cỡm, giả tạo. Dù mặc barong, nhưng ông vẫn thích xắn cao tay áo, một điều gần như cấm kị về thời trang.

Khi ra sân bay, Tổng thống sẵn sàng xếp hàng, và chỉ ngồi ghế hạng phổ thông trên các chuyến bay thương mại. Ông còn yêu cầu không được dành đường cất hạ cánh ưu tiên cho chuyến bay mà ông đi.

Mới làm Tổng thống được 1 tháng, nhưng ông Duterte nói, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu ông vẫn là thị trưởng như trước kia.

"Nhưng cuộc sống là vậy", tân Tổng thống Philippines trầm ngâm nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại