Tôi vừa gặp lại "bé Bôm" và đã khóc!

Phương Anh |

Không chỉ có tôi, mà rất nhiều người khác đã khóc, đã liên tưởng tới cậu bé Bôm đầy nghị lực! Hình ảnh ấy cứ mãi ám ảnh tôi!

Câu chuyện tôi kể ra đây, không phải về Bôm, mà về cậu bé Auggie trong bộ phim đầy cảm hứng: Điều kỳ diệu! 

Tôi đã khóc rất nhiều khi chứng kiến cách Auggie vượt lên trong cuộc sống và dường như tôi cũng vừa gặp lại "bé Bôm" anh hùng, con trai anh Quốc Tuấn! 

"Điều kỳ diệu" là hành trình đầy cảm xúc của cậu bé Auggie mang dị tật bẩm sinh trên gương mặt trong năm đầu tiên rời vòng tay gia đình tới trường học.

Trong những ngày cuối năm nay, giữa một rừng những bộ phim hành động bom tấn, những bộ phim kinh dị hút khách, người ta lại tìm thấy một câu chuyện nhỏ giản dị nhưng có sức mạnh làm tan chảy mọi trái tim, đó là Wonder- Điều kỳ diệu.

Trailer phim Điều kỳ diệu.

Điều kỳ diệu kể về Auggie một cậu bé đặc biệt. Auggie đặc biệt một phần vì tỉ lệ cho một em bé được sinh ra trên đời mắc hội chứng TCS như cậu chỉ là 1/50.000. Như lời giải thích ngắn gọn của chị gái Auggie, cậu bé đơn giản là trúng số, nhưng là trúng số đen đủi.

Tôi vừa gặp lại bé Bôm và đã khóc! - Ảnh 2.

Auggie biết mình không giống như bao bạn bè khác là bởi cậu sinh ra để làm nên những điều diệu kỳ. Với trái tim ngây thơ chẳng biết ngôn ngữ nào khác ngoài sự tử tế, Auggie như một mặt trời tỏa sáng ấm áp lên vô số các hành tinh xoay quanh cậu - là những người yêu thương Auggie và được cậu truyền cho tình yêu cuộc sống.

Biết rằng thật khó để so sánh những cậu bé rất đặc biệt ấy với nhau nhưng ngay từ những khung hình đầu tiên của Điều kỳ diệu, tôi không khỏi liên tưởng tới anh hùng Bôm đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trong những tháng gần đây.

Cũng là những căn bệnh hiếm gặp đã cướp đi nhiều điều và trả lại hàng chục ca phẫu thuật đau đớn từ khi còn nhỏ xíu cho những người hùng tí hon này. 

Cũng là phút giây thắt lòng khi sau bao hạnh phúc mong chờ, các bậc làm cha mẹ lại không được thấy hình hài nhỏ bé của con mình được sinh ra bình thường như bao trẻ sơ sinh khác.

Và cũng giống như bé Bôm, ở Auggie trong Điều kỳ diệu luôn lấp lánh niềm lạc quan đối nghịch với những điều kém may mắn mà số phận ban cho em. Cậu có thể hài hước bông đùa về ngoại hình của mình: "Phải mất nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ mới được bảnh trai thế này đấy".

Nếu Bôm là thiên tài âm nhạc thì Auggie thông minh và mê khoa học. Cậu bé mê phim Star Wars và trò Minecraft, cậu mơ được bay lên vũ trụ và thích đội chiếc mũ phi hành gia to tướng để che đi khuôn mặt không bình thường.

Khi Auggie òa khóc với mẹ hỏi vì sao con lại xấu xí, mẹ cậu bé dịu dàng giải thích những vết sẹo chằng chịt trên gương mặt cậu là dấu tích đáng tự hào sau những cuộc chiến Auggie đã từng phải trải qua, cũng giống như những nếp nhăn theo năm tháng của mẹ vậy. 

"Nếu họ muốn nhìn cứ để họ nhìn, vì em không thể lẫn vào đám đông khi em sinh ra là để nổi bật", chị Via đã thì thầm với Auggie như thế trong ngày đầu cậu đến trường.

Tôi vừa gặp lại bé Bôm và đã khóc! - Ảnh 3.

Đương nhiên cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với những cậu bé đặc biệt như Bôm và Auggie. Ban đầu khi mới đến trường cậu bé bị bạn bè trêu chọc ác ý nhưng chính tâm hồn đẹp của cậu đã cảm hóa những định kiến kỳ thị nhất.

Tới cuối năm học, Auggie từ đứa quái dị trở thành "người hùng" của ngôi trường, truyền yêu thương đến mọi nơi cậu từng ghé qua, mọi trái tim mà cậu từng tiếp xúc.

Điều kỳ diệu không sa đà vào những chi tiết xúc động khiên cưỡng về việc Auggie khổ sở ra sao mà thay vào đó miêu tả cách mọi người xung quanh cứ như bị hút vào thế giới của cậu bé như các hành tinh xoay quanh mặt trời.

Bộ phim lần lượt xoay chuyển điểm nhìn sang những người quanh Auggie. Ta dần được biết chị gái Via tuy rất yêu em trai nhưng lại luôn có cảm giác lạc lõng, bị bố mẹ bỏ rơi. 

Chúng ta cũng được ghé mắt qua góc nhìn của bạn bè Via và Auggie để biết cậu bé đã ảnh hưởng lớn tới những người khác đến thế nào.

Cứ thế tất cả tình huống phim kết nên một phản ứng dây chuyền của sự nhân văn khiến tôi cứ khóc rồi lại cười cùng cậu bé. 

Đó là sức mạnh của lòng cảm thông với người khác, để gạt bỏ đi lòng ích kỷ và trở nên vị tha với những thứ cần nhìn kĩ hơn để thấy nó thật đẹp đẽ, như gương mặt biến dạng của Auggie vậy.

Với những ai đã từng được lòng dũng cảm của Bôm làm rung động thì đừng ngại bước vào vũ trụ đặc biệt của Auggie. 

Đừng ngại để sống mũi cay và đôi mắt đỏ hoe vì đổi lại khi bộ phim kết thúc, bên trong mỗi chúng ta sẽ được thắp lên niềm tin vào những điều diệu kỳ có thật trong cuộc sống đời thường.

Tôi vừa gặp lại bé Bôm và đã khóc! - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại