"Tôi bắt cướp vì không muốn con cái phải thấy những vụ tương tự"

Trường Nguyên - Minh Toàn |

Đó là chia sẻ của anh Hồ Hiếu Tâm, người vừa được UBND quận 12 khen thưởng vì thành tích bắt hai đối cướp giật tài sản.

Ngày 19/5, UBND quận 12 (TP HCM) tổ chức lễ trao thưởng chương trình "Vì quận 12 bình yên" cho anh Hồ Hiếu Tâm (27 tuổi) vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, cướp giật.

Theo đó, lúc 13h ngày 9/5, Lê Anh Khoa (24 tuổi) và bạn gái là Nguyễn Kiều Mẫn (19 tuổi, cùng là sinh viên đại học) bàn nhau đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Đôi tình nhân chở nhau đến trước một ngân hàng trên đường Lê Văn Khương thì phát hiện anh T.T.M mang túi xách từ ngân hàng đi ra.

Nghĩ anh M có nhiều tiền nên Khoa chở Mẫn bám theo đến nhà "con mồi" trên đường TTH13. Trong lúc anh M mở nhà cửa thì ngay lập tức Khoa lao tới chích roi điện vào người nạn nhân rồi giật giỏ xách tháo chạy lên xe Mẫn chờ sẵn.

Người dân phát hiện vụ việc, tri hô và đuổi theo hai kẻ cướp sinh viên. Thời điểm này, anh Hồ Hiếu Tâm đang điều khiển xe tải đi giao hàng thì nghe người dân tri hô cướp đồng thời chỉ tay về đôi tình nhân đang chạy hướng ngược lại.

Anh tài xế 27 tuổi nhớ lại: "Nhìn theo hướng người dân chỉ, tôi thấy hai đối tượng phía trước đang chạy ngược lại liền đánh lái, ép xe khiến bọn chúng té ngã. Tên cướp lồm cồm bò dậy định lấy xe chạy tiếp thì tôi kịp nhảy xuống rút chìa khóa xe máy của chúng".

Người dân địa phương nhanh chóng hợp lực với anh Tâm khống chế đôi tình nhân cướp giật, bàn giao công an.

Chia sẻ về suy nghĩ lúc ép xe hai tên cướp, anh Tâm nói: "Lúc đó thật sự tôi không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là nghe tri hô có cướp thì muốn bắt thôi vì tôi không thích thấy tình trạng cướp giật. Nhiều người lo lắng cho tôi vì sợ bị trả thù nhưng tôi không có gì phải sợ cả".

Anh tài xế kể, đã từng hai lần chứng kiến cảnh cướp giật trên phố mà không làm được gì. Lần thứ nhất là vụ cướp quần jean của người bán hàng thời trang trên đường Tân Sơn và vụ thứ 2 là cướp xe đạp.

"Cả hai vụ cướp đó diễn ra ngay trước mắt nhưng chúng bỏ chạy nhanh quá nên không kịp phản ứng. Chứng kiến những cảnh như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi mong muốn xã hội không còn tình trạng cướp giật nữa, con cái tôi sau này sẽ không phải chứng kiến những vụ việc tương tự chứ không phải vì tiền thưởng hay bằng khen gì cả", tài xế Tâm kể.

Tôi bắt cướp vì không muốn con cái phải thấy những vụ tương tự - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu nói về chương trình khen thưởng cho người dân tố giác, truy bắt tội phạm.

Nói về chương trình "Vì quận 12 bình yên", Chủ tịch UBND quận 12 – Lê Trương Hải Hiếu cho biết, chương trình đến nay đạt được kết quả khả quan, lượng thông tin tiếp nhận về tình trạng cướp giật, lừa đảo, hàng giả… mà người dân gửi về các cơ quan chức năng quận tăng lên cả số lượng lẫn chất lượng.

"Khi tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về tình hình tội phạm, các lực lượng chức năng quận lập tức xác minh, điều tra. Nếu thông tin từ phía người dân là đúng, quận sẽ có hình thức khen thưởng, động viên cũng như đảm bảo an toàn cho người cung cấp", ông Hiếu nói.

Về kinh phí hoạt động của chương trình, ông Hiếu cho biết đó là đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, công ty và người dân trên địa bàn. Quỹ này sẽ được thông báo công khai việc thu – chi để tất cả mọi người cùng giám sát.

Theo đại diện công an quận 12, nếu trong quá trình tham gia tố giác, truy bắt tội phạm mà người dân bị thương thì các đơn vị chức năng sẽ có những quy chế về hỗ trợ thiệt hại cho người dân trong những trường hợp này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại