Tòa án Đà Nẵng xét xử vụ sát thủ người Trung Quốc bắn chết đồng hương

Đình Thức |

Cùng sinh sống và làm ăn tại Việt Nam nhưng do mâu thuẫn làm ăn nên Feng Long Chun đã mua súng để sát hại người đồng hương Trung Quốc.

Người nước ngoài đầu tiên bị giết tại Đà Nẵng

Gần 1 năm rưỡi trôi qua nhưng người dân sinh sống trong kiệt 184 đường Nguyễn Duy Hiệu (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết kinh hoàng khi nhớ lại cái chết của người đàn ông Trung Quốc là hàng xóm của họ.

Nạn nhân là ông Li Mu Zi (SN 1984, Quốc tịch Trung Quốc). Ông Li Mu Zi đến Đà Nẵng làm ăn sinh sống rồi gặp và kết hôn với bà L.T.T.T (SN 1990, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Sau đó, vợ chồng ông Li Mu Zi chuyển đến sinh sống trong 1 căn nhà ở kiệt 184.

Tòa án Đà Nẵng xét xử vụ sát thủ người Trung Quốc bắn chết đồng hương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án nơi ông Li Mu Zi bị sát hại sau gần 1 năm rưỡi

"Ông ấy rất ít quan hệ với hàng xóm nên chúng tôi không biết đang làm việc gì. Giờ giấc sinh hoạt của ông ta cũng rất đều đặn. Sáng ông ấy đưa con đi học rồi đi làm và chiều thì đón về", một người dân ở kiệt 184 nhớ lại.

Sáng sớm ngày 26/11/2015, ông Li Mu Zi dắt xe từ nhà ra cổng để chuẩn bị đưa con đi học và đi làm như thường lệ. Khi đang đứng trước cổng, ông bị một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần, rút từ ba lô ra một khẩu súng và bắn nhiều phát đạn vào người. Ông Li Mu Zi ngay lập tức ngã gục xuống đường và tử vong ngay sau đó.

"Hắn vừa ngồi ăn sáng ở quán bánh cuốn sát nhà ông Li Mu Zi xong thì gây án. Hắn ngồi ngay đối diện với quầy bán của tôi. Lúc hắn vô quán, gọi bánh cuốn, sữa đậu nành thì nói bằng tiếng Việt giọng miền Bắc nên sau này hàng xóm chúng tôi rất bất ngờ khi biết hắn là người Trung Quốc, đồng hương ông Li Mu Zi. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ", chủ tiệm bánh cuốn và hàng xóm nạn nhân kể.

Tòa án Đà Nẵng xét xử vụ sát thủ người Trung Quốc bắn chết đồng hương - Ảnh 2.

Căn nhà nơi ông Li Mu Zi sinh sống và bị sát hại

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay ông Li Mu Zi là người nước ngoài đầu tiên bị sát hại ở Đà Nẵng. Đây cũng là vụ án đầu tiên mà tội phạm sử dụng vũ khí nóng để giết người.

Hung thủ giết người sau hơn 1 tháng lẩn trốn đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Hắn được xác định là Feng Long Chun (SN 1988, Quốc tịch Trung Quốc).

Giết đồng hương vì mâu thuẫn

TAND TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và sẽ đưa vụ án Feng Long Chun giết người ra xét xử vào ngày 24/3/2017.

Theo cáo trạng, Feng Long Chun khai nhận cũng đến sinh sống tại Việt Nam từ lâu và kết hôn với người vợ Việt.

Hắn thường xuyên bán sim điện thoại cho du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng du lịch từ năm 2013. Tuy nhiên đến khoảng năm 2015, công việc của Feng liên tục gặp trục trặc do gặp phải sự cạnh tranh. Feng cho rằng chính ông Li Mu Zi là người cản trở mình nên xảy ra mâu thuẫn và rắp tâm trả thù.

Feng bỏ ra số tiền 1.500 USD mua 1 khẩu súng từ Thái Lan rồi đến Đà Nẵng để thực hiện việc sát hại người đồng hương.

Tòa án Đà Nẵng xét xử vụ sát thủ người Trung Quốc bắn chết đồng hương - Ảnh 3.

Feng Long Chun khi vừa bị bắt

Trong suốt đêm 25/11/2015, Feng đã trú ẩn trong 1 căn nhà hoang trên đèo Hải Vân. Đến sáng hôm sau, hắn thản nhiên đến trước nhà nạn nhân ngồi ăn sáng để chờ đợi thời cơ ra tay.

Sau khi sát hại Li Mu Zi, Feng đã bỏ trốn vào miền Nam rồi chạy sang Campuchia trước khi đầu thú. Quá trình lẩn trốn, Feng liên tục thay đổi phương tiện từ xe máy, xe đò, taxi… để xóa dấu vết và đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

TAND Đà Nẵng cho hay ngoài việc bị truy tố về hành vi giết người, Feng Long Chun còn bị truy tố về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

TAND TP Đà Nẵng cũng cho biết đã thông báo cho Sở Ngoại vụ Đà Nẵng biết, đồng thời đề nghị Sở Ngoại vụ Đà Nẵng thông qua công tác đối ngoại thông báo cho Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam biết thời gian và địa điểm xét xử vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại