"Tỉnh mộng" bây giờ đã muộn chưa, Arsene Wenger?

Hải Đoàn |

Cựu Tổng thống Mỹ Barrack Obama từng khẳng định: “Thay đổi chẳng bao giờ dễ, nhưng luôn luôn có thể”. Và với Arsene Wenger, ông buộc mình phải thay đổi khi cả thế giới đã đổi thay.

1. Kể từ sau "cú đào thoát" của Robin Van Perise sang Man United năm 2012, Arsenal cần lắm một sự thay thế ở đẳng cấp tương xứng. Song Arsene Wenger, vốn đặc biệt tự tin vào khả năng "mài ngọc" của mình, đã bao phen làm người hâm mộ Pháo thủ thất vọng.

Mùa hè 2012, ông chiêu mộ Olivier Giroud từ nhà đương kim vô địch Ligue 1 Montpellier. Năm năm tại Emirates, chân sút người Pháp đã phần nào đền đáp sự tin yêu của vị giáo sư đáng kính với 98 bàn thắng sau 226 trận khoác áo Arsenal nhưng về bản chất, anh không phải là một sát thủ đủ khả năng ghi từ 20 bàn trở lên mỗi mùa, điều mà trước đó Van Persie đã làm rất tốt.

Đó là nguyên nhân cơ bản khiến Pháo thủ luôn hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League những năm qua.

Sau Giroud, Wenger tiếp tục mang về những Welbeck (2014), Lucas Perez (2016). Và mùa giải vừa rồi, người lĩnh ấn tiên phong của Pháo thủ là… Alexis Sanchez, một tiền đạo cánh được Giáo sư trao trọng trách chơi cao nhất trên hàng công.

Tỉnh mộng bây giờ đã muộn chưa, Arsene Wenger? - Ảnh 1.

Sự mất mát mang tên Robin Van Perise khiến Arsenal không thể bù đắp nổi.

Trong khoảng thời gian ấy, Wenger bỏ qua hội sở hữu những Gonzalo Higuain, Luis Suarez, Karim Benzema… Thử nghĩ nếu Arsenal có một trong những cái tên trên, gần như chắc chắn họ sẽ nằm trong nhóm những ứng cử viên vô địch thay vì xếp tận thứ 5 như mùa giải vừa qua.

Đại thi hào Pháp, người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1921 Anatole France đã từng nói: "Con người không bao giờ được lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống".

Do vậy, dù bảo thủ đến mấy Wenger bắt buộc phải thay đổi. Ông không thể "cò kè bớt một, thêm hai". Sau thất bại ở mùa hè trước, Giáo sư đã quay trở lại với Alexandre Lacazette (Lyon) và lần này ông đã thành công.

Tỉnh mộng bây giờ đã muộn chưa, Arsene Wenger? - Ảnh 2.

Olivier Giroud chỉ là cái bóng mờ ở Arsenal.

Mới đây, chính Chủ tịch Jean-Michel Aulas xác nhận Pháo thủ sẽ sở hữu Alexandre Lacazette, với số tiền chuyển nhượng vào khoảng 50 triệu euro. Như vậy, nếu không có cơn địa chấn điên rồ nào đó xảy ra, Lacazette sẽ là thương vụ kỷ lục trong lịch sử Arsenal, vượt qua số tiền 42 triệu bảng mà Pháo thủ chi ra để có Mesut Oezil từ Real Madrid năm 2013.

2. Arsenal và bản thân Wenger không có thói quen chi nhiều tiền đến thế cho một cầu thủ, nhưng "đắt xắt ra miếng". Lacazette nổi lên là một trong những tiền đạo hàng đầu Ligue 1 trong những năm gần đây.

Trong 3 mùa gần nhất, anh đều ghi được trên 20 bàn mỗi mùa. Riêng mùa giải 2016/17, chân sút số 1 của "Sư tử sông Rhone" đã có cho riêng mình 37 bàn thắng sau 45 trận trên mọi đấu trường, vượt trội so với Alexis Sanchez (30 bàn/51 trận) hay Olivier Giroud (16 bàn/39 trận).

Lacazette sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,75m. Tất nhiên, anh không mạnh về bóng bổng, cũng không sẵn sàng cho những cuộc tranh chấp tay đôi nảy lửa trong cấm địa đối phương. Mà Arsenal cũng không cần anh cho những trường hợp như thế bởi với Olivier Giroud, vốn nổi trội về bóng bổng và làm tường, đã khiến Arsenal thất bại trong các cuộc đua vô địch.

Tỉnh mộng bây giờ đã muộn chưa, Arsene Wenger? - Ảnh 3.

Với Lacazette, những tháng ngày tươi đẹp sẽ quay lại với sân Emirates?

Tiền đạo 26 tuổi người Pháp là mẫu trung phong cắm hiện đại với tốc độ, kỹ thuật, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp và dứt điểm cực kỳ đa dạng. Phong cách của Lacazette phảng phất hình ảnh của Luis Suarez và với sở trường bóng ngắn, bóng sệt của Arsenal, bàn thắng là giá trị lớn nhất mà Lacazette có thể mang lại cho Pháo thủ.

Arsenal đã khiến người hâm mộ thất vọng ê chề vì lần đầu tiên vắng mặt ở Champions League sau hơn 20 năm "trị vì" của Arsene Wenger. Tuy nhiên, đây có thể là bước ngoặt khiến Giáo sư và cả bộ máy Arsenal thay đổi. Họ không thể chi tiêu dè xẻn để mong Chúa ban cho mình những Dennis Bergkamp, Thierry Henry hay Robin Van Perise như trong quá khứ.

Bóng đá châu Âu hiện tại đang vô cùng khan hiếm những tiền đạo giỏi. Harry Kane được Tottenham định giá 200 triệu bảng. Lukaku cũng được Everton mặc định 100 triệu. Alvaro Morata, chân sút dự bị ở Real Madrid cũng được Chủ tịch Perez hét giá không dưới 80 triệu bảng. Do vậy, trong thời buổi "người khôn, của khó", sự thay đổi của Arsene Wenger là vô cùng cần thiết.

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Xem ra, những ngày tươi đẹp của Arsenal đang đến thật gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại