TIN TỐT LÀNH ngày 26/4: Hoa nở từ thùng rác, và thời gian cấp phép xây dựng rút ngắn còn 1/3

Hoàng Xuân |

Ngày ngày, khi đi tìm những tin tức mang lại niềm vui trong cuộc sống, hết lần này đến lần khác tôi bất ngờ vì những niềm hân hoan sâu bền mà người ta có thể tạo nên cho nhau bằng những điều rất giản dị.

Mang rạp phim về cho những đứa trẻ nghèo miền Tây

Như nhóm 4 người, trong đó có một phóng viên trẻ của báo Tri Thức Trẻ, đã 7 ngày rong ruổi trên hai chiếc xe máy, mang "rạp chiếu phim" đến tận nơi cho những đứa trẻ miền Tây, để chúng cảm nhận được niềm vui của việc xem một bộ phim được chọn lựa tốt cùng với bạn bè.

Hãy nhìn những đôi mắt sáng ngời và cái miệng toe toét này! (đọc tin chính)

Nguyễn Toàn, phóng viên trẻ của chúng tôi, người viết bài này viết: "Trong suốt hành trình, có đôi lúc chúng tôi tự hỏi cốt lõi của những chuyến đi thiện nguyện là gì?

Là việc trao tình thương hào nhoáng giữa người cho và người nhận, hay chỉ đơn giản là lan tỏa những hạnh phúc nho nhỏ cho nhau?".

Tôi hay hình dung mỗi con người là một mắt lưới trong một tấm lưới vĩ đại, mà ở đó mọi rung động từ mọi hướng đều có thể gây nên cho mỗi mắt lưới những đổi thay không thể đoán trước.

Mà không phải cứ phải giàu hơn, sở hữu nhiều thứ hơn hay may mắn hơn mới có thể cho đi đâu. Tôi cho rằng Tạo hóa ban cho con người những khả năng chưa bao giờ và có ai lý giải được trọn vẹn, và chàng trai 16 tuổi bị u não trong câu chuyện sau đây chính là một phép lạ. (đọc tin chính)

Rồi bạn hãy để dành tin này để đọc vào tối nay, khi một ngày quần quật đã qua và đã đến lúc bạn thưởng cho mình ít thời gian êm ái. Tôi đoán bạn sẽ khóc và sẽ mỉm cười cùng lúc, nhưng những giọt nước mắt ấy sẽ rửa cho tâm hồn bạn trong vắt. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 26/4: Hoa nở từ thùng rác, và thời gian cấp phép xây dựng rút ngắn còn 1/3 - Ảnh 1.

Tên chương trình là rạp phim 300k, vì chỉ cần khoảng 300.000 đồng là có thể tổ chức 1 buổi xem phim. Rất dễ, ai cũng có thể làm được.

Giữ quy định phụ nữ nuôi con nhỏ được nghỉ 60 phút/mỗi ngày trong dự thảo luật

Bây giờ là những tin tức thời sự bổ ích nào!

Cuối năm ngoái trong dự thảo lần thứ nhất Bộ luật lao động sửa đổi đã đề xuất bỏ quy định cho các phụ nữ nuôi con nhỏ được nghỉ 60 phút/ngày.

Điều này tuy được ủng hộ của một số chủ doanh nghiệp nhưng vấp phải phản đối của đa số người lao động, vì với 60 phút hàng ngày, đứa trẻ có thể nhận được sự chăm sóc đầu đời cực kỳ quý báu từ mẹ, như mẹ có thể về nhà buổi trưa cho con bú, hoặc về sớm để chăm sóc con vào buổi chiều chẳng hạn.

Tin vui là trong dự thảo lần hai đang bắt đầu được lấy ý kiến của xã hội, quy định trên đã được giữ lại.

Cùng với đó là những quy định rất tuyệt vời để bảo vệ quyền lợi của bà mẹ nuôi con nhỏ, chị em nên đọc kỹ và tham gia góp ý để bảo vệ quyền lợi của chính bản thân.

Giảm một loạt các mức đóng bảo hiểm xã hội

Với tin này thì các chủ doanh nghiệp sẽ vui. 

Từ 1/6/2017 tới đây người sử dụng lao động sẽ được giảm một nửa số tiền đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng lao động theo hợp đồng, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, chiến sĩ công an, học viên công an, quân đội và cơ yếu.

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương cũng thuộc vào diện kể trên.

TP HCM triệt nạn dây dưa vòi vĩnh trong cấp phép xây dựng

Từ khoảng năm năm nay, TP HCM trở thành đại công trường khổng lồ với các dự án phát triển đô thị và rừng cẩn cẩu mọc lên như nấm khắp các phía đông, tây, nam, bắc.

Nhưng các thủ tục thẩm định và cấp phép lằng nhằng, một trong những điều gây tốn kém và phát sinh tiêu cực trong lĩnh vực cấp phép xây dựng cũng đã khiến Việt Nam góp mặt vào một bảng phong thần chẳng hay ho gì của Ngân hàng thế giới.

Theo đó, Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam đứng thứ 24 toàn thế giới về chỉ số cấp phép xây dựng với 10 thủ tục và mất 166 ngày.

Dĩ nhiên dân ta không bó tay chịu chết. Những phong bì dấm dúi và công khai ngay lập tức thay thế quy trình làm việc hợp lý minh bạch, góp phần tha hóa thêm không ít công chức. Và đổi lại, chúng ta được những con người gian dối và triền miên hậm hực tập thể.

Do đó với thí điểm mới của TP HCM từ 1/7 tới đây, ta có thể hy vọng vào một nền hành chính sạch sẽ, công chính sẽ được nuôi nấng một cách nghiêm túc. Vì quyền lợi của mình, bạn nhất định phải đọc tin này và hãy lan tỏa nó để ủng hộ. (đọc tin chính)

Còn nếu bạn là chủ doanh nghiệp hay làm việc trong các ngành nghề liên quan vận tải hàng hóa-du lịch thì không thể bỏ qua tin này. (đọc tin chính)

Từ các cuộc phản đối tập thể của người dân tại các trạm thu phí Bến Thủy, Cầu Rác và sự nhượng bộ của chính quyền cùng với doanh nghiệp như vừa qua, tôi nghĩ đến một câu nói rất hay của ai đó đã quên mất tên: "Trong cuộc sống tất cả mọi điều đều là thương lượng".

Tôi luôn luôn nghĩ như thế. Ai cũng có lúc sai lầm, cho nên chúng ta luôn cần sự thấu hiểu và bao dung để đừng dồn bất cứ ai vào chân tường. Lợi ích của các bên chỉ luôn đạt được ở mức cao nhất khi chấp nhận và biết cách thương lượng.

Những tin đọc xong thì nên đi khoe ngay lập tức

Các bạn ạ, tôi có một ước mơ bí mật, từ hồi còn bé tí cơ. Đó là được nuôi một con ma mút, hay không có ma mút thì tạm con voi cũng được.

TIN TỐT LÀNH ngày 26/4: Hoa nở từ thùng rác, và thời gian cấp phép xây dựng rút ngắn còn 1/3 - Ảnh 2.

Cảm giác được nằm trên lưng chúng đi lang thang khắp núi rừng trong khi vẫn đọc một cuốn sách, thật ác chiến làm sao. 

Và tôi nghĩ ước mơ của tôi sắp được thực hiện, với điều kiện thức ăn cho chúng hạ giá, hãy hạ giá thật nhiều nhé.

Bạn thì sao? Hay bạn đọc tin này đi và hỏi con mình xem chúng thích con gì. (đọc tin chính)

Những con ma mút của tôi sẽ đi lang thang và chào vẫy mọi người trên những con đường chi phí rẻ gấp hai, chi phí thi công nhanh gấp mười và bền vững gấp ba lần những con đường truyền thống, như thế này. (đọc tin chính)

Nếu bạn gặp chúng tôi bên một hòn đá nặng khoảng tấn rưỡi và đang cố sức chất củi dưới chân nó, đừng ngạc nhiên đấy. Chúng tôi không nướng thịt mà chỉ đang khởi động wifi thôi mà. (đọc tin chính) 

Có thể chúng tôi còn lặn biển nữa (mặc dù đến giờ tôi chưa biết bơi nhưng mọi động từ đều có thì tương lai phải không). 

Với phát minh này, sẽ không còn những chiếc túi nilon đáng sợ quấn thắt quanh mình một con rùa biển khiến nhiều năm sau người nó bị chia làm hai phần. 

Và sau những event lớn tại quảng trường các đô thị, người ta cũng sẽ không chứng kiến cảnh vô số rác rưởi nilon cuốn theo chiều gió, và 20 năm sau chúng mới từ từ phân hủy. (đọc tin chính)

À nhưng ngay tại phố đi bộ Sài Gòn cũng đã có những thùng rác thông minh để vừa bỏ rác vừa nuôi cây xanh rồi đây. (đọc tin chính)

Thích nhỉ bạn nhỉ? Vậy giờ mình quay sang nhau và chúc nhau những ngày giữa tuần an lành nhé. Chúc bạn an lành!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại