TIN TỐT LÀNH ngày 13/3: Bộ trưởng Việt làm GS Oxford và hy vọng bão thực phẩm sạch tấn công

Hoàng Anh Tú |

Đừng im lặng! Lãnh đạo đang lắng nghe bạn; TP HCM: Từ “Vỉa Hè” bão sạch tấn công bàn ăn; Từ Kong tới Oxford; Mọi thứ ở phía trước đang rất tươi đẹp.

Lãnh đạo đang lắng nghe bạn!

Việc đích thân Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang có ý kiến chỉ đạo xử lý ngay vụ án ấu dâm xảy ra ở Bà Rịa Vũng Tàu là TIN TỐT LÀNH đầu tiên tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc của mình trong bản tin Tốt Lành chào tuần mới hôm nay (đọc tin chính). Vụ án đã có quyết định khởi tố đến 6 tháng nay rồi mà vẫn chưa có kết luận.

TIN TỐT LÀNH ngày 13/3: Bộ trưởng Việt làm GS Oxford và hy vọng bão thực phẩm sạch tấn công - Ảnh 1.

Việc Chủ Tịch Nước đích thân có ý kiến chỉ đạo cho thấy sự quyết liệt của nhà nước. Đặc biệt trong tình hình thời gian gần đây liên tục xuất hiện những vụ án ấu dâm mà chưa được xử lý triệt để.

TIN TỐT LÀNH ngày 13/3: Bộ trưởng Việt làm GS Oxford và hy vọng bão thực phẩm sạch tấn công - Ảnh 2.

Tôi hy vọng rằng sau chỉ đạo này, không chỉ vụ án ở Bà Rịa Vũng Tàu mà còn rất nhiều những vụ án khác sẽ bị lôi ra ánh sáng. Để làm được việc đó, hơn ai hết, cộng đồng mạng, những người tử tế, đừng im lặng.

Đừng im lặng! Hãy đọc tin này: (đọc tin chính). Cuối cùng thì bà Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp Bình Thuận cũng đã viết thư công khai xin lỗi vụ bẻ hoa ở Đà Lạt. Đó chính là kết quả của việc chúng ta không- im- lặng trước những điều chướng tai gai mắt.

Đừng im lặng! Bởi chỉ có lên tiếng thì những việc như "thừa cán bộ" ở Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Thái Nguyên mới đến tai thủ tướng. Việc Sở này thừa đến 23 cán bộ đã bị sờ gáy sau khi báo chí và cộng đồng mạng lên tiếng. (đọc tin chính)

Cùng với báo chí, cộng đồng mạng ở Việt Nam đang chung tay lên tiếng với những vụ án bị ngâm, những sai trái của một bộ phận cán bộ và cả những chính sách không phù hợp. Chúng ta đang có một chính phủ lắng nghe dân nhiều hơn.

Lại bắt đầu từ TP.HCM - Từ vỉa hè "bão sạch" tấn công bàn ăn

Việc thành lập Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm đầu tiên tại TP HCM cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm của bí thư Thăng. (đọc tin chính)

Sau cuộc chiến vỉa hè đã và đang được đông đảo người dân ủng hộ, cuộc chiến chống thực phẩm bẩn đã chính thức "lên sóng".

Tôi cũng như nhiều người dân đang nóng lòng chờ đợi những cuộc ra quân quyết liệt để không chỉ TP HCM "sạch" mà sẽ lan rộng ra khắp cả nước như với cuộc chiến vỉa hè.

Chúng ta đã từng mất lòng tin với những người chỉ thích hô hào, những gì quận 1 đã làm, cả nước đã hưởng ứng và làm theo trong suốt hơn 1 tuần qua là những tín hiệu tốt lành vô cùng.

Hãy nhìn cách mà người dân đang ra sức cùng chính quyền trong việc giải cứu vỉa hè sẽ hiểu rằng chỉ cần sự quyết tâm và đồng lòng, chúng ta sẽ thay đổi. (đọc tin chính)

Và hãy nghe cả những gì bí thư Thăng nói: Đừng để anh Hải làm ngôi sao cô đơn. (đọc tin chính)

Từ Kong - Skull Island tới Oxford

Cuối tuần qua, "quả bom" KONG đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé tại Việt Nam với hơn 18 tỷ trong ngày đầu khởi chiếu. (đọc tin chính)

Đạo diễn phim chính thức trở thành Đại sứ du lịch của Việt Nam. (đọc tin chính)

Thậm chí, vị đạo diễn này còn dự định bán nhà ở Mỹ để sang Việt Nam sinh sống. Cơn sốt Kong đang lan truyền một cách thú vị và Du lịch Việt Nam hẳn nhiên sẽ có vô vàn ý tưởng ăn theo vậy.

Một Tin Tốt Lành nữa tôi khuyến nghị đọc đầu tuần này là tin bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục lần thứ 2 được trường Đại học Oxford danh tiếng mời làm giáo sư thỉnh giảng.

TIN TỐT LÀNH ngày 13/3: Bộ trưởng Việt làm GS Oxford và hy vọng bão thực phẩm sạch tấn công - Ảnh 3.

Lần thứ hai Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được ĐH Oxford trao chức danh giáo sư thỉnh giảng

Được biết, bà là người Việt Nam đầu tiên từ trước tới nay được nhận danh hiệu cao quý này từ trường Oxford. (đọc tin chính)

Bộ trưởng Tiến ngày càng được xã hội ghi nhận bởi sự tâm huyết và biết lắng nghe.

Cái chân bị mất và chiếc huy chương bạc

Một câu chuyện nhỏ về cô gái nhân viên lau dọn ở sân bay Đà Nẵng nhặt được Iphone và 150 triệu đồng đã đem trả lại cho người đánh mất cũng là một tin Tốt Lành đáng đọc hôm nay. (đọc tin chính)


TIN TỐT LÀNH ngày 13/3: Bộ trưởng Việt làm GS Oxford và hy vọng bão thực phẩm sạch tấn công - Ảnh 4.

Nữ sinh Lê Thị Hà Vi

Và còn đáng đọc hơn nữa, lấp lánh hơn nữa là tin về cô bé nữ sinh bị cưa chân do những tắc trách của bác sỹ 1 năm trước.

Nữ sinh Lê Thị Hà Vi - người bị cưa chân do sự tắc trách của bác sỹ, một năm sau sự cố đó đã giành Huy Chương Bạc tại kỳ thi Olympic môn Địa Lý cũng là một TIN TỐT LÀNH tôi muốn chia sẻ. Hà Vi nói: "Em vẫn còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống một cuộc đời bình thường như bao người. Đối với em, mọi thứ ở phía trước vẫn đang rất tươi đẹp...". (đọc tin chính)

Tôi nghĩ câu nói đó hẳn sẽ tỉnh thức rất nhiều người đang mất lòng tin vào cuộc sống, những người đã từng đôi lần bị ngã để lúc nào cũng sợ hãi những cành công.

Và Tin Tốt Lành này, chính xác là câu nói của Hà Vi là những gì chúng tôi, những người thực hiện TIN TỐT LÀNH muốn gửi đến bạn đọc của mình nhân một đầu tuần mới vậy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại