TIN TỐT LÀNH ngày 6/3: Cám ơn hai người đàn ông tên Chung/Trung ở Hà Nội

Hoàng Anh Tú |

Thật tuyệt vời khi được mang đến nhiều điều tốt lành cho một đầu tuần mới! Hãy share nó về để truyền đi cảm hứng cho chính bạn và bạn bè của bạn!

Giành vỉa hè cho một chương trình giao hưởng!

Không phải bài phát biểu dậy sóng làm nức lòng hàng triệu người dân Thủ Đô trước sự quyết liệt của chính quyền (đọc tin chính) mà chương trình giao hưởng ngoài trời tối 4/3, của dàn nhạc London Symphony Orchestra tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội mới là điều khiến người ta ấn tượng và cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và nhạc sỹ Quốc Trung. (đọc tin chính)

Tối 4/3 và trong ngày 5/3, trên Facebook tràn ngập những hình ảnh về buổi biểu diễn tuyệt vời này. Xúc động vô cùng với việc cả ngàn người cùng đứng lên nghiêm trang hát vang Quốc Ca khi dàn nhạc London Symphony Orchestra mở đầu chương trình.

Tôi vẫn tin cái đẹp có giá trị lan toả và cứu rỗi con người hơn cả. Hàng nghìn người Hà Nội đã có một buổi tối tuyệt vời và tôi tin chắc nhiều người trong số đó sẽ cảm nhận về cuộc sống một cách tích cực hơn.

TIN TỐT LÀNH ngày 6/3: Cám ơn hai người đàn ông tên Chung/Trung ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hàng ngàn người đã ngồi đợi sẵn trước màn hình phía Đông Kinh Nghĩa Thục khi buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu. Ảnh: VOV

Mỗi phụ nữ là một điều tốt lành

Chào tuần mới, tuần có ngày đặc biệt 8/3. Hẳn là trong tuần này, trên các mặt báo sẽ hằng hà sa số những bài viết tôn vinh phụ nữ.

TIN TỐT LÀNH ngày 6/3: Cám ơn hai người đàn ông tên Chung/Trung ở Hà Nội - Ảnh 2.

Tôi vẫn tự hỏi: Tại sao chúng ta không làm điều đó nhiều hơn? Sao cứ phải chờ đến 8/3 hay 20/10 thì báo chí mới dành đất cho những người phụ nữ tuyệt vời? Tôi nghĩ rằng bất cứ một bài viết nào tôn vinh phụ nữ thì đó cũng đã là một TIN TỐT LÀNH.

Và 50 người phụ nữ trong danh sách vinh danh của Forbes Việt Nam này, mỗi người cũng sẽ mang từ 5-10 bài báo tuyệt vời (đọc tin chính)

Tôi chờ đợi điều đó từ các nhà báo. Tôi đợi chờ những bài báo đó cho những người phụ nữ Việt đang thiếu tự tin về bản thân, đang cam chịu và chấp nhận làm "chiếu dưới" trong cuộc sống hôm nay.

Bình quyền xin hay bắt đầu bằng sự tự tin nhiều hơn từ chính chị em.

Ngày tốt lành 10/3 ở Hà Nội

10/3 này diễn ra 2 sự kiện mà trong TIN TỐT LÀNH các kỳ trước chúng tôi đã đề cập: Một là việc các công chức nhà nước sẽ chính thức đi làm sáng thứ 7 (đọc tin chính) và một là việc Hà Nội chính thức ra quân giành lại vỉa hè. (đọc tin chính) .

Câu chuyện giành lại vỉa hè từ "phát pháo" đầu tiên của Quận 1 nay đã lan ra cả nước. Đã có những lúc khiến tôi cũng như nhiều người lo sợ về việc người ta "lên đồng" để rồi cuốn phăng đi những nồi cơm của người nghèo.

Khi mà người ta chọn cách "xoá trắng" bằng những biện pháp mạnh, đặt cái lý lên trên cả cái tình, đẩy những người dân nghèo vào con đường kiệt quệ.

Nhưng tôi cũng như nhiều người khác đã bớt lo hơn khi đọc thấy những điều này - có thể hỗ trợ chuyển nghề cho các hàng nước vỉa hè.

Nếu như các Quận, các Phường thay vì dùng bàn tay sắt để giành lại vỉa hè, hãy dùng bàn tay NGƯỜI để nắm lấy, dìu đỡ và giúp các hộ kinh doanh có thể trả lại vỉa hè một cách TÌNH hơn.

Để chúng ta đừng ứng xử với nhau như chính quyền với dân- dân với chính quyền, mà hãy là người đối với người. Chúng ta sẽ không bao giờ có một đô thị văn minh nếu chỉ là những vỉa hè sạch bong hay những chiếc xe 5 tạ loa ra rả đuổi bắt người dân.

Trả xe sang để cùng ngồi cà phê

Một TIN TỐT LÀNH nữa cũng đã được phát đi ngay sau ý kiến của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Lần lượt Cà Mau và Đà Nẵng đã trả lại xe do doanh nghiệp tặng. (đọc tin chính)

Dù nhiều người cho rằng việc Cà Mau và Đà Nẵng trả xe là do có ý kiến của thủ tướng thì tôi vẫn chọn đây là TIN TỐT LÀNH. Bởi thứ tôi thấy là sự phản ứng nhanh của người đứng đầu Chính phủ.

Và sau lần này, hẳn xe sang sẽ không thành quà biếu tặng mà trong đó luôn ẩn chứa những dị nghị, dư luận xấu ảnh hưởng đến lòng tin của người dân lẫn giới kinh doanh.

Và thay vì doanh nghiệp tặng xe sang, hãy nhìn Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, TP HCM… để thành phố nào cũng sẽ có mô hình Cà Phê Cùng Doanh Nhân do chính quyền tổ chức.

Những buổi cà phê này chắc chắn sẽ giúp doanh nhân và chính quyền tìm thấy tiếng nói chung hơn là những chiếc xe sang.

Và những lấp lánh tin yêu tràn đầy cảm hứng

Để khép lại bản TIN TỐT LÀNH chào tuần mới, như thường lệ, tôi lại muốn gửi đến bạn đọc của mình những điều lấp lánh tôi góp nhặt được trên "dọc đường tin tức" của mình.

Là em bé theo mẹ nhặt rác khiến cộng đồng mạng nổi sóng. (đọc tin chính)

Là quán bún bò Huế giá 1.000đ/bát vào thứ Sáu sẻ chia. (đọc tin chính)

Là cửa hàng 0đ THỪA CHO- THIẾU NHẬN ở An Giang. (đọc tin chính) 

Và nếu như bạn vẫn chưa tin vào điều TỐT LÀNH- tôi tặng bạn bộ ảnh đặc biệt này. Tôi tin chắc bạn cũng sẽ như tôi, cảm thấy cuộc sống này còn thật nhiều điều tốt đẹp.

Và chính bạn, xin hãy cùng làm một vài điều tốt đẹp cho tuần mới này nhé! (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại