Tiết lộ mức lương đáng mơ ước, Nữ hoàng điền kinh VN khuyên đồng nghiệp đừng than thở

Đoàn Dự |

Nhân ngày Thể thao Việt Nam 27/3, nữ hoàng điền kinh một thời Vũ Thị Hương đã có góc nhìn rất khác về sự "bạc" của nghề mà nhiều VĐV vẫn nói.

Chúng tôi xin được trích đoạn chia sẻ của cựu VĐV điền kinh Vũ Thị Hương:

"ĐÔI ĐIỀU NHÂN NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM

Cảm ơn thể thao đã mang lại cho mình rất nhiều thứ, như sức khoẻ, tinh thần, vật chất... để kể ra thì nhiều lắm. Tuy nhiên, mọi người cũng nên hiểu dù vẫn có những sự không hài lòng, nhưng thể thao mang lại cho mình, cũng như các VĐV nhiều thứ quý giá mà tiền cũng không thể đổi được.

Môi trường thể thao rèn luyện cho mình cách sống lành mạnh, kỷ luật cao... đặc biệt là cách mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Mọi người hay dùng từ "vắt chanh bỏ vỏ" vậy cho mình hỏi, môi trường nào và công việc nào sẽ nuôi bạn cả đời nếu bạn không còn đáp ứng được nữa? Mình nghĩ là không một nơi nào, đào thải là lẽ tự nhiên cho mọi công việc trong xã hội.

Để minh chứng cho điều mình nói nhé, nghe các VĐV kêu than nhiều nhưng mình chưa thấy bạn nào bỏ thể thao sau khi kêu than cả. Vì sao? Vì nói thẳng ra là bạn đang được hưởng những chế độ và môi trường rất tốt.

Chỉ khi các bạn không đáp ứng được nữa, thì thể thao mới đào thải bạn mà thôi. Giống như mình, từ năm 2000 khi 14 tuổi gia đình đã không phải lo cho mình, khi 16 tuổi mỗi tháng mình đã có 4 triệu/ tháng vào năm 2002... Đến 22 tuổi (2008) mình có 20 triệu/ tháng và 2012 - 2014 lương gần 50 triệu/ tháng.

Với những con số này thì thử hỏi mình làm nghề nào khác? Thì mình kiếm đâu ra? Tất nhiên, vẫn có người kiếm được nhưng với mình, chỉ có trong thể thao ở thời điểm đó mới cho mình như vậy.

Tiết lộ mức lương đáng mơ ước, Nữ hoàng điền kinh VN khuyên đồng nghiệp đừng than thở - Ảnh 1.

Nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương luôn có cuộc sống thoải mái trước và sau khi giải nghệ VĐV đỉnh cao.

Sau đó, tất nhiên mình lớn tuổi và cảm thấy gần hết khả năng để phục vụ thể thao nên mình nghỉ. Lãnh đạo vẫn gọi hỏi, nói mình tập tiếp. Đơn vị chủ quản cũng vẫn có một công việc cho mình, tuy nhiên mình muốn thử sức việc khác nên không nhận.

Vì thế với mình thể thao không bạc chút nào nhé, các bạn VĐV cũng bớt kêu than đi vì cuộc sống là vậy, chúng ta đã quyết định theo thể thao thì hãy theo bằng tâm huyết của chúng ta. Không ai ép các bạn đi tập nếu các bạn không muốn, đúng không ạ?

Ngành nào cũng thế, đã làm thì phải hết mình. Bạc hay không mình nghĩ do chính bản thân chúng ta, môi trường thể thao khắc nghiệt và người thể thao không khéo léo lắm nhưng đảm bảo rằng người thể thao sống thẳng thắn, sống có trách nhiệm.

Vì vậy các bạn sẽ không hối hận khi chơi với người thể thao, hay chọn một cô nàng, anh chàng thể thao nào đâu. Thôi nói thế quá dài rồi, nhân ngày THỂ THAO VIỆT NAM chúc cho THỂ THAO VIỆT NAM ngày càng phát triển và chúc riêng cho các VĐV nhiều sức khoẻ, nghĩ tích cực để thấy thể thao thật tuyệt nhé".

Những năm qua, có không ít lùm xùm, tranh cãi về chế độ dành cho các VĐV thể thao tại Việt Nam. Tuy nhiên, góc nhìn của Vũ Thị Hương là một nét tích cực, để các VĐV có thể phần nào nhìn nhận vể công việc của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại