Thực tế "không thể không thừa nhận" về Messi Thái trên đất Nhật Bản

Đoàn Dự |

Trong khi những Công Phượng, Tuấn Anh của Việt Nam liên tục phải ngồi dự bị ở J-League 2 thì 3 trận liên tiếp vừa qua, Messi Thái, Chanathip Songkrasin được ra sân ở CLB Sapporo.

Ngày 26/7 vừa rồi là một ngày trọng đại với tài năng mới 23 tuổi của Thái Lan, Chanathip Songkrasin. Anh lần đầu tiên ra mắt CLB J-League Sapporo tại sân chơi J-League Cup.

Trận này, Chanathip Songkrasin được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở đầu hiệp 2, trong bối cảnh đội nhà bị dẫn trước 0-1. Rõ ràng, Sapporo kì vọng tiền vệ người Thái Lan sẽ tạo được đột biến cho trận đấu.

Quả thật trận đó Chanathip Songkrasin đã chơi rất hay, anh có nhiều pha đi bóng khiến các cầu thủ của CLB hiện đứng thứ 2 J-League, Cerezo Osaka phải nháo nhào. Trung lộ, dạt biên, ở vị trí nào Chanathip Songkrasin cũng đều chơi tốt cả ở kĩ thuật cá nhân lẫn phối hợp cùng đồng đội mới.

Dù trận đó Sapporo vẫn thua chung cuộc 0-1 nhưng rõ ràng Chanathip Songkrasin đã gây ấn tượng quá mạnh. Để rồi liền 3 trận tiếp theo, Sapporo cho tiền vệ này đá chính ở sân chơi J-League.

Ngay cả tiền đạo nổi danh Việt Nam là Công Vinh khi chơi cho Sapporo ở thời điểm CLB này dưới J-League 2 cũng phải rất chật vật mới có vài lần ra sân từ băng ghế dự bị. Còn Công Phượng, Tuấn Anh đã thất bại trong việc tìm chỗ đứng lần lượt ở Mito Hollyhock và Yokohama.

Vậy là thêm một lần nữa chúng ta phải đặt ra câu hỏi, vì sao ở lứa tuổi trẻ, Công Phượng được so sánh chẳng kém Chanathip Songkrasin là bao mà có sự khác biệt tới vậy? Xem ra, chúng ta vẫn sẽ còn phải học người Thái thêm nữa trong việc đào tạo bóng đá trẻ, vì khoảng cách khi xuất ngoại đã quá rõ ràng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại