Thua thảm U23 Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự thật đầy khắc nghiệt về giấc mơ World Cup

Linh Đan |

U23 Việt Nam thua đậm U23 Iran tới 4 bàn không gỡ, dẫu cho HLV Hoàng Anh Tuấn đã có sự chuẩn bị kỹ cho các học trò.

“Trận đấu này giống như trận trước, đều thể hiện sự non kém kinh nghiệm của đội. Đây là vấn đề của U23 Việt Nam. Tôi đã dặn các cầu thủ tập trung ở đầu và cuối hiệp. Tôi nhấn mạnh điều đó ngay từ trước giải này, nhưng họ đã làm không tốt vì sức ép của một đội bóng mạnh. Trước khi vào trận, tôi đã nhắc rằng cầu thủ Iran sẽ tấn công rất nhanh. Rất tiếc 2 trận rồi chúng ta chưa làm được.

Giờ chúng tôi sẽ có một cơ hội nữa, tôi cần các cầu thủ kiểm soát trận đấu từ những phút đầu. Những sai lầm này khi kết thúc giải và trở về nhà cần phải được sửa chữa và thay đổi”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói sau khi U23 Việt Nam để thua U23 Iran 4-0 tại bảng B Asiad 2022.

Thua thảm U23 Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự thật đầy khắc nghiệt về giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

U23 Iran quá vượt trội so với U23 Việt Nam. (Ảnh: Đình Đình)

Đáng chú ý, nói việc U23 Việt Nam dự Asiad 2022 với đội hình gồm nhiều cầu thủ còn rất trẻ, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh đây là kế hoạch nằm trong chiến lược của VFF, với mục tiêu hướng tới World Cup. Ông chia sẻ:

“Chúng tôi chấp nhận cuộc chơi nên thua trận là điều bình thường. Định hướng quan trọng nhất vẫn là phát triển cầu thủ trẻ. Có thể năm nay các em thua 0-4 nhưng năm sau kết quả sẽ khác. Chúng ta cần những trận đấu như thế này.

Đây là dự án chiến lược của VFF. Chúng tôi đem cầu thủ trẻ đến đây với tư cách đội hình trẻ nhất giải đấu này. Chúng tôi cần thời gian, cần giải đấu này để các cầu thủ thách thức bản thân và phát triển chuyên môn.

Tầm nhìn của chúng tôi là dài hạn, cho năm sau và sau nữa với sự tập trung cho chiến dịch World Cup 2026 và 2030. Trọng điểm của chiến lược là vì các cầu thủ trẻ”.

Thua thảm U23 Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự thật đầy khắc nghiệt về giấc mơ World Cup - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn tin vào định hướng của VFF cho mục tiêu World Cup. (Ảnh: Đình Đình)

Trên sân Linping Sports tối nay (21/9), U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước U23 Iran. Chỉ sau 4 phút, thủ môn Quan Văn Chuẩn đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha đánh đầu kỹ thuật của Motahari.

Tới đầu hiệp 2, U23 Việt Nam liên tiếp phải nhận thêm 2 bàn thua sau những pha dứt điểm của Touranian và Mamizadeh. Đến phút 90+2, Barzegar ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Iran, qua đó giúp đội bóng này tạm vươn lên dẫn đầu bảng sau 2 lượt trận.

Đồng thời với 4 điểm, hiệu số +4 và chỉ phải gặp U23 Mông Cổ ở lượt cuối, U23 Iran gần như đã chắc chắn có vé lọt vào vòng 1/8.

Trong khi đó, thất bại quá đậm khiến U23 Việt Nam sẽ phải quyết đấu với U23 Ả Rập Xê Út ở lượt cuối (ngày 24/9).

Thua thảm U23 Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự thật đầy khắc nghiệt về giấc mơ World Cup - Ảnh 4.

Cục diện bảng B sau lượt trận thứ hai.

Nhận xét kỹ hơn về trận thua này, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Đối phương hơn hẳn chúng ta mọi mặt về thể hình, thể chất, kinh nghiệm, tuổi tác. Nền bóng đá của Iran hơn Việt Nam rất xa. Họ xếp thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA.

Qua trận đấu này, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có được bài học lớn, biết thế nào là bóng đá đỉnh cao. Đương trận đấu thua đậm thế thì không ai vui cả, nhưng chúng ta và bản thân tôi nhìn dưới góc độ chuyên môn đều hi vọng các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn. Bóng đá là khoa học, không phải trò chơi như chúng ta nghĩ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại