Thư viện vùng quê nghèo: Làm từ thiện là không chờ đợi

Mạnh Mường |

Hơn bốn năm kể từ khi phát động, Thư viện vùng quê nghèo đã đến với bạn đọc khắp nơi, với nhiều lứa tuổi khác nhau, nhất là các em học sinh, từ nông thôn, đồng bằng tới vùng sâu, vùng xa của đất nước.

Trong hành trình trao tặng Thư viện vùng quê nghèo, Báo Trí Thức Trẻ luôn trân trọng, ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị xuất bản, các trường học, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp... ở khắp mọi nơi.

Chính sự chung tay, góp sức của Qúy vị đã cùng chúng tôi làm nên những chương trình đầy ý nghĩa. Giúp cho trẻ em và người dân ở những nơi còn khó khăn có điều kiện được học, được đọc nhiều hơn. Văn hóa đọc cũng từng ngày được nhân rộng.

Là một người yêu quý sách, anh Tô Vĩnh Diện (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH & TM Bình Minh Tây Hồ) dành sự quan tâm đặc biệt đến dự án Thư viện vùng quê nghèo của Báo Trí Thức Trẻ.

Thư viện vùng quê nghèo: Làm từ thiện là không chờ đợi - Ảnh 1.

Anh Tô Vĩnh Diện - Giám đốc Công ty TNHH & TM Bình Minh Tây Hồ người thường xuyên đồng hành cùng hoạt động quyên góp, ủng hộ sách cho Thư viện vùng quê của Báo Trí Thức Trẻ.

Theo chia sẻ của anh Diện, bản thân anh cũng vẫn miệt mài thực hiện việc trao tặng hàng vạn cuốn sách từ năm 2015 đến nay. Từ khi biết đến dự án của Báo, anh đã chủ động liên lạc và tự nguyện đồng hành cùng hoạt động này.

Dù công việc khá bận rộn, nhưng mỗi tháng, vị giám đốc này đều dành thời gian chuẩn bị sách để gửi tặng đến Chương trình.

Nhân ngày gửi tặng 1000 đầu sách cho Thư viện vùng quê, anh Diện đã chia sẻ nhiều điều ý nghĩa về việc đọc sách và những bài học cuộc sống, mà theo chúng tôi nghĩ, nó thực sự thiết thực đối với việc học, việc đọc của các bạn trẻ.

Qua những chia sẻ của anh Tô Vĩnh Diện, chúng tôi hiểu thêm, vì sao một doanh nhân bận rộn với nhiều dự án cùng các hoạt động kinh doanh lại tình nguyện, nhiều lần làm "cửu vạn" cho Thư viện vùng quê nghèo cũng như các hoạt động từ thiện xã hội.

Xin gửi tới Qúy độc giả và các bạn trẻ, những chia sẻ từ anh Tô Vĩnh Diện, một giám đốc trẻ, một độc giả của Báo Trí Thức Trẻ, một người yêu sách, một nhà thơ và cũng là nhà từ thiện luôn đồng hành cùng chúng tôi:

Làm việc thiện là không chờ đợi, chỉ cần đủ duyên thôi

Nhà Phật có câu ‘số chưa giàu thì mạng đã mất’, mà mạng đã mất rồi thì còn làm gì được đây? Vậy, chúng ta cố gắng sẻ chia với mọi người khi còn hơi thở. Không chờ giàu có mới đi làm từ thiện, có duyên thì cứ làm thôi!

Bài học ‘cho cần câu hơn cho con cá

Cho người ta con cá, là cho miếng ăn, chỉ giải quyết được vấn đề rất ngắn, giải quyết cái đói tại thời điểm đó thôi. Nhưng mình tặng người ta sách, là tặng cho người ta tri thức, trí tuệ.

Con người có trí tuệ sẽ giải quyết được tận gốc rễ những vấn đề của cuộc sống. 

Sách là như vậy!

Vì vậy, trong việc hành thiện, chia sẻ với mọi người xung quanh thì tôi tâm đắc và chọn lựa sách.

Thời của chúng tôi, là học đèn dầu, cuốc bộ, khá lắm thì có xe đạp cọc cạch đi học! Thời bây giờ là 4.0, nó khác xa nhau lắm! Các em có rất nhiều lựa chọn, nhưng sách vẫn là lựa chọn tối quan trọng.

Tôi quan niệm, nhận thức của con người phụ thuộc vào trình độ, trí tuệ. Mà điều đó phải từ học tập, từ giáo dục mà ra.

Thư viện vùng quê nghèo: Làm từ thiện là không chờ đợi - Ảnh 2.

Trí tuệ mở ra, tương lai của cuộc đời nằm ở đấy

Bản thân tôi là một người đam mê về sách. Chính sách mở ra trí tuệ. Một con người có trí tuệ sẽ biết chia sẻ tình yêu thương đối với cuộc sống, đối với người xung quanh.

Không có trí tuệ thì sẽ rất chật vật trong cuộc sống!

Tôi mong, chương trình Thư viện vùng quê sẽ giúp các em nhỏ tìm được ánh sáng trí tuệ, chính tương lai các em được mở rộng ra nhiều hơn nữa!

Vật chất có thể mất đi, nhưng trí tuệ thì sẽ còn mãi, con người có trí tuệ sẽ không lo sợ trước cuộc sống!

Khẳng định lại lời cam kết đồng hành cùng Thư viện vùng quê nghèo

Ngay từ đầu, khi biết đến chương trình Thư viện vùng quê của Báo Trí Thức Trẻ, tôi đã nhận định, đây là một dự án thiết thực, hướng đến những giá trị rất bền vững, rất cốt lõi.

Tôi không mong làm được điều gì lớn lao, khả năng đến đâu thì làm đến đấy. Tôi mong rằng, có thể ghé vai, cùng các bạn trong hoạt động thiện nguyện này.

Đây không phải là việc làm một lúc hay là ngày một, ngày hai. Tôi khẳng định lại một lần nữa rằng, sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình Thư viện vùng quê nghèo này.

Lời nhắn đến độc giả trẻ

Sách là trí tuệ của nhân loại, chỉ có học mới có trí tuệ. Các bạn trẻ phải biết trân trọng sách vì đọc sách cho chúng ta trí tuệ, sự hiểu biết.

Sách là phương tiện truyền tải kiến thức vào cuộc sống. Nếu các em biết trân trọng sách, chắc chắn các em sẽ biết ơn đối với người viết ra và những người mang đến các em những cuốn sách đó.

Hãy biết lựa chọn và noi theo những tấm gương sáng trong những cuốn sách mà các em được đọc, được học!

!!!!

Báo điện tử Trí Thức Trẻ trân trọng ghi nhận những đóng góp của Qúy bạn đọc, các nhà xuất bản, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, giáo viên và học sinh khắp nơi đã luôn đồng hành, ủng hộ chúng tôi trong hoạt động vì công đồng này!

THƯ VIỆN VÙNG QUÊ NGHÈO là dự án vận động, xây dựng thư viện, phòng đọc ở các vùng quê nghèo, những địa phương giàu truyền thống văn hóa lịch sử; Hỗ trợ sách, báo, tài liệu cho người dân các địa phương; Góp phần nâng cao dân trí; Thúc đẩy văn hóa đọc; Tăng cường hiểu biết của người dân...

Chúng tôi tiếp nhận sách 24/24 tại địa chỉ số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người tiếp nhận: Phạm Đình Mạnh. SĐT: 0974.974.104

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại