Thử một lần làm vừa lòng khán giả đi, “Giáo sư”!

Trần Lưu |

Không ai xứng đáng hơn Wenger để được xây dựng tượng đài ở Emirates. Nhưng khi tất cả đều đang ngoảnh mặt với “Giáo sư”, sự ra đi của ông thầy người Pháp sẽ là một lựa chọn hợp lý…

Mới đây, Arsenal đã có được một thành công… nhàm chán khi đánh bại đội bóng nhược tiểu Licoln 5-0 để giành quyền vào vòng Bán kết cup FA – giải đấu có tính chất an ủi người hâm mộ ở thời điểm này.

Tại Champions League, Arsenal đã có 2 trận thua muối mặt trước Bayern với tổng tỉ số 10-2, còn ở Ngoại hạng Anh, "Pháo thủ" cũng coi như hết cửa vô địch. Thậm chí, việc lọt vào Top 4 với họ bây giờ đã là chuyện không dễ chút nào.

Mọi chỉ trích lúc này đều tập trung về phía Wenger, các CĐV liên tục diễu hành yêu cầu ông thầy người Pháp từ chức.

Không thể trách các CĐV, bởi họ đã chịu đựng quá nhiều, thậm chí sự kiên nhẫn của họ phải thuộc loại đứng đầu trong giới hâm mộ bóng đá. Thử nhìn xem, mỗi tuần họ phải chấp nhận cái giá cắt cổ để xem đội nhà thi đấu nhưng đổi lại, họ chỉ nhận được sự bực tức, những thất bại ê chề của "Pháo thủ".

Giới chủ Arsenal hình như không nhận ra điều đó nên bất chấp sự giận dữ từ các CĐV, những thương vụ mua sắm để thay đổi đội bóng vẫn luôn diễn ra theo cái cách chậm rãi và khiến người ta khó chịu.

Người ta cứ thắc mắc, Wenger dè sẻn để làm gì? Hay ông không nhận thức được triết lý của mình đã lỗi thời? Hoặc với ông, Arsenal lọt Top 4 Ngoại hạng Anh và được tham dự Champions League là đủ? Có thể Giáo sư thích vậy, nhưng người hâm mộ thì đã chán ngấy ngày tháng nhàm chán đó rồi. Để bây giờ, khi mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm, một cuộc chia tay cũng khó lòng kết thúc có hậu.

Thử một lần làm vừa lòng khán giả đi, “Giáo sư”! - Ảnh 1.

Các CĐV đang yêu cầu Wenger phải từ chức.

Người ta sẽ nhớ mãi thế hệ vàng của Arsenal với mùa giải vô địch bất bại, và sẽ luôn nhớ về vị "Giáo sư" một đời" cống hiến cho "Pháo thủ". Nhưng khi "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", một cuộc ra đi cũng có thể là giải pháp tốt.

Hàng chục năm rồi, "Giáo sư" đã không thể làm hài lòng người hâm mộ, sao không thử một lần làm vừa lòng tất cả đi, Wenger!

Những ngày qua, giới truyền thông rộ lên thông tin HLV Max Allegri (đang dẫn dắt Juventus) đã đạt thỏa thuận miệng dẫn dắt Arsenal thay Arsene Wenger từ mùa giải 2017/18. Thậm chí, theo DailyStar đưa tin, HLV Max Allegri đã cho Arsenal 3 tuần để quyết định có bổ nhiệm ông thay Arsene Wenger vào cuối mùa giải hay không.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại