Trận chiến 7 hậu vệ độc nhất vô nhị của Sir Alex sẽ giúp Mourinho hạ gục Chelsea?

Lupo |

6 năm về trước, với đội hình không thể chắp vá hơn, Man United đã đánh bại Arsenal.

Ibrahimovic bị treo giò, Rooney, Martial, Rashford đồng loạt vắng mặt do chấn thương, người hâm mộ Man United cảm thấy thực sự lo ngại trước cuộc đọ sức với Chelsea tại FA Cup.

Giữa tình cảnh này, kỳ tích 6 năm trước dưới thời Sir Alex được nhắc lại như một cách úy lạo tinh thần cho Quỷ đỏ.

Ở mùa giải 2010/11, cũng tại vòng tứ kết FA Cup, Man United đã giành chiến thắng theo cách độc nhất vô nhị trước Arsenal. Do nhiều lí do, Sir Alex tung vào sân đội hình với 7 hậu vệ.

Trận chiến 7 hậu vệ độc nhất vô nhị của Sir Alex sẽ giúp Mourinho hạ gục Chelsea? - Ảnh 1.

Đội hình 7 hậu vệ lạ mắt của Man United.

Đáng chú nhất là tuyến giữa khi O'Shea xuất hiện với vai trò tiền vệ trung tâm. 2 cánh thuộc về 2 anh em Rafael và Fabio. Trong khi đó, Arsenal ra quân với lực lượng cực mạnh, các hảo thủ như Van Persie, Nasri, Arshavin đều tràn đầy khí thế.

Thật bất ngờ, Man United lại chơi cực kỳ chặt chẽ, làm nản lòng mọi nỗ lực của Pháo thủ. Thậm chí, Quỷ đỏ còn dẫn trước nhờ công của Fabio Da Silva.

Khi Rooney nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai, người hâm mộ Quỷ đỏ hiểu rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Mọi sự thay đổi từ Wenger đều không hiệu quả, Arsenal thất bại với tỉ số 0-2.

Man United 2-0 Arsenal (tứ kết FA Cup 2010/11)

Trận đấu với Arsenal là ví dụ điển hình cho nghệ thuật dùng người của Sir Alex. Với đấu pháp hợp lý và tinh thần rực lửa, một tập thể tưởng chừng "không đâu vào đâu" lại trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Các fan Man United đang rất hi vọng cảm hứng từ chiến thắng năm xưa sẽ giúp Mourinho và các học trò đánh bại được Chelsea trong trận đấu lúc 2h45 (giờ Việt Nam) rạng sáng ngày 14/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại