Thông tin mới nhất vụ sát hại chủ tiệm thuốc ở Đồng Nai

Minh Toàn |

Đức khai được thuê giết 1 người phụ nữ kinh doanh ở chợ Vĩnh An. Trước khi tới tiệm thuốc giết chủ tiệm, Đức dùng dao khống chế "xin đểu" một người được 150 ngàn đồng.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tiến hành đưa đối tượng Nguyễn Trọng Đức (32 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đi xét nghiệm kiểm tra chất kích thích. Ban đầu cơ quan điều tra xác định nhiều khả năng Đức lên cơn "ngáo đá" nên đã cầm dao truy sát nhiều người.

Thông tin mới nhất vụ sát hại chủ tiệm thuốc ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Đức tại cơ quan công an. Ảnh : M.T

Nạn nhân tử vong là chị Bùi Thanh Nhàn (26 tuổi, là chủ tiệm thuốc tây P.N). 

Người bị đâm trọng thương là ông Đào Xuân Kiên (53 tuổi, bố chồng chị Nhàn, cùng ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, trong quá trình điều tra viên lấy lời khai thì Đức có biểu hiện bất thường và khai khác nhau. Tiến hành kiểm tra nhanh với chất ma túy thì Đức không sử dụng.

Bước đầu làm việc, Đức thừa nhận hành vi sát hại chị Nhàn và đâm trọng thương ông Kiên. Tuy nhiên, Đức lại khai rằng trước đó được một người thuê sát hại người phụ nữ tên H (đang kinh doanh ở tại chợ Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu). Khu chợ trên cách nơi sát hại chủ tiệm thuốc khoảng 500 mét.

Đức khai, chiều 27/8, Đức thủ một con dao Thái Lan trong người và điều khiển xe máy đi tìm bà H thực hiện vụ việc. Khi tới khu chợ Đức phát hiện bà H đang đi gần đó nên dùng dao khống chế uy hiếp "xin đểu" tiền nhưng bà H chống cự và hô hoán nên Đức đã đâm trọng thương. Sau đó, Đức lái xe tẩu thoát.

Vừa ra phía ngoài chợ, Đức phát hiện bà P (tiểu thương ở chợ Vĩnh An) nên dừng lại và dùng dao khống chế "xin đểu" số tiền 150 ngàn đồng. Đức tiếp tục điều khiển xe máy di chuyển thì bị ngã xe dẫn tới trầy xước chân tay.

Đức nổ máy di chuyển, ghé vào tiệm thuốc P.N. Trong tiệm đang có chị Nhàn đứng tại quầy nên Đức vào nhờ băng bó vết thương, mua thuốc thì chị Nhàn nói Đức đến Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu để chữa. Sau đó, Đức xin tiền thì chị Nhàn cho 1 ít rồi Đức đi ra phía trước.

Một lúc, Đức lại tiếp tục vào tiệm "xin đểu" thì chị Nhàn nói không có và xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Đức rút dao đâm 2 nhát vào bụng của chị Nhàn khiến chị kêu lên vài tiếng rồi gục tại chỗ. 

Nghe tiếng hô, ông Kiên phía sau nhà chạy lên phát hiện can ngăn, bị Đức dùng dao đâm trúng phần cổ và một vài vết thương ở tay.

Thông tin mới nhất vụ sát hại chủ tiệm thuốc ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Tiệm thuốc xảy ra vụ việc. Ảnh : M.T

Cũng theo lời khai của Đức, gây án xong, hắn điều khiển xe máy về khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, thay áo dính máu cất vào tủ rồi sinh hoạt như bình thường cho tới khi bị bắt. Quá trình làm việc, Đức có dấu hiệu "ngáo đá" và như người mắc bệnh thần kinh nên điều tra viên lấy lời khai rất khó khăn.

Lời khai của Đức nhiều lúc khác nhau nên công an đã tiến hành đưa đi xét nghiệm kiểm tra chất kích thích hoặc xem có các vấn đề về thần kinh hay không.  

Liên quan đến vụ việc, bà H là người bị Đức đâm cũng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai điều trị.

Theo tìm hiểu, chị Nhàn lấy chồng và sinh 2 con. Thời điểm xảy ra vụ việc, con nhỏ của chị mới 7 tháng tuổi.

Chị Nhàn sinh sống cùng gia đình nhà chồng ở khu vực đường tỉnh 767, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An cách đây không lâu. Để thuận tiện chăm sóc 2 con của mình, gia đình chị mở tiệm thuốc trước nhà bán cho bà con xung quanh. 

Người thân chị Nhàn cho biết, hàng ngày, chị đứng bán thuốc phía trước, mọi người trong nhà sinh hoạt phía sau. Chị vốn tính hiền lành, dễ mến nên bà con lối xóm ai cũng quý mến và thường ghé tiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại