Thổ Nhĩ Kỳ đốp chát sâu cay cáo buộc của Pháp: "Đừng suy bụng ta ra bụng người"

Tất Đạt |

Đây là động thái mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng phản đối "Chiến dịch Cành Ô-liu" của Ankara tại khu vực Afrin gần biên giới Syria.

Ngày hôm qua (2/2), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định rằng Ankara đang đem lại "hòa bình và yên ổn" cho Syria qua chiến dịch tại Afrin.

"Chiến dịch Cành Ô-liu không chỉ loại trừ những mối đe dọa tới Thổ Nhĩ Kỳ mà còn đem lại hòa bình, ổn định cho Syria, giúp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ hợp pháp của Syria," ông Cavusoglu trả lời hãng tin Al-Anadolu.

Khi được hỏi về lời chỉ trích của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang có ý định chiếm đóng Syria, ông Cavusoglu đáp trả thẳng thắn rằng: "Không cần phải lo, chúng tôi không phải người Pháp. Chúng tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ".

"Chỉ những quốc gia hay đi xâm chiếm và biến nước khác thành thuộc địa mới có suy nghĩ như vậy. Chúng tôi biết rất rõ lịch sử nước Pháp, chúng tôi biết họ đã đô hộ các nước như thế nào," ngoại trưởng Cavusoglu phát biểu.

"Chiến dịch Cành Ô-liu" của Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tuần gần đây đã đẩy tình hình căng thẳng khu vực lên đỉnh điểm.

Sau khi đem lực lượng quân đội, máy bay, xe tăng vượt biên giới Syria, Ankara tiến công trực tiếp vào Afrin với sự hỗ trợ của các nhóm nổi dậy, tiêu diệt nhiều cứ điểm của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) tại đây.

Mới đây, kênh truyền thông Al-Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin cho biết, quân đội nước này đã thu giữ được nhiều chiến lợi phẩm trong các đợt tấn công, trong đó có 1 vũ khí phòng không SA-18, 4 khẩu AK, 2 súng máy, 2 súng chống tăng RPG-7, 1 súng ngắm, 3 súng ngắn, 1 mìn chống tăng,... cùng nhiều loại đạn dược khác.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được truyền thông người Kurd xác nhận.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Lực lượng Syria Tự Do (FSA) trong giao tranh biên giới. Nguồn: TRT World

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại