Thi đấu rườm rà, Công Phượng còn không hài lòng với Văn Toàn và Rimario?

Đoàn Dự |

Phút 77, Công Phượng vội vàng tung cú sút từ rất xa về phía khung thành SLNA và... lên trời. Sự nóng vội của Phượng có thể là vì Rimario và Văn Toàn.

Chỉ trước đó 2 phút, Công Phượng có đường chuyền rất thuận lợi đến Rimario để nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL trước SLNA.

Tuy nhiên, Rimario lại xử lý rườm rà y hệt... Công Phượng. Ngoại binh này lừa bóng qua thủ môn SLNA nhưng lại quá mất thời gian, để hậu vệ SLNA che chắn hết đường sút về khung thành. Kết quả là cú sút khá nhẹ của Rimario bị Quế Ngọc Hải phá ra khá dễ dàng.

Trong lúc Rimario xử lý bóng, Công Phượng đứng hẳn lại, nhìn người đồng đội bỏ lỡ cơ hội một cách vô cùng đáng tiếc.

Ngược về trước đó nữa trong hiệp 1, HAGL có pha phản công vô cùng nguy hiểm. Văn Toàn một mình dẫn bóng ở cánh trái, Công Phượng ở trung lộ liên tục xin bóng. Văn Toàn quyết định đột phá rồi mới quyết định solo tiếp hay chuyền cho CP10. Đáng tiếc, Toàn lại bị đối phương truy cản từ sớm. Nhìn cơ hội bị bỏ lỡ, Công Phượng cũng thể hiện rất không vui.

Thi đấu rườm rà, Công Phượng còn không hài lòng với Văn Toàn và Rimario? - Ảnh 1.

Văn Toàn quyết định đột phá nhưng lại bị chặn quá đơn giản, khiến Công Phượng không hài lòng (Ảnh: Trí Thức Trẻ).

Quả thật là ở trận thắng trước SLNA, HAGL có quá nhiều cơ hội. Nhưng các pha xử lý cá nhân hay phối hợp cuối cùng của đội chủ nhà lại không tốt, dẫn tới chỉ ghi được 1 bàn thắng ở phút 22, khi Việt Hưng đánh đầu từ pha đá phạt của Xuân Trường.

Về phần Công Phượng, khi tỏ ra không hài lòng với đồng đội, ngôi sao này cũng chẳng khá hơn là bao. Phượng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội và có những pha xử lý bóng rườm rà.

Nếu không thể cải thiện tốt hơn khả năng phối hợp cũng như xử lý cá nhân của các học trò, e rằng HLV Dương Minh Ninh sẽ lại phải nhận thất bại, trước những địch thủ khó chơi hơn là một SLNA đang sa sút phong độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại