Xuân Trường gián tiếp lập công trong ngày trò cưng của thầy Park mờ nhạt

Đoàn Dự (Ảnh: Cao Nguyên) |

Trên sân Pleiku, Phan Văn Đức không tạo được nhiều dấu ấn, trong khi Xuân Trường lại tung ra đường chuyền lợi hại, để Việt Hưng ghi bàn thắng.

Vòng 9 V.League 2018: HAGL 1-0 SLNA

Trong 3 lần đụng độ gần nhất ở sân chơi V.League, SLNA đều thắng HAGL. Tuy nhiên, đội khách đang sa sút phong độ nghiêm trọng ở thời điểm hiện tại, dù một vài ngôi sao trong đội hình như Phan Văn Đức vẫn khá đều đặn tỏa sáng.

Quả thực trên sân Pleiku của HAGL, SLNA một lần nữa cho thấy vì sao họ lại liên tục phải nhận kết quả tồi ở giải VĐQG. Tấn công mờ nhạt, tận dụng cơ hội kém trong khi phòng ngự hớ hênh, rất nhiều lần SLNA bị cầu thủ HAGL gây sức ép tới khung thành thủ môn Vũ Hải.

Xuân Trường gián tiếp lập công trong ngày trò cưng của thầy Park mờ nhạt - Ảnh 2.

SLNA đã chơi nỗ lực, nhưng từ những Phan Văn Đức, Hồ Tuấn Tài đến phần còn lại của đội khách đều thể hiện không thật sự tốt.

Ở phút 22, HAGL có tình huống được sút phạt từ khá xa. Các cầu thủ SLNA tỏ ra khá căng thẳng vì phía chủ nhà có những cầu thủ chuyền bóng rất tốt, tiêu biểu là Xuân Trường. Không ngoài dự đoán, Xuân Trường đã có pha chuyền bổng rất tốt để Việt Hưng bật cao, đánh đầu ngược vô cùng hiểm hóc, mở tỷ số cho HAGL.

Những phút sau đó, Minh Vương, Văn Toàn hay Công Phượng đều có cơ hội trước khung thành SLNA, tuy nhiên hàng công đội bóng phố Núi lại liên tiếp bỏ lỡ đáng tiếc.

Xuân Trường gián tiếp lập công trong ngày trò cưng của thầy Park mờ nhạt - Ảnh 3.

Ngôi sao được kì vọng phía đội khách, Phan Văn Đức không để lại ấn tượng đặc biệt nào.

Có chiến thắng trước SLNA sau 3 trận toàn thua địch thủ này hẳn nhiên là đáng mừng cho HAGL. Tuy nhiên, HLV Dương Minh Ninh hẳn chẳng thể hài lòng vì các pha bỏ lỡ của học trò.

Ở trận này, Công Phượng cùng thi đấu chính thức với Minh Vương và tỏ ra thua kém người đồng đội khác nhiều. Phượng vẫn chơi rườm rà và không có nhiều pha bóng hiệu quả. Trong khi đó Minh Vương dù vài lần bỏ lỡ cơ hội, nhưng để lại nhiều dấu ấn hơn hẳn.

Xuân Trường gián tiếp lập công trong ngày trò cưng của thầy Park mờ nhạt - Ảnh 4.

Triệu Việt Hưng ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Một vấn đề nữa HLV Dương Minh Ninh cũng cần sớm khắc phục, đó là khả năng phối hợp giữa Công Phượng với Văn Toàn. Cặp đôi này từng là song sát đáng chú ý của HAGL, tuy nhiên hiện tại lại mất đi sợi dây liên kết trên sân cỏ.

Giành chiến thắng trận này, HAGL đã có 13 điểm sau 9 vòng đấu còn SLNA mới có 7 điểm.

Những phút cuối trận, SLNA liều mình tìm kiếm bàn thắng còn HAGL tử thủ, nên đã có nhiều cầu thủ bị đau, khiến đội ngũ y tế phải vào cuộc sơ cứu, thậm chí cáng người ra ngoài. Cả Văn Khánh, Đông Triều sau đó đều vào sân với băng ở trên đầu. Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ SLNA đã vây lấy trọng tài để phản ứng.

Xuân Trường gián tiếp lập công trong ngày trò cưng của thầy Park mờ nhạt - Ảnh 6.

NHM HAGL được dịp ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

ĐH ra sân

HAGL: Văn Tiến (thủ môn), Văn Sơn, Đông Triều, Văn Thanh, Đức Lương, Việt Hưng, Minh Vương, Kim Jinseo, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng.

Cầu thủ dự bị: Văn Trường, Đăng Tuấn, Hồng Duy, Gordon Rimario Allando, Thanh Bình, Thanh Tùng, Hữu Tài, Thanh Hậu, Văn Anh.

SLNA: Vũ Hải (thủ môn), Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Phú Nguyên, Ngọc Toàn, Xuân Mạnh, Văn Đức, Olaha Michael Onyedikachi, Ngọc Toàn, Osmar Francisco.

Dự bị: Văn Hùng (thủ môn), Ngọc Đức, Thế Nhật, Sỹ Sâm, Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Sỹ Nam, Xuân Toàn, Mạnh Hùng.

Xuân Trường gián tiếp lập công trong ngày trò cưng của thầy Park mờ nhạt - Ảnh 7.
Xuân Trường gián tiếp lập công trong ngày trò cưng của thầy Park mờ nhạt - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại