Xin yêu Moyes bằng cả tình người

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Đã bao giờ người hâm mộ dành cho David Moyes một tình yêu đủ lớn để ông có thể tự tin vững bước trên con đường có quá nhiều chông gai phía trước?!

Sir Alex là quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên

Với Man Utd, Sir Alex là một huyền thoại. Không ai dám phủ nhận sự xuất sắc và những công lao trời bể mà vị thuyền trưởng đáng kính người Scotland ấy đã đem tới cho Man Utd trong một triều đại huy hoàng bậc nhất lịch sử Old Trafford.

 	Sir Alex đã là quá khứ

Sir Alex đã là quá khứ

Nhưng đắm chìm trong quá khứ là một sai lầm. Dù muốn dù không, NHM phải chấp nhận sự thật Alex Ferguson không còn “cầm cương” Man Utd. Nói một cách phũ hơn, trong cuộc chơi của Quỷ đỏ lúc này, “ông già gân” chỉ còn là người đứng ngoài mà thôi.

Vậy thì việc cố sống cố chết “lôi” Sir vào cuộc vốn chẳng có lợi cho ai – bản thân Sir Alex, David Moyes – thuyền trưởng đương nhiệm và tập thể Man Utd.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản

Cái ngày HLV Ferguson lui về hậu trưởng và David Moyes được xướng lên thay thế, hẳn người lạc quan nhất cũng không dám kì vọng vào một mùa giải thành công cho Man Utd. Khó khăn là điều đã được tiên liệu. Chỉ có điều khi thực tế diễn ra đúng như vậy, con người lại thường không có đủ can đảm và sự bao dung để chấp nhật sự thật.

Chính thức tiếp quản Quỷ đỏ từ 1/7, thời gian mà Moyes cầm quyền tính đến nay chưa đầy 100 ngày. Thành tích thua 3, hòa 1, thắng 2 sau 6 vòng đấu tại Premier League tất nhiên không thể gọi là tốt, nhưng cũng không phải là tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được nếu đặt tương quan với lịch thi đấu cũng như chất lượng đội hình Man Utd ở thời điểm hiện tại.

Có công bằng với David Moyes không khi NHM chỉ nhắc đến Sir Alex với những thành tựu rực rỡ mà không nhớ rằng vào thời kì bắt đầu dẫn dắt Quỷ đỏ, vị thuyền trưởng này cũng gặp rất nhiều gian truân. Trong trận đầu ra quân, Man Utd của Ferguson phải chịu thất bại 0-2 dưới tay Oxford United rồi tiếp ngay sau đó là trận hòa 0-0 khi đối đầu đội bóng mới lên hạng Norwich City trước khi phải rất chật vật mới có thể đánh bại QPR 1-0 trên sân nhà Old Trafford.

Có không bằng với David Moyes không khi ông lúc nào cũng bị đặt lên bàn cân so sánh với Fergie và thường xuyên phải trả lời những câu hỏi liên quan đến người tiền nhiệm (chứ không phải chính ông?!) kể từ khi đặt chân đến Nhà hát. David Moyes cần được người ta biết đến bởi vì ông là David Moyes, chứ không phải với tư cách chỉ là người thay thế Alex Ferguson.

 	Moyes là Moyes, không phải cái bóng của Fergie

Moyes là Moyes, không phải cái bóng của Fergie

Đến một kẻ nổi loạn đã từng công khai ý định phản bội CLB như Rooney còn được tha thứ và ủng hộ, vậy thì với một HLV đang tậm tân tận lực cống hiến với mong muốn đem đến cho đội bóng những điều tốt đẹp nhất như David Moyes lẽ nào không đáng được nhận nhiều hơn như thế

Bất kì sự thay đổi nào cũng cần thời gian và cả sự trả giá. Đường đến thành công không bao giờ trải thảm hoa hồng. Khi mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, tốt hơn hết nên kiên nhẫn chờ David Moyes hoàn thành nốt vai diễn còn dang dở, trước khi quyết định trao cho ông “tượng Oscar” hay giải “Mâm xôi vàng”!

Xin yêu Moyes bằng cả tình người

 	Xin yêu Moyes bằng cả tình người!

Xin yêu Moyes bằng cả tình người!

Khi Moyes thất bại, hãy để ông đứng dậy theo cách của riêng ông. Nếu đã trao cho Moyes cơ hội, hà cớ gì không trao nốt cho vị thuyền trưởng 50 tuổi cả niềm tin trọn vẹn. Đừng vì chìm đắm một người Scotland đã trở thành quá khứ mà “giết chết” một người Scotland ở hiện tại.

Người ta vẫn bảo cho gì sẽ nhận nấy. Vì thế, còn gì để băn khoăn mà không yêu Moyes bằng cả tình người!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại